Chỉ có người đàn ông yêu vợ thương con mới nói ra 4 lời nói dối này
Phụ nữ thường nghĩ rằng đàn ông hay nói dối khi không yêu. Nhưng ngay cả khi yêu, họ vẫn nói dối để khiến người phụ nữ của họ yên lòng.
1. "Anh ổn mà"
Khi gặp chuyện, đàn ông luôn nói không sao nhưng thực chất anh ấy đang tự mình cố gắng giải quyết mọi chuyện. Thực ra, đàn ông không cứng rắn như vẻ bên ngoài. Họ cũng biết buồn và cũng có những lúc cảm thấy chán nản, tuyệt vọng. Đôi khi, họ thường nói dối bạn để che giấu nỗi đau bên trong và tránh làm bạn cảm thấy lo lắng.
Nếu bạn hỏi anh ấy hôm nay có mệt không, anh ấy sẽ nói với bạn với một ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết và nói với bạn rằng anh ấy vẫn ổn, không mệt mỏi gì cả. Thật ra, nhiều khi bạn không biết rằng anh ấy đang mỏi mệt. Đàn ông sợ bạn đau khổ, lo lắng khi biết được điều đó.
2. "Anh có thể làm được mà"
Nếu một người đàn ông không thể sửa chữa một công cụ trong nhà, anh ta sẽ nói dối rằng nó đã bị hỏng và nên thay thế bằng một cái mới. Vì đàn ông sợ nếu thừa nhận mình chẳng thể sữa đồ dùng đó, anh ấy sẽ cảm thấy mất tự tin. Chính vì vậy, khi bạn hỏi rằng anh ấy có thể làm chuyện đó được không, đa phần đàn ông thường khẳng định rằng họ làm được. Đàn ông họ có sỹ diện rất lớn. Họ không muốn thừa nhận thất bại, nhất là trước người phụ nữ mà họ yêu.
Một người phụ nữ khi yêu thật lòng cần cư xử vị tha hơn với người đàn ông của mình. Trong cuộc sống, họ không thể tránh khỏi được việc nói dối bạn. Nếu lời nói dối đó vô hại, tạo ra một chút bất ngờ, một chút lãng mạn thì bạn nên thông cảm cho anh ấy.
3. "Đừng sợ, sức khỏe anh tốt mà"
So với phụ nữ, đàn ông thường sợ những vấn đề sức khỏe trong cơ thể mình. Bởi vì, các vấn đề thể chất đồng nghĩa với chi phí chữa bệnh cao, nguồn tài chính của gia đình bị ảnh hưởng nhiều. Mặc dù ai cũng hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe nhưng đàn ông không có nhiều thời gian để nghĩ đến sức khỏe của bản thân. Anh ấy luôn cố gắng hết sức để kiếm tiền, trở thành trụ cột của gia đình.
Đàn ông thường bận bịu quá mức đến mức ngay cả khi cảm thấy khó chịu, anh sẽ nói với bạn rằng họ có sức khỏe tốt. Nếu người đàn ông nói ra lời nói dối này, bạn đã đúng khi chọn lấy anh ấy làm chồng.
4."Anh ăn rồi, em đừng lo lắng nhé!"
Khi đi ra ngoài, đặc biệt là khi đi công tác hoặc làm thêm người vợ nào cũng lo lắng không biết chồng đã ăn uống hay chưa, có được nghỉ ngơi tốt hay không. Đôi khi bạn hỏi anh ấy đã ăn chưa và anh ấy nói rằng anh ấy đã ăn. Trên thực tế, anh ấy chưa ăn. Anh ấy nói dối bạn vì không muốn bạn lo lắng cho mình.
Có một số người nói rằng đàn ông thường nói dối để bào chữa cho mình nhưng cũng có khi đàn ông nói dối để vợ không lo lắng cho mình nữa.
Theo Emdep
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
13 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
18 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
21 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
22 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
23 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
3 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
Tin tức mới nhất
-
11 phút trước
-
11 phút trước
-
12 phút trước
-
31 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước