Tại sao các cô bạn thân thường 'xúi': 'Mày chia tay đi'?
Nếu yêu tiếp thì chúng tôi mệt tai, còn chia tay thì hội độc thân lại kết nạp thêm người, càng đông càng vui!
Bỏ qua những khác biệt về giới tính, với tư cách là bạn bè, người anh em, tất nhiên bạn sẽ hy vọng những người bạn của mình có thể hạnh phúc và vui vẻ bên cạnh người ấy. Vì vậy, cả con trai và con gái, khi có một vấn đề nào đó thực sự khó xảy ra, họ nhất định sẽ thuyết phục người bạn chia tay.
Nhưng thực tế thì đúng là con gái thường xuyên vote chia tay nhiều hơn, nhiều người nói rằng: "Con gái mà, họ nhìn thấu bản chất đám đàn ông rồi", nhưng thực ra điều này là do sự khác biệt trong suy nghĩ giữa nam và nữ.
Tại sao các cô bạn thân của người yêu thường sở hữu khả năng thuyết phục chia tay tuyệt vời? Thực sự là có sự khác biệt rất lớn giữa nam và nữ, bạn có thể thấy các cô gái ôm một gói khăn giấy lớn, khóc và nói về nỗi bất bình của họ, nhưng bạn sẽ rất hiếm khi thấy một người đàn ông khóc nháo đòi đám bạn con trai nghe câu chuyện của anh ta, phải không?
Ảnh minh hoạ
Đàn ông kì cục lắm, khi gặp khó khăn, họ thà giải quyết một mình còn hơn. Con gái thì lại khác, họ cần sự quan tâm của người khác để giải tỏa nỗi buồn, nên các cô bạn thường sẽ trở thành cái thùng rác để các nàng xả hết những suy nghĩ, những lời muốn nói với bạn trai. Dần dần, các cô bạn sẽ có xu hướng tiêu cực hơn khi nhận được những thông tin mới về anh bạn trai ấy.
Còn đám đàn ông, cũng có người này người kia nhưng đều có điểm chung là thích giữ thể diện. Đi học thì khoe điểm, đi làm thì khoe lương, tất nhiên có người yêu thì phải kể cho đám anh em chí cốt biết người yêu tốt thế nào.
Vì vậy, hầu hết các chàng trai sẵn sàng nói về những điểm mình thích ở cô bạn gái thay vì những lời phàn nàn. Trái ngược với hội cô bạn thân thì hội anh em có xu hướng suy nghĩ tích cực hơn khi anh bạn thân của mình gặp vấn đề với cô người yêu.
Cho dù thuyết phục chia tay hay làm lành trong hoà bình thì cũng là một quá trình cân nhắc ưu, nhược điểm và khả năng thuyết phục của những quân sư chiếm một vị trí rất quan trọng.
Trong những lần cãi nhau trước, tính cách của anh bạn trai đã được định hình, đó là một người đàn ông chỉ biết trêu ghẹo, chọc giận con gái. Vì hạnh phúc cô bạn thân, nhất định phải chia tay. Còn tính cách cô bạn gái thông qua lời kể là rất hoàn hảo, vậy nên nguyên nhân dẫn ra lần cãi nhau này chỉ là do bộc phát, bản chất của họ vẫn ngoan, hiền. Vậy nên, cách tốt nhất là làm hoà.
Ảnh minh hoạ
Quan trọng hơn, con gái quen nhìn về tương lai trong khi đàn ông thích đọc lại quá khứ. Khi cô bạn gái thấy bạn trai không tốt, tự nhiên họ sẽ lo sợ lỡ như tương lai anh ấy sẽ thế này, thế kia, liệu mọi thứ có thể trở nên ngày càng tồi tệ hơn hay không?
Dù những ngày tháng trước ngọt ngào thật đấy nhưng ai biết được tương lai, anh ta vẫn có thể bao dung cô như vậy chứ. Còn con trai khi muốn đưa ra quyết định thì thường sẽ nghĩ về những gì đã qua, hai người đã từng rất hạnh phúc nên đoạn tình cảm này càng khó buông bỏ, việc đưa ra quyết định lại càng trở nên khó khăn.
Ảnh minh hoạ
Tuy nhiên, dù đám bạn có cố gắng thuyết phục chia tay hay làm lành bằng một đống luận điểm vô cùng hợp lý, thì quyền quyết định thực sự vẫn nằm trong tay hai người.
Những người thực sự muốn chia tay, dù bạn có thuyết phục thế nào đi chăng nữa thì cũng thật khó để đốt lại, khơi lại nhiệt huyết cho mối quan hệ này. Còn những người muốn ở bên nhau, dù bao nhiêu chông gai thì vẫn lạc quan để tiếp tục.
Vậy nên, đừng phóng đại quá mức vai trò của những quân sư tình yêu. Dù có đồng ý hay không, thì bản chất con người là như vậy. Tình yêu luôn là chuyện của hai người, đến người thân còn không thể ngăn cản được đừng nói đến đám bạn thân.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
5 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
8 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
9 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
11 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
15 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
5 giờ trước