Bị bắt đi xem mắt quá nhiều, nam kĩ sư đẹp trai bỗng mắc chứng bệnh lạ
Câu chuyện đang thu hút nhiều sự chú ý trên MXH đại lục.
Ai cũng biết đến một độ tuổi nhất định, dù là con trai hay con gái mà bạn không có người yêu thì đều khiến gia đình, người thân vô cùng sốt ruột. Không chỉ dừng lại ở những lời cằn nhằn, nhiều bậc phụ huynh sẽ dùng "biện pháp mạnh", ví dụ như tự sắp xếp các buổi xem mắt, mai mối và bắt bạn tham gia.
Phàm ở đời, chuyện gì bị ép, bị bắt làm đều sẽ khiến người ta không thoải mái. Thế nhưng chịu ảnh hưởng có phần nghiêm trọng như chàng trai trong câu chuyện dưới đây thì khá hiếm.
Theo đó, MXH Trung Quốc đang xôn xao trước câu chuyện của một kỹ sư công nghệ 31 tuổi tên Tiểu Chung. Tiểu Chung hiện đang sinh sống và làm việc tại Hàng Châu. Anh chàng sở hữu ngoại hình sáng sủa, cao 1m80, điều kiện gia đình, công việc đều ổn vô cùng.
Sở hữu điều kiện rất tốt nhưng nam kĩ sư này vẫn độc thân
Từ nhỏ, Tiểu Chung đã có thành tích học tập vô cùng xuất sắc, điều này khiến bố mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng lên người Tiểu Chung. Lúc đi học thì tập trung học tập, tới lúc tốt nghiệp đi làm, Tiểu Chung vẫn ưu tiên phát triển sự nghiệp nên không nghĩ gì đến chuyện yêu đương. Mãi đến năm 28 tuổi, bố mẹ Tiểu Chung mới bắt đầu cảm thấy sốt ruột và thúc giục anh lấy vợ.
Họ tin rằng một người như con trai mình sẽ chẳng gặp khó khăn gì trong việc tìm nửa kia. Do Tiểu Chung không chủ động nên cả bố và mẹ anh đã thay phiên nhau nhờ người giới thiệu, sau đó bắt Tiểu Chung tham gia các buổi xem mắt. Có lẽ cả hai cũng không ngờ đây là khởi đầu cho một cơn ác mộng đối với con trai của mình.
Bản thân Tiểu Chung thường chuẩn bị khá kỹ càng trước mỗi buổi xem mắt như vậy. Thời gian đầu mọi thứ đều ổn thỏa dù nam kỹ sư chưa tìm được ai phù hợp nhưng dần dần, vấn đề bắt đầu xuất hiện. Chỉ vừa ngồi xuống trước đối tượng xem mắt vài giây, Tiểu Chung bắt đầu cảm thấy choáng váng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nhiều lần khác, Tiểu Chung lại mất đi khái niệm thời gian, thường xuyên nhầm lẫn ngày tháng của buổi hẹn.
Cứ như vậy, sau 3 năm, gần 20 buổi xem mắt đã diễn ra nhưng đều thất bại. Không ít cô gái gặp Tiểu Chung còn nhăn mặt nhận xét ngay: "Anh ấy có đúng là kỹ sư không ạ? IQ có vấn đề gì không vậy?".
Chia sẻ về cảm nhận của bản thân, Tiểu Chung tâm sự: "Bất cứ khi nào người khác giới nhìn tôi và nói chuyện, tôi cảm thấy như mình bị trúng tà vậy. Tôi không thể mở miệng và cũng không dám ngẩng đầu lên". Một vài lần, anh chàng còn phải kéo cả mẹ đi cùng khiến đàng gái càng thêm mất hứng thú.
Việc bị bắt đi xem mắt quá nhiều khiến nam kĩ sư mắc phải căn bệnh lạ
Nhận ra sự khác lạ, Tiểu Chung đã cùng bố mẹ tới bệnh viện để kiểm tra. Tại đây, bác sĩ cho biết Tiểu Chung mắc hội chứng Heterophobia, hiểu nôm na là hội chứng sợ/ ám ảnh với người khác giới.
Vì nỗi ám ảnh này nên khi phải đối diện với người khác giới, họ dễ bị căng thẳng, thậm chí có thể gặp các triệu chứng như run chân tay, đỏ mặt, không nói nên lời, vã mồ hôi, chóng mặt... Những người mắc hội chứng này thường chọn cách tránh mặt người khác giới, và tình hình vì thế sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.
Trên thực tế, đây là một hội chứng có thật trong tình yêu và đã được khoa học chứng minh. Hội chứng Heterophobia có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường, đặc biệt là tình yêu và hôn nhân.
Nguyên nhân của căn bệnh này liên quan đến giáo dục gia đình và một số sự kiện mang tính đả kích nhất định, trong trường hợp của Tiểu Chung là việc phải đi xem mắt quá nhiều, khiến sinh ra những suy nghĩ trái chiều về tình yêu, từ đó dẫn đến xu hướng tránh tiếp xúc với người khác giới, và một phần khác là quan tâm thái quá đến các đánh giá đến từ người khác giới.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
2 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
8 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
19 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
3 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước