Bị cấm cưới vợ vì không 'môn đăng hộ đối', thanh niên dùng chiến thuật cao tay
"Năm chúng mình ra trường, lần đầu mình dẫn người yêu về xin phép bố mẹ cho cưới, bố mẹ không đồng ý, vì vẫn lý do cũ gia cảnh hai bên chênh lệch", người đàn ông chia sẻ.
Mối quan hệ bắt đầu từ nền tảng tình yêu thì thường rất bền chặt. Tình cảm xuất phát từ tình yêu đích thực sẽ khiến người ta làm được những chuyện phi thường, thậm chí không tưởng tượng nổi.
Người đàn ông, điều quan trọng nhất vẫn là mạnh mẽ, có chính kiến, đủ để làm điểm tựa cho vợ con và nhất quán với tình cảm của mình.
Một người đàn ông đăng tải bài viết chia sẻ về chuyện tình yêu. Đặc biệt nhất vẫn là 3 lần xin cưới vợ gây chú ý mạng xã hội. Chuyện như sau:
“Lần thứ 3 ôm con về nhà bố mẹ xin cưới, bố mẹ đồng ý.
Hôm nay mình ôm đứa con bé bỏng về, lần thứ 3 xin bố mẹ đồng ý cho 2 đứa cưới nhau và bố mẹ mình đã đồng ý.
Mình và vợ yêu nhau từ cấp 3 nhưng hồi đó giấu, bố mẹ mình không thích mình yêu đương, phải tập trung vào học.
Bài viết được đăng tải.
Lên đại học việc yêu đương cũng bị bại lộ, đúng là bố mẹ là người hiểu mình nhất, có giấu cũng không được nhưng bố mẹ lại không thích người yêu mình vì 4 chữ ‘môn đăng hộ đối’.
Còn mình rõ ràng rồi, mình không cần tiền, cũng không cần quyền, cũng chẳng cần ‘môn đăng hộ đối’. Mình nghĩ mình là đàn ông con trai, đầu đội trời, chân đạp đất còn được huống chi là việc yêu, chăm sóc người mình yêu thương.
Mặc kệ những lời khuyên răn của bố mẹ, chúng mình vẫn cứ yêu nhau vì chẳng có vấn đề gì ngoài việc không môn đăng hộ đối cả.
Chúng mình đã bên nhau, rất hợp nhau, từ suy nghĩ cho tới tư tưởng, người yêu mình cũng không phải thấy mình có điều kiện mà ham hố đồng nào, tư tưởng của cô ấy là: ‘Em sẽ không lấy gì của nhà anh vì em sợ nhận rồi sau này có chuyện gì em lại khó xử’. Cô ấy cũng tự lập, có thành tựu trong học tập và cả công việc.
Năm chúng mình ra trường, lần đầu mình dẫn người yêu về xin phép bố mẹ cho cưới, bố mẹ không đồng ý, vì vẫn lý do cũ gia cảnh hai bên chênh lệch. Lúc đó không nản chí, mình quyết tâm lần sau sẽ tiếp tục xin.
1 năm sau, mình lại tiếp tục dẫn người yêu về và lại xin phép bố mẹ cho cưới, bố mẹ mình vẫn không đồng ý. Vậy là cho dù nhiều người nói vào giúp thì vẫn chẳng khiến bố mẹ đổi ý.
Tại sao quyền bố mẹ mình to vậy thì vì bố mẹ làm ăn phát đạt, giúp cả họ hàng cô dì chú bác nên quyền bố mẹ trong họ là gần như to nhất. Mặc dù các cô dì chú bác trong gia đình phần lớn đồng ý cho 2 đứa lấy nhau, cũng vun vào nhưng bố mẹ mình không đồng ý là chịu luôn.
Mình quyết tâm lắm, lần đầu tiên trong đời làm cho bố mẹ phật lòng rằng; ‘Nếu bố mẹ không đồng ý, chúng con sẽ tự sống với nhau ở trên ấy, không cần bố mẹ cho phép’.
Ảnh minh họa.
Sau đó mình biệt tăm trên Hà Nội 2 năm, chúng mình ở luôn với nhau sau lần nói chuyện ấy, vì cũng tự lập ngay từ đầu nên mọi chi phí chúng mình tự lo.
Có lần bố mẹ mình còn sang nhà vợ mình nói là bảo mình về thì bố mẹ cô ấy nói: ‘Con các ông bà thì các ông bà phải tự nói, sao lại bảo tôi. Mà ông bà ngăn cấm tình cảm chúng nó nên chúng nó mới vậy, chứ lại nói tôi làm gì’.
Sau đó 1 tháng, vợ mình mang bầu, bố mẹ mình cũng không biết. Đến khi mình sinh cháu mới biết nhưng vì mình làm phật lòng bố mẹ, bố mẹ lại cái tôi cao nên coi như không có chuyện gì, con mình mang họ mẹ vì chúng mình chưa kết hôn chính thức.
Thật ra lần này mình về chỉ muốn làm hòa với bố mẹ, chứng minh cho bố mẹ thấy là chúng mình đã lớn, thậm chí là có con, là người bố, người mẹ như bố mẹ ngày xưa, đã tự lo được cho bản thân, tự có quyền quyết định cho cuộc sống của mình. Mình vẫn còn giận lắm nhưng vợ mình nói:
‘Từ bé đến giờ, em nghĩ bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh thử nói lại với bố mẹ lần nữa xem’.
Và lần này khi ôm con về, cùng ăn với bố mẹ bữa cơm, bố mẹ nhìn mình và cháu rồi cười:
‘Thôi tao chịu chúng mày, đến giờ mới về xin lỗi, đi xem năm nay ngày nào đẹp bố mẹ tổ chức cho’.
Mình văn không hay, mình tâm sự chút công cuộc cố gắng của mình với vợ mình. Không biết là các bạn thì các bạn có từ bỏ không nhỉ? Chứ mình một khi đã yêu là sẽ hết mình. Đàn ông mà, phải có chính kiến của mình để bảo vệ vợ con, gia đình mình chứ đúng không?”.
Người đàn ông khi quyết định bước vào hôn nhân, họ cần phải biết rõ bờ vai mình mạnh mẽ như thế nào, có thể làm điểm tựa cho vợ con được hay không.
Người đàn ông trong câu chuyện trên thật đáng khen ngợi. Anh ta tin tưởng vào tình yêu và kiên quyết bảo vệ tình yêu đó. Với tình yêu chân chính thì cuối cùng sự mạnh mẽ ấy cũng mang tới trái ngọt.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
20 phút trước
-
22 phút trước
-
52 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước