3 lá bùa hộ mệnh làm nên cuộc hôn nhân hạnh phúc lâu dài
Vợ chồng hỗ trợ lẫn nhau, có lối sống tích cực mới có hạnh phúc lâu bền. "Thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn".
Có thể nói, để chuyển từ trạng thái yêu đương sang kết hôn không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, nếu tình yêu có màu hồng thì hôn nhân lại có nhiều màu sắc.
Trong hôn nhân, người vợ và người chồng phải đối mặt với gánh nặng cơm áo gạo tiền, việc chăm lo cho các con lẫn phụng dưỡng cha mẹ già.
Nếu hai người muốn có được cuộc hôn nhân hạnh phúc lâu dài, hãy tự trang bị cho mình những lá bùa hộ mệnh dưới đây.
1. Có trách nhiệm với nhau
Trong hôn nhân, phụ nữ và đàn ông muốn chung sống lâu dài thì phải có trách nhiệm với nhau. Điều này có nghìa là bạn cần quan tâm, giúp đỡ, yêu thương nửa kia và cả gia đình của anh ấy nữa.
Vì sau khi kết hôn, hai người không còn là đôi tình nhân nữa. Cả hai sẽ gánh thêm gánh nặng gia đình. Thậm chí sau này, giữa hai người chỉ đơn giản là không còn tình yêu mà còn là tình thương, tình cảm gia đình.
Cuộc sống không êm đềm và giữa cả hai có thể sẽ xảy ra xích mích, cãi vã. Vợ chồng cần học cách thông cảm và bao dung lẫn nhau. Trong hôn nhân, vợ chồng sống có trách nhiệm với nhau thì mới có thể hạnh phúc.
Vợ chồng cần học cách thông cảm và bao dung lẫn nhau. (Ảnh minh họa)
2. Tin tưởng lẫn nhau
Sau khi hai người kết hôn, muốn chung sống hạnh phúc, bền lâu thì cả hai cần phải tin tưởng tuyệt đối vào người kia.
Vì sau khi đã kết hôn rồi, cả hai không còn là những cá thể tách biệt nữa và trở thành hai cá thể không thể tách rời nhau.
Vợ chồng không tin tưởng, hay ghen tuông, nghi ngờ nhau hôn nhân khó lòng hạnh phúc. Ví dụ, chồng đi làm bên ngoài, vợ chớ nên nghi ngờ chồng. Chồng cũng nên tin tưởng vợ, không nên ghen tuông vô cớ.
Cả hai cần phải tin tưởng tuyệt đối vào người kia. (Ảnh minh họa)
3. Hỗ trợ lẫn nhau
Khi quyết định đi đến hôn nhân, chắc chắn người đàn ông và người phụ nữ đã có với nhau tình cảm sâu đậm.
Tuy nhiên, cảm xúc sẽ biến đổi theo thời gian. Vì vậy, nếu cả hai không quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau, sau khi về sống chung, gánh nặng gia đình sẽ khiến họ nảy sinh những mâu thuẫn.
Ngược lại, nếu vợ chồng hỗ trợ lẫn nhau, có lối sống tích cực thì cả hai mới có được hạnh phúc lâu bền. Câu nói: "Thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn" rất đúng trong trường hợp này.
Theo Emdep
-
19 phút trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
6 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
9 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
18 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
20 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
4 phút trước
-
36 phút trước
-
49 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước