Tiết lộ 5 bí mật nhỏ giúp bạn dễ dàng nhận ra anh ấy có yêu thương mình thật lòng hay không
Những thứ tưởng như đem lại một cuộc sống tốt đẹp như tiền bạc, danh vọng, sự nghiệp... rốt cục cũng chỉ là phù phiếm. Chúng có thể giúp bạn sống tốt, nhưng không quyết định hạnh phúc cho bạn.
Ngược lại, một mối quan hệ xuất phát từ tình cảm chân thành lại làm được điều đó.
Tình yêu là một điều gì đó rất kỳ diệu. Người đàn ông nào cũng có những tiêu chuẩn riêng cho việc tìm kiếm nửa kia của đời mình, nhưng khi người con gái làm trái tim hắn lạc nhịp từ lần gặp mặt đầu tiên xuất hiện, những tiêu chuẩn ấy đều dễ dàng bị xóa bỏ.
Dưới đây là những điều phụ nữ cần biết để thấu hiểu trái tim người đàn ông, xem liệu nó có hướng về bạn hay không?
1. Thái độ của người đàn ông đối với việc nhà
Ngay từ khi sinh ra, đàn ông đã khỏe hơn phụ nữ. Đàn ông sức dài vai rộng, chở che cho phụ nữ là điều đương nhiên, lẽ nào lại có thể bắt nạt phụ nữ chân yếu tay mềm, ép họ làm việc nhà? Sau khi hai bạn ở bên nhau, việc nhà hầu hết là do phái đẹp làm.
Người yêu bạn thật lòng sẽ không bao giờ ghen tị với người khác khi họ có một cô bạn gái chăm chỉ làm việc nhà, nấu ăn ngon. Người yêu bạn thật lòng sẽ tranh làm việc nhà, hoặc sẽ nấu cho bạn một bữa ăn ngon.
2. Thái độ với hôn nhân
Trái tim của người đàn ông không thuộc về bạn khi họ nghĩ đến mục đích sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường. Còn người yêu bạn thật lòng chỉ đơn thuần muốn tìm một người tri kỷ, sống sẻ chia hết phần đời còn lại. Những việc sinh con đẻ cái chỉ là thuận tiện, có thì tốt, không có cũng chẳng sao.
3. Thái độ khi cãi nhau
Khi bạn cãi nhau với một người không yêu bạn, hắn ta sẽ làm mọi cách để thắng cuộc cãi vã đó. Mặt anh ta sẽ đỏ tía tai, gân giọng lên hết cỡ, lớn tiếng quát tháo như thể muốn ăn thịt bạn đến nơi.
Ngược lại, nếu cuộc cãi vã xảy ra với một người đàn ông yêu bạn thật lòng, bình thường anh ấy sẽ mỉm cười mặc kệ bạn đánh mắng, không hề chống lại. Chờ khi bạn hết giận, anh ấy mang cho bạn một bình trà mật ong để uống cho trong giọng, sau đó đi làm đồ ăn ngon cho bạn để bạn phục hồi thể lực.
4. Thái độ đối với người khác giới
Trên đời này, ai cũng thích cái đẹp, anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân mà. Nhưng với những người đàn ông 'chậu đã có hoa' lại khác, họ biết rõ trong nhà có bóng hồng nhan, nếu anh ta yêu bạn thật lòng, sẽ không có chút vấn vương nào với hoa thơm cỏ lạ bên ngoài. Còn nếu hắn không yêu bạn, hắn sẽ chỉ ước lúc nào cũng có thể ăn vụng sau lưng bạn, vừa thỏa mãn lòng ham tình dục, lại thỏa mãn lòng tự ái giả tạo của hắn ta.
5. Thái độ đối với gia đình bạn
Nếu trái tim của người ấy hướng về bạn, muốn vĩnh viễn chở che cho bạn, tự nhiên sẽ thông qua được bài kiểm tra của người nhà bạn. Tại trước mặt người nhà bạn, anh ấy sẽ như một chú cún ngoan, bưng trà rót nước, dỗ ngon dỗ ngọt, quan sát xung quanh, lắng nghe mọi phía, biểu hiện vô cùng tích cực, chắc chắn không làm mất mặt bạn.
Bạn phải luôn tin tưởng rằng, bạch mã hoàng tử của bạn chắc chắn sẽ đến, lý do anh ấy đến trễ là vì tắc đường. Anh ấy sẽ đạp trên đám mây bảy sắc, trên tay cầm vương miện, quỳ một trên trên mặt đất, xỏ chiếc nhẫn cưới vào ngón tay và cầu hôn bạn. Trước khi người ấy đến, điều bạn cần làm là chăm sóc tốt cho bản thân mình, ăn đủ no, ngủ đủ giấc, mỗi ngày đều vui vẻ và tươi tắn.
Theo Báo đất việt
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
35 phút trước
-
45 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước