Đàn ông không hiểu bạn, không phải vì họ không yêu bạn mà là vì 4 lý do này
Tâm lý đàn ông và phụ nữ hoàn toàn khác nhau vì vậy trong một số khía cạnh, họ vẫn không thể hiểu nhau.
Nhiều người phụ nữ thường than vãn rằng dù đàn ông có nói yêu nhưng họ vẫn không hiểu được mình.
Sự thực là đàn ông và phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Họ có cảm xúc, suy nghĩ, tư tưởng khác nhau nên trong nhiều góc độ, khía cạnh và tình huống, họ vẫn không thể hiểu nhau.
Phụ nữ muốn hạnh phúc, đàn ông thì muốn thành công
Phụ nữ thường theo chủ nghĩa lý tưởng, nghĩ rằng mọi thứ đều tốt đẹp và màu hồng. Tuy nhiên, những gì đàn ông thường muốn là một cuộc sống thực tế và phẳng lặng hơn.
Phụ nữ lại thích cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc chứ không quá quan tâm đến tiền bạc. Còn đàn ông thì ngược lại, họ không ngừng kiếm tiền, luôn nghĩ các cách để có thể thành công và đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư, sử dụng tiền.
Phụ nữ thích các cảm xúc lãng mạn, đàn ông thì không
Phụ nữ thường thích sự lãng mạn hơn khi nói đến tình yêu. Và thường thì họ thường tận hưởng niềm hạnh phúc mà tình yêu lãng mạn mang lại cho họ trong thời gian dài.
Nhưng đàn ông thường không hiểu và cho rằng như vậy là rắc rối và không thực tế. Trên thực tế, đàn ông thường không quá quan tâm đến quan điểm về tình yêu của phụ nữ.
Đàn ông thích nói về hiện thực, phụ nữ thích mộng mơ
Nhiều người phụ nữ theo chủ nghĩa không tưởng và luôn mơ về một thế giới tươi đẹp nhưng đàn ông thì thích chủ nghĩa hiện thực hơn.
Đàn ông có suy nghĩ thực tế, biết cân đo, đong đếm và thường hướng về những mục tiêu thực tế chứ không phải là ảo mộng.
Phụ nữ muốn gắn bó, đàn ông lại thích tự do
Khi yêu, người phụ nữ nào cũng mong muốn người mình yêu luôn ở bên mình. Tuy nhiên, đàn ông lại muốn được tự do. Họ cảm thấy việc ở bên nửa kia như hình với bóng sẽ khiến họ cảm thấy áp lực, ngột ngạt.
Rút cục thì ai cũng có cuộc sống riêng, đàn ông nghĩ rằng thật là lãng phí khi dành quá nhiều thời gian ở một nơi, cho một việc.
Trong nhiều trường hợp, phụ nữ vẫn tin vào tương lai tươi sáng và khao khát có được chuyện tình cảm đẹp như mơ. Nhưng đàn ông quan tâm đến thực tế hơn, vì suy cho cùng, đàn ông là chủ gia đình và thường chịu trách nhiệm về tương lai của gia đình.
Theo Emdep
-
6 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
8 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
10 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
12 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
16 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
6 giờ trước