Anh chồng bị cô vợ gửi bằng chứng ngoại tình, đưa gái về nhà buổi trưa nhưng sự thật làm ai nấy ngã ngửa...
Vì cuồng ghen, luôn sống trong nghi ngờ mà người vợ này đã tạo hẳn "hiện trường giả" chỉ để thử lòng chồng.
Có những người vợ dù được sống trong một cuộc hôn nhân vui vẻ hạnh phúc nhưng trong lòng lúc nào cũng bất an. Bởi vì bản thân họ luôn nghi ngờ, thậm chí nghi ngờ một cách thái quá nên luôn tìm cách để thử lòng người đàn ông bên cạnh mình. Họ ghen tuông, điều tra, khảo sát chồng mọi lúc mọi nơi mà không hay đó là con dao hai lưỡi.
Câu chuyện của người vợ trong bài viết này là một minh chứng rõ ràng. Vì sợ chồng ngoại tình và muốn thử lòng anh nên lúc nào chị vợ cũng bày ra các trò để đưa chồng vào bẫy chả may anh có ngoại tình. Chỉ là... cách làm của chị thực sự khiến cánh mày râu mệt mỏi.
Tâm sự chua chát của anh chồng bị vợ thử ngoại tình suốt ngày (ảnh chụp màn hình)
Tâm sự đầy bức xúc của anh chồng về chiêu thức thử lòng chồng được đăng tải như sau:
"Mặc dù hôm nay không phải là thứ Ba nhưng những câu chuyện về Tuesday vẫn khiến cho con người ta cảm thấy hào hứng và hấp dẫn. Nói thật, kể từ khi lấy vợ đến giờ, em chỉ có tiếng mà không có miếng, vợ em nó chuyên gán ghép cho em cái danh nghĩa ngoại tình mặc dù từ nhỏ đến lớn em được đánh giá là người chung thủy điển hình của huyện.
Mà các bác biết đấy, cái giống đàn bà một khi nó đã nghi ngờ mình thì nó sẽ tìm đủ mọi cách để chứng minh rằng cái nghi ngờ của nó là đúng. Thậm chí, nếu như không thể tìm ra được dấu vết nào của Tuesday hay ngoại tình thì vợ em nó sẽ đầu tư ngụy tạo hẳn một hiện trường giả để thỏa cái chí ghen tuông của nó.
Nhiều lúc em cũng cáu vợ lắm, mấy lần em định trả vợ về nơi sản xuất rồi nhưng vợ em nó lại bảo là cuộc sống phải có lúc thăng lúc trầm. Nếu cuộc đời mà bình yên quá thì hãy tự tạo sóng gió cho nó, vàng thử lửa Tuesday thử chồng. Mệt mỏi vô cùng các bác ạ".
Đến mức anh chồng còn phải lưu tên vợ trong điện thoại là "con điên"
Sau khi đăng tải lên mạng xã hội nhiều người ngao ngán với cách hành xử của người vợ này.
- Chị làm vậy thì chỉ làm cho anh ấy mệt mỏi thêm mà thôi
- Vợ chồng quan trọng là phải tin tưởng nhau chị ạ, đừng lúc nào cũng đa nghi như thế
- Chỉ khổ chị mà thôi, sống nơm nớp lo lắng chồng ngoại tình thì sao mà hạnh phúc
- Chị có thực sự yêu anh ấy không?
- Chỉ vài ngày nữa thôi hôn nhân của chị sẽ rạn nứt nếu chị không dừng ngay việc thử chồng lại
- Mệt mỏi với các bà vợ quá đi thôi!
Hầu hết các bình luận đều khuyên cô vợ nên xem lại cách hành xử của mình, đừng lúc nào cũng đa nghi như vậy sẽ khiến đối phương mệt mỏi. Không cần phải làm gì nhiều đâu mà hôn nhân cũng sẽ đứt gánh chỉ vì hành động nhỏ nhặt nhưng thường xuyên diễn ra này. Đối với cuộc sống hôn nhân, điều quan trọng nhất vẫn chính là tình yêu và sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau.
Minh Tú (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
13 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
15 phút trước
-
25 phút trước
-
25 phút trước
-
26 phút trước
-
46 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước