4 sự thật về sự phản bội của đàn ông các cô gái nên biết để tránh!
Có phải khi chồng không còn cảm thấy hạnh phúc với vợ, họ sẽ phản bội? Chưa hẳn như vậy!
Có phải khi chồng không còn cảm thấy hạnh phúc với vợ, họ sẽ phản bội? Chưa hẳn như vậy!
Đa phần, đàn ông cảm thấy hài lòng với tất cả những gì họ đang có. Thế nhưng trong thâm tâm, họ lại tìm thấy bản thân mình một cách dễ dàng khi "lên giường" với một cô gái khác.
Dưới đây là những sự thật phũ phàng về sự phản bội, lăng nhăng của đàn ông. Chị em nhất định phải biết:
1. Hầu hết đàn ông lăng nhăng nhưng vẫn yêu vợ
Đàn ông ngoại tình khi không hài lòng với tình trạng hiện tại. Họ cam chịu trong im lặng, tin tưởng không nhận được bất cứ cái gì từ bạn đời nên mới đi ngoại tình, dù rằng còn yêu vợ.
Thế nên là vợ chồng hãy dành nhiều thời gian để "ân ái", trò chuyện về những khao khát và mong muốn của nhau. Đừng chỉ đơn thuần hỏi về các câu chuyện xoay quanh tiền nong, nuôi dạy con cái.
2. Kể cả chọn cắt đứt, đàn ông vẫn nhớ đến tình cũ
Thật đáng buồn, có thể đàn ông yêu vợ và muốn cứu vãn hôn nhân, nhưng họ hoàn toàn không quên được tình cũ. Họ thường nhớ đến những điều tốt đẹp đã trải qua với người phụ nữ khác như khi còn theo đuổi, lúc ân ái hay những khi vui đùa cùng nhau.
Đàn ông nhớ đến bản thân khi được thể hiện mình cùng người tình ấy. Đây là một điều khá nguy hiểm khi họ trong một cuộc hôn nhân.
3. Đàn ông luôn ngoại tình với những người "quen"
Đàn ông ngoại tình không đơn giản là chỉ bắt cặp ngẫu nhiên với một cô gái lạ. Đó không phải sự thật về ngoại tình, những mối quan hệ ngang trái lại thường bắt nguồn từ tình bạn hoặc nơi công sở.
Thế nên phụ nữ hãy cố gắng làm chồng và mình có sự kết nối với nhau. Cả hai hãy cũng nhau làm mọi việc, gia tăng những cử chỉ âu yếm để mối quan hệ luôn ngọt ngào.
4. Ngoại tình một lần, sẽ có lần thứ hai
Khi đàn ông ngoại tình, họ nghĩ rằng mình sẽ không bị phát hiện. Khi bị phát hiện, nếu được vợ tha thứ, họ lại coi nhẹ chuyện này.
Và đến lần ngoại tình tiếp theo, họ sẽ cẩn thận hơn để không bị phát hiện. Nếu bị phát hiện, họ sẽ sử dụng những "chiêu bài" cũ hoặc nắm lấy điểm yếu của vợ lấy được sự tha thứ.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
7 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
9 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
10 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
11 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
12 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
17 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước