Bạn gái yêu cầu phải lương 30 triệu mới cưới, nghe lý do mà choáng
Cô ấy đưa ra thử thách chừng nào mình đạt được thu nhập trên 30 triệu thì mới tính chuyện cưới xin. Còn không thì cứ hẹn hò như vậy thôi.
Mình 24 tuổi, làm lập trình viên tự do, lương 13 triệu/tháng. Người yêu nhỏ hơn 2 tuổi, làm thiết kế đồ họa, lương cũng tầm như mức của mình.
Quen nhau 3 năm, tụi mình cũng ra mắt gia đình hai bên, bố mẹ mình và cô ấy đều đồng ý cho hai đứa quen nhau. Nghĩ hai đứa cũng ổn định, yêu đã lâu nên mình cũng muốn làm đám cưới luôn.
Mình đã bàn với bạn gái sang năm sẽ cưới. Thế nhưng bất ngờ là cô ấy không đồng ý, bảo hai đứa chưa có sự nghiệp ổn định, thu nhập cũng chưa cao để sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân.
Mình thuyết phục, nói chuyện một hồi thì mới vỡ lở ra chuyện cô ấy chưa có ý định tính chuyện lâu dài với mình. Bạn gái cho rằng việc kết hôn với một người lương chỉ hơn 10 triệu một tháng thì thà cả hai sống độc thân như bây giờ còn tốt hơn.
Cô ấy giải thích rằng sau khi kết hôn sẽ có con và không đi làm, nên mình phải là người đi làm kiếm đủ tiền để đảm bảo cho gia đình. Với mức lương hơn 10 triệu, cô ấy cho rằng như vậy là không đủ.
Mình thật sự bị sốc khi nghe cô ấy nói thế, trước đến giờ mình không nghĩ bạn gái lại suy nghĩ đến chuyện tiền nong thực dụng như vậy.
Cô ấy đưa ra thử thách chừng nào mình đạt được thu nhập trên 30 triệu thì mới tính chuyện cưới xin. Còn không thì cứ hẹn hò như vậy thôi.
Lúc nghe cô ấy nói vậy mình thật sự chỉ muốn chia tay ngay và luôn. Nhưng mình quá yêu cô ấy, mình không nghĩ rằng có thể tìm được người con gái nào hợp và hiểu mình như cô ấy.
Chẳng lẽ bây giờ kết hôn còn phải xem lương đối phương như thế nào nữa sao mọi người? 13 triệu một tháng không lẽ lại tệ đến vậy sao mà không thể kết hôn?
Theo VTC News
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
5 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước