4 câu hỏi cực kì quan trọng cần được trả lời rõ ràng trước khi tính đến chuyện kết hôn
Hôn nhân chẳng phải trò đùa, nó cũng phức tạp hơn việc yêu đương gấp nhiều lần nữa. Bởi vậy, phải suy xét thật kỹ trước khi kết hôn.
Đối với nhiều người, việc làm lớn nhất trong đời với họ chính là kết hôn và bước vào cuộc sống gia đình riêng. Thế nhưng chẳng phải ai cũng tìm thấy người đàn ông xứng đáng trao gửi cả đời.
Trong thực tế cuộc sống cũng có nhiều phụ nữ hành động mù quáng trong tình yêu và hôn nhân. Họ có thể cưới một người không ưu tú mà bản thân họ bỏ qua tất cả các sai sót để rồi hôn nhân chẳng thỏa mãn và hạnh phúc được.
Chị Hoa hiện nay đã hơn 50. Con gái chị 23 tuổi, đã có bạn trai và tốt nghiệp đại học vào năm nay. Cô bé đã có bạn gái và muốn tính chuyện kết hôn. Chị Hoa từng đổ vỡ một lần trong hôn nhân, hiện đang sinh sống cùng người chồng thứ hai.
Trước vấn đề của cô bé, chị không phản đối nhưng đã đưa ra một số lời khuyên để con cái có thể suy tính kỹ càng trước giai đoạn mới của cuộc đời.
Những điều cần suy xét ấy gói gọn trong 4 câu hỏi như sau:
Người đàn ông này có đáng để mình cưới không?
Đàn ông sợ đi nhầm đường còn phụ nữ sợ cưới nhầm người. Nhiều khi phụ nữ có cuộc sống sau hôn nhân thật tệ. Lý do vì sao, đấy chẳng phải là bởi họ bị mù quáng trong tình yêu, chẳng suy xét kĩ càng đối phương đã dẫn đến hôn nhân hay sao.
Hôn nhân không phải là vấn đề tầm thường, nó khác với chuyện yêu đương. Nó liên quan đến những vấn đề phức tạp cùng hàng loạt mối quan hệ đan xen. Bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Thời đại bây giờ hầu như ai cũng kết hôn vì tình yêu, thế nhưng chẳng phải mọi cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu đều hạnh phúc. Thực tế cuộc sống sau khi hai người là vợ chồng thật đến mức đủ sức bóp chết tình yêu.
Bởi vậy bạn phải suy xét kỹ lưỡng đến anh ta từ tính cách, con người, tình cảm dành cho bạn và cả khả năng kiếm tiền nữa. Hãy xem người đàn ông đó có xứng với tình yêu của bạn không.
Bố mẹ của anh ta như thế nào?
Người ta thường bảo rằng trẻ em là tấm gương phản chiếu bố mẹ họ. Một số đặc điểm ở người con là được thừa hưởng từ bố mẹ cả đấy. Do đó, trước khi kết hôn bạn phải tìm hiểu về bố mẹ của anh ấy nữa.
Các bạn phải nắm rõ họ là người thế nào. Nếu bố mẹ họ nợ nần khắp nơi, bạo lực gia đình, chua ngoa đanh đá thì bạn lấy động lực ra để kết hôn. Đấy là chưa kể việc chồng bạn lớn lên trong một gia đình không ổn định cũng ảnh hưởng rất lớn đến tính cách con người nữa đấy.
Khi đang yêu anh ấy có hay tặng quà cho bạn?
Nghe có vẻ thực dụng nhưng đàn ông rất ít khi hào phóng tiêu tiền cho người phụ nữ mình không yêu. Và hơn nữa, đàn ông phóng khoáng, không ki bo mới dễ sống. Hãy suy xét đến những món quà để xem anh ấy có hào phóng với bạn không, có để ý đến từng ngày lễ tết để chú ý việc quà cáp không.
Từ chuyện tặng quà, người ta có thể suy ra được tính cách, con người, sự tinh tế hay để ý của đàn ông đấy.
Bạn đã thực sự muốn kết hôn hay chưa?
Nhiều người khi nói đến hôn nhân thường tặc lưỡi: “Thôi thì cưới cũng được”. Bạn nên gạt bỏ ngay suy nghĩ đó đi. Bạn chỉ nên cưới khi bản thân muốn cưới, thật sự muốn cùng đối phương xây dựng gia đình, sinh ra những đứa con.
Nhiều người bị choáng ngợp vì tình yêu đẹp đẽ, thôi thúc việc kết hôn mà chẳng chuẩn bị gì cho hôn nhân cả. Sau đó về chung một nhà cả hai sẽ bị “vỡ mộng” thôi. Hôn nhân không lãng mạn như khi yêu đâu nên phụ nữ phải suy xét thật sự kỹ càng nhé.
Hôn nhân là bước ngoặt lớn trong cuộc đời con người. Chẳng phải ai cũng may mắn có hôn nhân hạnh phúc cả. Thế nhưng, bạn hãy suy xét thật kỹ từng câu hỏi, từng vấn đề để kiểm tra bản thân thêm một lần nữa. Chỉ khi nào những câu trả lời có vẻ chấp nhận được thì hẵng nghĩ tới hôn nhân nhé.
Theo Trí thức trẻ
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
13 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
18 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
21 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
22 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
23 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
3 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
Tin tức mới nhất
-
8 phút trước
-
8 phút trước
-
9 phút trước
-
29 phút trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước