Áp lực lễ tình nhân
Mỗi dịp Valentine, những người độc thân dễ cảm thấy cô đơn. Những người đã có đôi có cặp cũng có thể rơi vào áp lực phải có một lễ tình nhân hoàn hảo.
Blogger Beth McColl rất sợ khi nghĩ đến ngày lễ tình nhân 14/2 năm nay. Cô cũng đã trải qua cảm xúc đó vào dịp này năm ngoái, khi phải sống một mình giữa thành phố London lạnh giá, ảm đạm và không thể gặp bạn bè do Covid-19.
Là một người đang độc thân, Beth McColl không có ý niệm mạnh mẽ nào về ngày Valentine. Khi các đôi tình nhân tổ chức nghi thức hoành tráng để kỷ niệm nó, cô nghĩ "tốt cho họ". Với những cặp không làm gì vào dịp này, cô cũng thấy đó không phải vấn đề.
"Dù sao, mọi người có thể tự do thể hiện tình yêu và sự quan tâm của mình theo những cách nhỏ nhất suốt cả năm, không cần dồn toàn bộ chi phí cho một ngày duy nhất", cô bày tỏ trong bài viết trên trang Glamour.
Những người độc thân dễ cảm thấy cô đơn hơn vào dịp lễ tình nhân.
Áp lực phải có ngày lễ hoàn hảo
Tuy nhiên, dù đang độc thân hay đã có đôi có cặp, có quan tâm hay không để ý đến ngày đặc biệt này, mọi người thường khó lòng phớt lờ được những câu chuyện và tin tức về lễ tình nhân.
Trên newsfeed mạng xã hội luôn tràn ngập hình ảnh quà tặng đặc biệt, hình của những "cô nàng may mắn" và các "chàng trai tuyệt vời biết chiều lòng người yêu". Giữa lối đi trong siêu thị cũng dán đầy thông tin khuyến mãi của các bar, nhà hàng, quán cà phê cho những cặp tình nhân trong dịp này.
Quá nhiều quảng cáo và sự "thương mại hóa tình yêu" khiến Beth McColl có phần khó chịu.
"Những quảng cáo tràn ngập thông điệp vô vị. Mọi người có vẻ đang đắm chìm trong màu hồng và chúng ta không thể thoát khỏi nó. Hoặc có thể do tôi đang cô đơn, và bản thân thì không muốn thừa nhận điều đó", cô nói.
Những hình ảnh lung linh trên mạng khiến nhiều người lầm tưởng về một lễ Valentine hoàn hảo.
Với những người cảm thấy khó chịu hay cảm thấy bị bỏ rơi vào dịp lễ tình nhân, Beth McColl khuyên họ nên chấp nhận rằng không có ngày nào dành chung cho tất cả, hãy coi đây như một ngày lễ bất kỳ trong năm.
"Chúng ta sẽ là kiểu người tồi tệ nếu chỉ trích hay chê bai một ngày lễ nào đó chỉ vì nó không dành cho mình và ta không nằm trong số những người có thể ăn mừng nó".
Nhiều đôi tình nhân thực sự thích bỏ tiền để tổ chức kỷ niệm ngày 14/2 một cách đặc biệt, không áp lực dù phải tốn kém nhiều. Đó chỉ là động lực để họ dành thời gian chất lượng bên nhau, chúc mừng bản thân và ghi nhận những nỗ lực mà cả hai bên mang lại cho mối quan hệ.
"Chế giễu các cặp đôi phô trương lãng mạn trong lễ tình nhân giống như bạn đang thấy cay đắng cho chính mình hơn là đang tỏ ra hiểu biết, sắc sảo. Thế nên, tốt nhất hãy để mọi người tận hưởng những điều họ muốn".
Theo tổ chức Mental Health First Aid USA, những miêu tả không thực tế về lễ tình nhân có thể khiến mọi người bị áp lực rằng "phải tận hưởng nó thật trọn vẹn", bất kể tình trạng mối quan hệ của họ đang như thế nào.
Những người đang hẹn hò vẫn có khả năng rơi vào cảm xúc lo lắng, bất an khi phải tìm cách biến ngày này thành một dịp hoàn hảo với quà tặng đặc biệt, những bữa ăn thịnh soạn hay thân mật với nửa kia.
Dù đang độc thân hay đã có người yêu, mọi người nên biết yêu bản thân vào thực hành suy nghĩ tích cực.
Một số lời khuyên để họ vượt qua lo lắng này là hãy tập trung vào yêu và chăm sóc cho bản thân. Cư xử tích cực với bản thân cũng là một cách để xây dựng mối quan hệ.
Những đôi đang hẹn hò nên cố gắng tìm những thứ có thể làm cùng nhau và thực hành lòng biết ơn, chia sẻ cảm xúc với những gì đối phương mang đến cho mình.
Ở một góc nhìn khác, đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều người trải qua sự cô đơn theo nhiều cách. Với những người độc thân, nỗi cô đơn này càng dễ khiến họ sợ hãi, đặc biệt vào dịp lễ tình yêu.
"Hãy để cảm xúc lắng lại. Dù bạn đang độc thân, hãy dành lễ tình nhân để yêu thương. Không có người yêu, chúng ta có thể dành tình cảm cho bạn bè, người thân. Hãy mang cảm xúc mâu thuẫn của mình bước ra ngoài, chia sẻ nó với người khác".
"Nếu bạn cảm thấy khó chịu vì quá nhiều thứ về ngày này trên mạng, cứ việc tắt thông báo, ngừng lướt mạng và dành 24h đó cho những cuộc gặp gỡ bạn bè", Beth McColl bày tỏ.
Theo Zing
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước