3 bài học đắt giá từ người phụ nữ từng suýt đổ vỡ hôn nhân, ngẫm ra nhiều điều
Phụ nữ lúc yêu thường đòi hỏi những món quà từ đàn ông. Nhưng khi cưới về, họ nghĩ rằng đã là vợ chồng thì chẳng cần câu nệ lễ lạt hay kỷ niệm nữa.
Đừng bao giờ quên yêu cơ thể mình
Sau sinh, phụ nữ nhận thấy cơ thể mình béo hẳn ra. Cứ nghĩ sinh con cho con chồng là được tôn vinh và yêu thương. Nhưng phụ nữ cần nhớ nhìn bạn với thân hình béo phì như vậy chẳng người đàn ông nào có thể yêu thương được đâu.
Thế nên là phụ nữ nhất định không được bỏ mặc bản thân, nhất định phải chịu chăm chút cho thể hình của mình. Đừng dại tiếc tiền, kẻo số tiền đó anh ta sẽ cầm đi cho người phụ nữ khác mà thôi.
Đừng để đến lúc chồng ngoại tình thì lúc đó mới lo làm đẹp. Đến lúc đó thì làm đẹp cũng chẳng thể níu giữ chồng về bên mình nữa. Đạo lý hôn nhân chính là vợ vui vợ đẹp thì chồng càng hạnh phúc. Hãy biết tiêu tiền một cách chính đáng phụ nữ nhé.
Đừng ngại đòi hỏi những ngày kỷ niệm
Phụ nữ lúc yêu thường đòi hỏi những món quà từ đàn ông. Nhưng khi cưới về, họ nghĩ rằng đã là vợ chồng thì chẳng cần câu nệ lễ lạt hay kỷ niệm nữa. Nhưng chính điều này càng khiến đời sống vợ chồng khô khan hơn mà thôi.
Càng là vợ chồng thì càng phải đòi hỏi những ngày kỷ niệm. Như vậy khiến cả hai có trách nhiệm cũng như có những kỷ niệm ngọt ngào bên nhau.
Phụ nữ hãy nhắn nhủ chồng, chẳng cần hoa quà đắt tiền, chỉ cần chồng ở bên vợ con, nói những lời ngọt ngào vào ngày kỷ niệm thế là đủ.
Đừng bao giờ cho đi quá nhiều mà không mong nhận lại
Phụ nữ dại nhất là cứ hi sinh rồi nghĩ rằng chẳng cần chồng đáp lại. Họ cho rằng sự hi sinh của mình là nghĩa vụ.
Nhưng phụ nữ ạ, bạn đối xử tốt với đàn ông thì cũng cần đòi hỏi anh ta cư xử tử tế với bạn. Đừng chỉ biết hi sinh rồi cho chồng thái độ xem thường và ỷ hết lại vào bạn. Mặt khác các ông chồng cũng không cần vợ mình phải hoàn hảo 100%. Vì thế, hãy thổ lộ sự mềm yếu của bản thân, hãy cho phép mình được yếu đuối và dựa dẫm vào chồng.
Theo Khỏe và Đẹp
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
21 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước