Thấy người yêu cũ nhắn tin hỏi thăm, cô nàng khoe chồng thành đạt và thử đong đưa, ai ngờ dính luôn 'thính quá độc'
Ước nghe Nương kể thế thì thấy tiếc, “con cá mất là con cá to”, cộng thêm việc ngày đêm nhìn vợ con nheo nhóc nên chán, suốt ngày uống bia rượu rồi nhắn tin, gọi điện nói lời hối hận vì đã không giữ được tình yêu với Nương.
Sau khi chia tay, có người bảo không yêu nữa thì là bạn của nhau, có người sẽ coi như chưa bao giờ quen biết, có người hận thù tìm cách quấy phá và cũng có nhiều người thích dòm ngó, quan tâm đến cuộc sống của nhau xem người ấy có gặp được ai tốt hơn so với lúc yêu mình hay không?
Còn bạn thì sao, khi người yêu cũ làm phiền đến cuộc sống hiện tại của bạn thì bạn sẽ xử lý như thế nào?
Tôi có một người bạn thân tên Nương, hai đứa lớn lên từ nhỏ, chơi và quấn nhau như sam, chuyện gì của nó tôi cũng biết và ngược lại. Tất nhiên, chuyện yêu đương của hai đứa thì chúng tôi không giấu nhau bao giờ, mối tình đơn phương của tôi từ thời học trò cô ấy cũng biết và những lần “rung rinh” của nó với những chàng trai năm ấy tôi đều rõ.
Nương không xinh đẹp đến mức để ví như sắc nước hương trời nhưng lại rất có duyên và biết quan tâm tới người khác nên ngay từ khi còn học đại học đã được khá nhiều các chàng trai theo đuổi, trong đó có Ước.
Nương và Ước đã từng thề non hẹn biển sẽ cưới nhau bằng được nhưng cuối cùng lại thành có duyên mà không có phận chỉ vì mẹ Ước đi xem bói thầy bảo không hợp tuổi.
Chia tay nhau được một thời gian ngắn, Ước gửi thiệp cưới cho chúng tôi với vẻ mặt vô cùng hớn hở. Bạn thân tôi thì đau khổ vật vã một thời gian dài rồi may mắn sau đó cũng lấy được một người chồng đẹp trai và tài giỏi.
Thấy người yêu cũ nhắn tin hỏi thăm, cô bạn thân của tôi khoe chồng mình thành đạt và thử đong đưa, ai ngờ… (Ảnh minh họa).
Hiện Ước đã có 2 cô con gái xinh đẹp, Nương thì có 2 cậu con trai rất đáng yêu và dễ thương. Cách đây chưa đầy một tháng, Nương đến nhà tôi chơi cứ ngập ngừng mãi rồi cũng kể chuyện dạo này hay bị Ước làm phiền đến cuộc sống.
Ban đầu Ước chỉ nhắn tin hỏi thăm bình thường, Nương do vẫn giận chuyện ngày xưa bị Ước “đá” nên cũng mạnh mẽ đá đểu, đong đưa vài câu và khoe mẽ chồng giỏi con khôn và sự nghiệp của mình thành đạt ra sao. Tưởng thế là hả lòng hả dạ khi nghĩ rằng Ước sẽ nhận thấy thua kém Nương về mọi mặt mà tự ti và hối tiếc vì ngày xưa không quyết lấy Nương bằng được, nào ngờ…
Ước nghe Nương kể thế thì thấy tiếc, “con cá mất là con cá to”, cộng thêm việc ngày đêm nhìn vợ con nheo nhóc nên chán, suốt ngày uống bia rượu rồi nhắn tin, gọi điện nói lời hối hận vì đã không giữ được tình yêu với Nương.
Lúc đầu, Ước còn lịch sự nhắn tin trong giờ hành chính, sau đó thì bất kể thời gian, cứ say là Ước lại lôi điệp khúc “anh nhớ em” ra làm phiền Nương. Bạn tôi hoảng hốt khi đang đêm lại có điện thoại hoặc tin nhắn báo.
Một thời gian sau, Nương chặn số, block Facebook, zalo thì Ước lại làm phiền tôi và em gái Nương, nội dung câu chuyện cũng chỉ để hỏi Nương có khỏe không, có hạnh phúc không, chồng nàng có yêu thương nàng không?
Vài cuộc gọi đầu, tôi và em gái Nương còn lịch sự trả lời, sau đó thì Ước hỏi thăm Nương qua chúng tôi bất kể sáng tối nên tôi đã nói thẳng là mình cảm thấy không thoải mái khi nhận những cuộc gọi và tin nhắn làm phiền của Ước.
Tôi cũng khuyên anh ấy là, một khi cả hai không đến được với nhau thì hãy là bạn tốt và tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau nhưng Ước lại nói với tôi thế này: “Anh lớn hơn em, già hơn em, anh hiểu cuộc sống hơn em. Việc phải đối xử hay quan tâm tới người cũ là bạn thân của em như nào em không phải dạy” thì tôi cũng cạn lời.
Giờ tôi và em gái Nương đã chặn cả số của Ước để tránh bị làm phiền, chỉ thương Nương vì không biết sẽ bị Ước làm phiền tới bao giờ.
Tôi kể chuyện này ra để mọi người cùng rút kinh nghiệm, đừng như cô bạn thân của tôi, chớ “thả thính” người cũ làm gì để không làm ảnh hưởng tới tổ ấm của mình và cả gia đình của người khác.
Theo Em đẹp
-
6 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
8 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
10 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
12 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
16 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước