5 điều quan trọng 'lần đầu làm chuyện ấy', cô gái nào cũng nên biết
Có những điều nhiều chị em cần thuộc lòng để sẵn sàng cho trải nghiệm đầu đời này.
Lần đầu làm chuyện chăn gối thực sự là một trải nghiệm cực kì cá nhân. Mỗi người lại có cảm xúc khác nhau với việc "yêu".
Có vô số cảm xúc có thể xảy đến khi lần đầu được trải qua cảm giác 2 người hoà làm 1 và hoàn toàn kết nối với nhau. Tuy vậy vẫn có những điều mà nhiều chị em cần thuộc lòng để sẵn sàng cho trải nghiệm đầu đời này.
1. An toàn hàng đầu
Sẽ chẳng có gì đáng sợ bằng chuyện lây bệnh qua đường tình dục hay mang thai ngoài ý muốn. Ai cũng biết hậu quả của nó nếu "yêu" không an toàn.
Vì thế để chắc chắn, bạn nên thẳng thắn nói chuyện với người đàn ông của mình về vấn đề này nhằm đảm bảo an toàn cho cả hai. Hãy dùng "áo mưa" hoặc sử dụng thuốc tránh thai để cả hai an toàn, thoải mái thả mình theo cảm xúc thăng hoa của chuyện ấy.
2. Sẵn sàng tâm lý
Hãy đảm bảo rằng cả hai thật lòng chung quan điểm về mọi thứ khi ở bên nhau. "Thật lòng" chính là bạn không cần phải ép mình cố làm điều gì mà bản thân không muốn cả.
Suy cho cùng, lần đầu "yêu" thực sự rất đặc biệt. Đừng biến nó thành nghĩa vụ bạn phải chiều chuộng đối phương. Thay vào đó, hãy chỉ làm những gì khiến bạn cảm thấy thích thú thôi nhé.
3. "Yêu" lần đầu sẽ đau
Sự lo lắng về cơn đau thường là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các cô gái khi lần đầu làm "chuyện ấy". Nguyên nhân là vì lúc này cửa của "cô bé" còn hẹp và khô nên mang đến cảm giác đau, chảy máu.
Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp "yêu" lần đầu không ra máu. Vì vậy, cánh mày râu hãy nhớ dạo đầu ngọt ngào trước khi làm "lâm trận" để tránh những tổn thương cho nửa kia.
4. Giữ cho tâm trạng luôn thoải mái
Để "cuộc yêu" thêm phần hấp dẫn, bạn và người ấy hãy giữ tâm trạng tốt. Việc thả lỏng cơ thể, thoải mái tinh thần sẽ giúp cả hai dễ dàng thăng hoa hơn.
Các cô gái cũng sẽ bớt đau đớn trong lần đầu. Bên cạnh đó, hãy đảm bảo không gian sạch sẽ, không có bất cứ một mùi hương khó chịu nào.
5. Sau khi "ân ái", hãy giữ thái độ bình thường
Chuyện chăn gối không phải là một bản hợp đồng ép buộc cả hai đưa ra một thỏa thuận nào đó. Sau khi "yêu", bạn đừng tỏ thái độ lạnh lùng, xa cách hay cố gắng bắt ép người ấy thực hiện nghĩa vụ với mình.
Hãy thuận theo tự nhiên, nếu bạn "yêu" với người yêu bạn thật lòng, chắc chắn họ sẽ không để bạn phải thất vọng. Còn nếu trao thân cho một kẻ không đáng tin hay một người xa lạ, bạn cần phải dũng cảm chấp nhận vì đấy là sự lựa chọn của bạn.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
6 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
17 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
22 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
3 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước