Bắt tại trận chồng sắp cưới ngủ với bạn thân nhưng lời cô bạn nói khiến tôi nhục nhã
Nhìn thấy tôi đứng giữa phòng, hai người họ thậm chí còn chẳng hề nao núng, sợ hãi mà thản nhiên mặc lại áo quần. Cô bạn thân nhìn tôi, nói vài lời khiến tôi nhục nhã ê chề…
Chỉ mới cách đây vài tháng, tôi vẫn còn đầy kiêu hãnh và tự hào về tình yêu và người bạn trai của mình. Anh và tôi đã có một mối tình dài 3 năm. Điều quan trọng không phải ở việc năm tháng yêu nhau dài hay ngắn mà là cái cách anh trân trọng tôi. Ở cái tuổi này mà anh chưa từng một lần đòi hỏi tôi “chuyện ấy” thì thực sự là một điều không phải ai cũng làm được.
Anh hơn tôi 7 tuổi, đã ra trường đi làm. Thời điểm quen tôi là khi tôi còn là cô sinh viên năm cuối đi thực tập. Tôi vốn dĩ là cô gái hiền lành, dịu dàng lại không nhiều mưu tính nên ra ngoài tôi khá khờ hơn các bạn gái khác. Chính anh cũng bảo ấn tượng với tôi ở điều đó nên ngay lần đầu khi tôi tới chỗ anh xin thực tập, anh đã thấy tôi thật thú vị.
Yêu nhau bao năm nhưng anh không bao giờ đòi hỏi chuyện ấy ở tôi (ảnh minh họa)
Tôi không phải là mối tình đầu của anh, nhưng anh là người đàn ông đầu tiên mà tôi yêu. Tôi không bao giờ hỏi anh về những điều đã qua vì với tôi nó đã là quá khứ. Về phần anh, anh cũng đã nhiều lần tâm sự với tôi rằng: “Anh đã từng đi qua vài mối tình, nhưng có lẽ tới khi gặp em, anh mới thực sự cảm thấy muốn được che chở và cùng em xây dựng gia đình”.
Kết thúc đợt thực tập đó, tôi xin nghỉ, sau này khi đã tốt nghiệp Đại học, tôi đi làm ở một công ty khác. Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi. Anh bảo muốn để tôi có chút thời gian tận hưởng tuổi trẻ rồi mới bắt cưới vì anh không cảm thấy quá vội. Tôi cũng cứ thế yên tâm, cho tới ngày gặp lại cô bạn thân hồi cấp hai.
Bạn tôi đi du học từ năm lớp 10. Cô ấy sống ở trời Tây nên tư tưởng cũng thoáng hơn. Gặp lại nhau, nghe tôi tâm sự về người yêu của mình, cô ấy phá lên cười. Cô ấy bảo tôi hâm, phải kiểm tra “hàng” thật kĩ chứ không khéo lấy phải người “không yêu phụ nữ”. Cô ấy quả quyết đàn ông yêu 3 năm mà không đòi hỏi thì chỉ có giới tính có vấn đề. Bạn tôi còn bảo nếu cần cô ấy sẽ thử lòng giúp.
Cô bạn quả quyết cần phải thử lòng chồng sắp cưới của tôi khiến tôi cũng bùi tai ưng thuận (Ảnh minh họa)
Tôi cũng cứ nửa tin nửa ngờ nên quyết định đồng ý cho bạn thân thử lòng giúp. Cô bạn này người yêu tôi chưa gặp bao giờ, chỉ nghe tôi kể qua mà thôi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản sẽ làm một vài chiêu nhỏ để xác định xem vì sao anh là đàn ông mà lại giữ khoảng cách với tôi suốt thời gian dài như vậy.
Cứ thế, tôi hồn nhiên để mặc cho cô bạn thân tiếp cận chồng sắp cưới của mình. Bẵng đi tới hơn 3 tuần bận rộn vì công việc, tôi giật mình thảng thốt khi nhận ra anh có vẻ xa cách với mình rất nhiều. Anh thậm chí còn không nhắn tin, điện thoại cho tôi cả tuần rồi. Lúc này tôi nóng ruột quá mới gọi cho anh, nhưng anh không bắt máy.
Tối đó, quá nóng ruột, tôi tìm đến tận nhà anh để gặp. Gần tới nơi, tôi thấy anh dắt xe máy ra khỏi nhà. Tôi bấm máy điện thoại, định sẽ gọi anh đợi, nhưng anh nhìn rồi tắt máy đi, sau đó lên xe đi thẳng. Tôi phóng xe đuổi theo anh với một tâm trạng bất an. Anh dừng lại trước một khách sạn khá sang trọng của thành phố. Vài phút sau, từ chiếc taxi, cô bạn thân của tôi bước xuống. Tôi sững sờ cả người, không lẽ để thử… phải tới tận mức như thế này sao?
Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh vào trong ngồi chờ… Hơn 1 tiếng sau không thấy hai người đó ra, tôi tức tối xông lên tận phòng để bắt quả tang chuyện họ đã dan díu sau lưng tôi. Đập cửa xông vào, hình ảnh hiện hữu trước mắt tôi là cảnh hai người họ đang ôm lấy nhau, trên người không mảnh vải che thân. Quá cay cú, tôi lao vào định đánh cho cô bạn của mình một trận nhưng chính chồng sắp cưới của tôi lại lấy tay ngăn lại.
Thật không ngờ, phép thử lại hòa thành thật, tôi mất chồng sắp cưới vào tay cô bạn thân (Ảnh minh họa)
Hai người họ cực kì bình tĩnh. Sau khi mặc lại áo quần, cô bạn tiến tới trước mặt tôi cười nhạt:
- “Cậu nhờ mình thử giúp, mình đã thử rồi đấy. Yên tâm, anh ấy rất đàn ông nhé, thậm chí còn mạnh mẽ là đằng khác”.
Cô ta nháy máy đầy ẩn ý khiến tôi sôi máu. Còn bạn trai tôi thì giận dữ đáp trả:
- “Như thế này chắc em vui rồi nhỉ? Muốn tử tế với em thì em lại nghi ngờ, thôi thì đành chọn cách như bao gã đàn ông khác vẫn làm thôi. Tôi đã từng lên giường với nhiều cô gái, cho tới khi gặp em, cảm thấy yêu và trân trọng nên muốn giữ gìn cho em. Nhưng ai ngờ em lại không tin tưởng, còn nhờ bạn thử lòng tôi. Giờ thử thành thật luôn rồi đấy”.
Bạn tôi vỗ vai tôi nói nhỏ:
- “Mình làm đúng nhiệm vụ của mình. Ở nước ngoài, chuyện ấy hoàn toàn bình thường. Mình cũng không hề có ý định làm anh ấy bỏ cậu theo mình, mọi chuyện là ở anh ấy nhé. Nhưng này, đã yêu thì phải có bản lĩnh và giữ người mình yêu, chứ đừng lúc nào cũng ngây thơ như thế. Nhớ nhé”.
Nói rồi, hai người họ dắt tay nhau rời đi. Anh tuyên bố chia tay với tôi để chính thức theo đuổi bạn thân của tôi. Tôi bật khóc nức nở, thực sự, tôi đã quá sai lầm!
Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
3 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
14 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
17 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
19 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
20 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
23 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước