9 thói quen hẹn hò khiến bạn vẫn đang ế
Nhiều người cảm thấy chán nản, tự hỏi tại sao mình vẫn cứ mãi độc thân và thậm chí từ bỏ việc tìm kiếm tình yêu mà không biết rằng, có thể nguyên nhân xuất phát từ chính họ.
Đôi khi, bạn có những thói quen không tốt ngăn cản mình tìm thấy tình yêu đích thực - Nguồn: Pinterest
Sau một vài lần thất bại trong tình yêu, dường như bạn không còn niềm tin và hứng thú với việc hẹn hò.
Bạn cảm thấy nản chí và buồn phiền vì tại sao tìm được tình yêu đích thực lại khó vậy, tự hỏi liệu thứ tình yêu ấy có đến với mình.
Bạn bắt đầu nghi ngờ giá trị của mình và trở nên tự ti. Đó là một phản ứng hoàn toàn dễ hiểu.
Tuy nhiên, thay vì hạ thấp bản thân và từ chối các cơ hội yêu đương, hãy tìm hiểu xem vấn đề nằm ở đâu – có thể chính một vài nét tính cách của bạn vô tình khiến việc yêu đương trở nên khó khăn.
Dưới đây là những thói quen không tốt mà bạn nên sửa để hoàn thiện bản thân cũng như đón tình yêu đến.
1. Nói chuyện và suy nghĩ một cách tiêu cực
Sự tiêu cực khiến buổi hẹn hò trở nên gượng gạo và buồn chán.
Sự tiêu cực là thứ khiến người khác lánh xa bạn, nhất là khi hẹn hò. Chẳng ai muốn ở bên một người luôn thiếu năng lượng, chỉ cần xuất hiện là như muốn ‘hút cạn’ sinh khí của những người xung quanh.
Hãy học cách sống lạc quan hơn và bạn sẽ nhận ra một sự khác biệt lớn trong con người mình cũng như trong chuyện tình cảm.
2. Hủy hẹn nhiều lần
Hành động này cho thấy bạn không tôn trọng người kia cũng như thời gian họ dành cho mình.
Thói quen này rất có hại và có thể là lý do bạn lỡ mất tình yêu đích thực – có những cơ hội không đến hai lần.
3. Bạn vẫn chưa quên được người cũ
Để tiến đến với người mới, điều quan trọng là bạn phải để quá khứ lại phía sau: bạn không thể bắt đầu một mối quan hệ nếu vẫn vương vấn người cũ, điều đó không công bằng với người đến sau.
Nhất là, trong buổi hẹn đầu tiên, không chàng trai nào muốn nghe những câu chuyện tiêu cực hoặc sướt mướt về tình cũ của bạn cả.
4. Biến buổi hẹn thành một buổi phỏng vấn
Trò chuyện để tìm hiểu nhau rất quan trọng nhưng đừng biến buổi hẹn trở thành buổi phỏng vấn.
Một trong những sai lầm thường gặp khi hẹn hò là biến nó thành một buổi phỏng vấn hoặc hỏi cung.
Khi bạn đưa một loạt các câu hỏi (có thể về gia đình, công việc, v.v.) trong buổi hẹn hò, cảm giác như bạn đang tra khảo người kia – khá bất lịch sự và tạo ra sự căng thẳng.
5. Bạn quá tự hào về bản thân
Tự tin là một đức tính tốt nhưng tự kiêu thì không. Thay vì ấn tượng trước những thành tích bạn đã làm được, có thể người kia sẽ thấy mệt mỏi vì khi nghe bạn kể quá nhiều về bản thân – điều đó tạo cảm giác bạn là người ích kỷ và kiêu ngạo, luôn muốn là trung tâm của sự chú ý.
6. Hay mỉa mai châm biếm
Không phải ai cũng hiểu được những câu nói mỉa mai của bạn và sẽ không thấy điều đó hài hước.
Ngược lại, họ sẽ cho rằng bạn là người khó ưa và tiêu cực. Vì vậy, hãy giữ những lời châm biếm đó cho đến khi hai người hiểu nhau hơn.
7. Kén chọn
Với sự lên ngôi của mạng xã hội và những ứng dụng hẹn hò, bạn sẽ tìm được nhiều đối tượng hợp với mình hơn.
Tuy nhiên, điểm trừ là bạn có thể trở nên khó tính và kén chọn. Hãy cẩn thận, đừng bỏ lỡ ai đó vì những định kiến hoặc khiếm khuyết nhỏ.
Nếu bạn cảm thấy có thiện cảm với ai, hãy cho người đó một cơ hội.
8. Cố gắng trở thành một người khác
Nghe thì có vẻ sáo rỗng nhưng hãy là chính mình bởi điều này ảnh hưởng rất nhiều đến mối quan hệ của bạn.
Nghiên cứu đã chứng minh, những người luôn là chính mình thường có những mối quan hệ tích cực hơn.
Sự thật là, bạn sẽ cảm thấy thoải mái nhất khi là chính mình – chẳng ai có thể sống mãi trong vỏ bọc của một người khác, như vậy sẽ rất mệt mỏi.
Và rồi bạn chẳng thể biết được người ấy có yêu con người bạn hay con người bạn cố gắng trở thành.
9. Lãng phí thời gian vào những mối quan hệ không đi đến đâu
Đừng lãng phí thời gian vào những mối quan hệ không đi đến đâu.
Ai cũng có lúc như vậy, níu giữ những người không xứng đáng: những người đàn ông đã có gia đình, những chàng trai đào hoa, thích chơi bời hoặc không dành tình cảm cho bạn.
Dù là gì, đừng lãng phí thời gian vương vấn những người này vì cuộc đời quá ngắn ngủi.
Có thể trong khi bạn chạy theo những người đó, bạn sẽ bỏ lỡ tình yêu đích thực của mình hoặc bị tổn thương không đáng có.
Theo Gia đình mới
-
6 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
19 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước