Bố bạn gái thách rượu, chàng trai nói một câu rồi bỏ về... vĩnh viễn, cô gái thì tím mặt không hiểu vì sao bị chia tay
Anh chàng này bị bố bạn gái thách uống 40 chén rượu với cả họ nên đã sợ khiếp vía rồi bỏ về kèm theo câu: "Bác gả con gái cho ai thì gả".
Chuyện về nhà bạn gái bị ép rượu hay thách rượu không phải là chuyện hiếm gì. Có nhiều anh chàng còn hào hứng với chuyện này vì cho rằng ngày ra mắt phải thể hiện cho chỉn chu một chút. Thế nhưng đây đúng là tình huống không giống ai. Chàng trai này mới về nhà bạn gái lần đầu, bị bố bạn gái đùa thách uống 40 chén rượu thế là anh ta bực tức lên.
Không những thế anh này còn bỏ về rồi mặt cau có, khó chịu kèm theo câu "con xin lỗi, bác gả con gái cho người khác đi ạ" làm cư dân mạng xôn xao.
Nguyên văn câu chuyện được ghi lại như sau:
Tâm sự được đăng trên diễn đàn mạng xã hội
Mình dân Sơn La, nhà mình cả bố cả mẹ đều biết uống, bố còn thích uống là đằng khác, cứ mỗi bữa ăn phải 1 chén rượu nho nhỏ ăn mới vào. Bố còn có 1 bộ sưu tập rượu từ rượu ta cho tới rượu tây. Chưa kể đến họ hàng đằng bố, đằng mẹ, ai cũng uống rượu tốt.
Cuối tuần vừa qua là sau 1 năm mình với anh người yêu, anh người yêu học bên NEU ra trường được 2 năm rồi, về qua nhà mình chơi, tiện ra mắt. Mình bỏ qua màn giới thiệu chào hỏi, đến khi bố mình hỏi trêu là:
- Thế có thích con gái chú không?
- Dạ…
- Thế nếu mà thích thì bảo bố mẹ đến nói chuyện. À mà phải có thử thách đấy, phải vượt qua mới được lấy con nhà chú.
- Dạ chú cứ nói ạ.
Mình thì nghĩ là thách tiền hay quà gì nhưng bố mình bảo là:
- Là phải uống với nhà chú mỗi người 2 chén.
- Nhà chú khoảng bao nhiêu người ạ.
- Thì anh em họ hàng nhà cô nhà chú có khoảng 20 người.
- Thế là tầm 40 chén chú nhỉ.
Mình cũng nghĩ anh người yêu hỏi vậy xong cũng nhận lời nhưng anh suy nghĩ mất 5s rồi nói toẹt ra luôn là:
- THẾ THÔI CHÁU XIN PHÉP, CHÚ CHO CON GÁI CHÚ LẤY NGƯỜI KHÁC CHỨ CHÁU UỐNG 2 CHÉN LÀ SAY LẮM RỒI. CHÚ BẢO CHÁU 40 CHÉN CHẮC NGÀY CƯỚI LÀ NGÀY HƯỞNG DƯƠNG CUỐI CÙNG CỦA CHÁU QUÁ.
- Ơ CÁI THẰNG NÀY.
Xong anh người yêu chả hiểu sao bực bực đứng lên rồi bảo:
- Dạ giờ cháu có việc nên cháu xin phép đi không lại mất việc của cháu ạ.
Chả hiểu sao đang vui mà anh lại bảo vậy, xong bố mình cũng bực, anh cũng bực, mình mới ra hỏi:
- Sao anh lại nói thế, bố nói vui thôi mà.
- Anh chả thấy vui, uống rượu cho lắm rồi chết sớm chứ bổ báu gì? Phải biết cái gì nên đùa cái gì không chứ?
Xong anh lên đường bắt xe về Hà Nội luôn. Anh về đến nơi còn nhắn tin cảnh cáo mình là:
- Em nói chuyện với bố, thách 4 chén thì anh uống, 40 chén thì thôi, chia tay luôn đi tốn thời gian, yêu có cưới được đâu mà yêu làm gì.
Nghiêm trọng thế luôn. Xong quay sang bố hỏi thì bố bảo:
- Nói chuyện như thằng ngáo rượu ấy, đùa 1 câu mà nó sửng cồ lên.
Giờ không biết ai đúng ai sai. Phận làm con gái ở giữa phải giải quyết thế nào"!
Đúng là câu chuyện khiến người khác phải bật cười. Cư dân mạng đua nhau vào bình luận, thật không hiểu trong đầu anh chàng này nghĩ gì mà cứng nhắc như thế. Thách thì thách cũng chỉ là vui chứ ai bắt uống đúng 40 chén đâu mà anh lại làm như vậy?
- Ông này không yêu được đâu bạn ạ, chia tay sớm là phải, may mà ổng không yêu bạn nữa chứ không sau này chết vì cái tính cổ hủ, không biết đùa
- Ơ sao lại cứng nhắc như vậy, đùa không được à?
- Thôi thôi ông ơi, ông đi đi là phải, không ai nhận ông làm rể đâu
- Bạn ơi, đừng tiếc, đàn ông như vậy sống trong hôn nhân mới mệt mỏi
Còn nhiều ý kiến bình luận phê bình anh chàng này. Chưa rõ thực hư câu chuyện thế nào nhưng đây đúng là đòn cảnh tỉnh cho các cô gái, yêu mà không tìm hiểu kĩ thì chỉ khổ một đời.
Thanh Anh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
Tú Linh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcNhững ngày qua, trước sức ép từ gia đình, chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ dùng số tiền mừng cưới để đi làm thụ tinh ống nghiệm.
-
7 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
15 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
1 ngày trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
2 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
Tin tức mới nhất
-
16 phút trước
-
1 giờ trước