4 câu vợ chồng không nên đùa, chớ tùy tiện kẻo hôn nhân rạn nứt
Dù đã là vợ chồng nhưng cũng có những điều tế nhị mà không phải nói ra sẽ hay ho.
Dù đã là vợ chồng nhưng cũng có những điều tế nhị mà không phải nói ra sẽ hay ho. Thực chất, chỉ một vài lời nói vui đùa, kể cả không có ý gì cũng có thể ảnh hưởng vô cùng lớn đến mối quan hệ vợ chồng.
1. Đùa cợt cảm xúc của vợ/chồng
Đây chính là một kiểu đùa cợt mà vợ chồng nhất định phải nhớ mà tránh. Khi nghe bạn đời chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống, bạn không nên đùa bằng những câu nói: “Ôi dào ôi lắm chuyện!”, “Có gì đâu mà cứ làm quá lên!”…
Những câu nói đùa đó không hề có tác dụng an ủi, động viên hay trấn an. Ngược lại, nó còn khiến đối phương nghĩ rằng cảm xúc của mình không được tôn trọng.
Dần dần, họ sẽ không còn muốn mở lòng chia sẻ bất cứ điều gì. Mối quan hệ vợ chồng sẽ ngày càng nguội lạnh và bị đẩy ra xa.
2. Trêu đùa khả năng chăn gối của chồng
Đàn ông ai cũng có sĩ diện, nhất là chuyện chăn gối. Với họ, khả năng chăn gối chính là thể hiện cho sức mạnh, bản lĩnh cũng như khả năng thành công trong cuộc sống.
Phụ nữ chỉ cần vô tình so sánh của đối phương với một người đàn ông nào khác cũng sẽ chạm vào lòng tự ái của đàn ông. Câu nói đùa này sẽ làm tắt ngấm ý định gần gũi của chồng.
3. Đùa giỡn về "quá khứ" của đối phương
Kể cả chồng hay vợ cũng đều từng có lúc vụng về và lóng ngóng hoặc rơi vào những tình huống phải xấu hổ. Tuy nhiên, những điều đó đều là những câu chuyện đã thuộc về quá khứ, nếu có nhớ ra cũng đừng nhắc lại làm gì.
Còn nếu cứ vô tư lấy câu chuyện quá khứ ra “làm quà”, đùa giỡn sẽ khiến cho đối phương cảm thấy xấu hổ, tự ti. Họ còn cảm thấy buồn lòng vì nửa kia cứ mãi nhớ về chuyện xấu xí đó.
4. Đùa cợt tiêu cực về ngoại hình của nhau
Lấy ngoại hình của đối phương ra để bông đùa theo chiều hướng tiêu cực, đặc biệt là ở nơi đông người có thể khiến người kia bị tổn thương nặng nề. Đây là một chủ để cực kỳ nhạy cảm.
Kể cả lúc đó, vợ hoặc chồng tỏ ra không bận tâm nhưng chắc chắn sau đó họ sẽ không ngừng suy nghĩ về câu nói đùa ấy. Từ đó, họ sẽ cảm thấy bị tổn thương và tự ti khủng khiếp.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
47 phút trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
4 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
5 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
10 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
21 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
18 phút trước
-
42 phút trước
-
42 phút trước
-
53 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước