Bị bạn gái giẫm giày, chàng trai hành động dằn mặt tức khắc
Tất cả mọi người đều bàng hoàng trước hành động của chàng trai này.
Chàng trai yêu giày hơn cả bạn gái.
Đối với nhiều người, giày chỉ là một thứ để bảo vệ đôi chân của mình, nhưng với một số người khác, nó được xem là bảo bối, rất được coi trọng. Vì thế, họ không cho phép bất kỳ ai làm hư hại hay trầy xước đôi giày quý báu của mình.
Có một cô gái ở Hong Kong khiến cư dân mạng bức xúc khi chia sẻ câu chuyện liên quan tới đôi giày của bạn trai.
Cô gái kể lại rằng: “Cuối tuần vừa rồi, tôi đi chơi với bạn trai. Đó là một ngày thứ Bảy, đường sá đông đúc người qua lại. Khi đang đi trên đường, một người phụ nữ đi đằng trước đột nhiên dừng lại, tôi phản ứng không kịp nên vô tình giẫm vào giày của anh ấy.
Được biết, đôi giày này là hàng giới hạn, không có bán sẵn tại Hong Kong, anh ấy phải nhờ một người mua giúp.
Tôi cúi xuống nhìn, thấy giày của anh ấy có vết bẩn. Tôi định lau sạch vết bẩn này. Khi lấy khăn ướt ra chưa kịp lau, tôi nhận ra mặt anh ấy biến sắc, đang cực kỳ tức giận.
Sau đó, anh ấy mở nắp ly trà sữa rồi tạt thẳng vào giày của tôi. Tôi và mọi người xung quanh bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra.
Giày và quần áo của tôi đều bị ướt. Không còn cách nào khác, tôi đành đi mua một cái quần mới rồi trở về nhà.
Chúng tôi không nói với nhau lời nào kể từ hành động bất ngờ của anh ấy gây ra cho tôi. Khi chúng tôi vừa mới hẹn hò, anh ấy không có tính khí này. Tôi không rõ tại sao tính khí của anh ấy ngày càng trở nên tồi tệ như vậy”.
Nhiều cư dân mạng tỏ ra rất sốc trước hành động nhỏ nhen của chàng trai kia. Họ đều cho rằng, cô gái này nên chia tay ngay vì tính cách của chàng trai quá nóng nảy, có thể khiến cô tổn thương nhiều hơn trong tương lai.
Theo Thời Báo Văn Học Nghệ Thuật
-
10 phút trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
6 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
17 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
21 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
22 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
23 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
40 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước