Đang đi đường, vợ lao xuống khóc lóc điên cuồng mặc chồng nổi cơn thịnh nộ
Không rõ lí do vì sao cặp vợ chồng có hành động ấy, nhưng rõ ràng họ quên mất cả hai đứa con đang kề bên.
Trong hôn nhân, hai vợ chồng đôi khi “cơm không lành, canh chẳng ngọt” là điều bình thường. Hôn nhân đôi khi tồn tại xích mích, mâu thuẫn khó giải quyết.
Đâu phải ai cũng may mắn có cuộc sống bình lặng, êm đềm trôi. Cũng bởi vậy, nhiều khi cả hai tạo nên sự ồn ào, dùng đến cả biện pháp mạnh để giải quyết điều tồn tại. Tuy nhiên, nói thế nào thì nói, dù dùng cách thức gì đi chăng nữa, cả hai cũng phải để ý cảm nhận của con cái.
Mới đây, đoạn clip ngắn ghi lại cảnh xích mích của hai vợ chồng gây chú ý.
Hai vợ chồng cãi cọ xích mích giữa đường
Theo như nội dung, cả gia đình này gồm 2 vợ chồng và 2 đứa con nhỏ đang đi đường vào lúc đêm muộn. Không rõ có lí do gì mà người vợ bỏ xuống khỏi xe, lao lên vỉa hè vứt mũ bảo hiểm rồi khóc lóc, gào thét.
Hai đứa trẻ ngơ ngác chứng kiến. Lúc sau, người chồng điên tiết, cầm cái mũ bảo hiểm lên ném mạnh xuống vỉa hè khiến nó tan tác thành nhiều mảnh. Bà vợ càng khóc to hơn, dữ dội hơn và lúc sau tự tay ném luôn chùm chìa khóa xuống nền đất.
Nhìn hình ảnh hai đứa trẻ lặng lẽ chứng kiến sự xích mích của bố mẹ, nhiều người thấy xót xa.
Hai đứa trẻ chứng kiến bố mẹ tranh cãi.
Chuyện hôn nhân bát đũa xô có nhiều cách để giải quyết. Hai vợ chồng nên tỉnh táo hơn trong trường hợp có con cái kề bên.
Những đứa trẻ ngơ ngác mắt, nhìn bố mẹ hành động điên cuồng, cãi cọ ỏm tỏi. Sau này, đó sẽ là nỗi ám ảnh của chúng.
Trong bất cứ trường hợp nào, con trẻ vẫn nên được ưu tiên, quan tâm nhất. Bố mẹ trong hãy để ý đến cảm nhận của con cái mình. Đừng vì sự nóng giận nhất thời mà khiến tuổi thơ các con không được trôi qua trong êm đềm.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước