8 sự thật những cặp yêu lâu chắc chắn hiểu
Thời gian là câu trả lời chính xác nhất cho mọi mối quan hệ. Yêu lâu ngày, bạn có rơi vào những tình huống dưới đây không?
Lúc mới yêu, người ta thường chưa đủ tinh tế để quan tâm hết mọi suy nghĩ của người kia. Nhưng khi yêu nhau lâu, thời gian bên nhau đủ dài, họ biết rõ những gì đối phương mong muốn. Lúc nào cũng muốn "cùng nhau băng qua bao đại dương", yêu nhau lâu là thế!
Thuở mới yêu ai mà chẳng trau chuốt, để ý tới ngoại hình. Chuẩn bị ra đường nào thì trang điểm, váy áo đẹp đẽ, nước hoa thơm phức. Tất cả chỉ vì muốn xuất hiện trước người kia với hình ảnh hoàn hảo nhất. Đến khi yêu nhau lâu rồi, những thứ bên ngoài không còn trọng yếu nữa. Chẳng cần trưng diện cầu kỳ, bạn cứ là mình thôi cũng vẫn được yêu thương.
Khi còn trẻ, đàn ông thường có tính chiếm hữu cao, luôn muốn người yêu ở trong vòng tay mình một cách bất chấp. Nhưng khi yêu lâu, họ sẽ hiểu cái tôi của bản thân không phải điều quan trọng nhất, mà là người ấy có thật sự hạnh phúc không?
Lúc mới yêu, phụ nữ thường không tự tin vào người mình yêu, thích so sánh với soái ca này, ca sĩ nọ. Nhưng khi yêu nhau lâu rồi, họ tự biết hài lòng với những gì mình đang có.
Mới yêu, con gái sẽ vì giữ ý mà không dám phàn nàn hay yêu cầu bạn trai làm gì đó cho mình. Nhưng khi yêu lâu rồi, họ sẽ thẳng thắn và cởi mở hơn.
Nhiều lúc đang đắp mặt nạ, người yêu đến bất chợt khiến các cô gái xấu hổ muốn bỏ chạy luôn. Nhưng mà yêu lâu đi rồi biết, không chỉ mặt nạ đâu, họ còn dám bày cả mặt mộc cho người yêu xem cơ mà.
Người ta thường cảm thấy xấu hổ khi đi chung với ai đó có hành động khác người, đặc biệt là khi chưa có tình cảm đậm sâu. Đến khi yêu lâu rồi, cùng nhau làm trò mèo giữa đường cũng là trải nghiệm thú vị.
Các chàng trai thường thích làm theo ý mình, còn các cô gái không tránh được những lúc thích quản lý, chi phối người yêu. Trong mắt các cô nàng, họ thường thích đàn ông ăn mặc theo ý họ. Nhưng khi yêu lâu rồi, người yêu mặc gì cũng đẹp, miễn còn yêu nhau là được!
Theo Zing
-
41 phút trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
2 giờ trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
5 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
10 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
15 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
2 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
3 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
Tin tức mới nhất
-
56 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước