Bị phát hiện ngoại tình, tại sao phần lớn đàn ông không ly hôn?
Có 4 lý do khiến phần lớn đàn ông không muốn ly hôn dù biết bản thân mình làm sai.
Ngoại tình là vấn đề phổ biến trong xã hội ngày nay, có rất nhiều lý do khiến đàn ông vụng trộm bên ngoài. Mặc dù họ rất thích những cô nhân tình trẻ đẹp nhưng rất ít có người bỏ vợ con để kết hôn với người tình.
Nhiều người còn cho rằng, họ yêu người tình nhưng thứ tình yêu này vĩnh viễn không thể nâng cấp thành tình cảm vợ chồng.
Khi bị phát hiện, có 4 lý do khiến đàn ông không muốn ly hôn vợ để tới với nhân tình:
1. Tình nhân dù “ngon” tới mấy cũng chỉ là “món ăn vặt”
Mặc dù nhiều người đàn ông chán cơm thèm phở nhưng nhất quyết họ không bỏ cơm để ăn phở suốt đời.
Có những cô tình nhân trẻ đẹp, giỏi giang nhưng đàn ông xem đó chỉ là “món ăn vặt” để nhâm nhi, để giải tỏa những mệt mỏi trong hôn nhân. “Món ăn” này không thể nào đánh đổi bằng “món chính” là vợ con mình.
2. Cuộc hôn nhân vẫn tốt đẹp trong mắt mọi người
Một người đàn ông lừa dối vợ, vụng trộm với những cô gái trẻ đẹp hơn chỉ vì vợ lôi thôi, kém hấp dẫn. Dẫu vậy, họ vẫn không muốn bỏ vợ vì trong mắt mọi người, cuộc hôn nhân của họ vẫn tốt đẹp, vẫn hạnh phúc.
Đàn ông cũng hiểu rằng, nếu không có sự hi sinh của người vợ, họ sẽ không có được sự nghiệp rực rỡ, không có được đứa con xinh xắn.
Theo quan điểm này, họ xem việc vụng trộm chỉ là thú vui qua đường, chơi chán rồi trở về bên vợ con. Vì thế, họ nhất quyết không bỏ vợ để tới với các cô nhân tình.
3. Ly hôn sẽ gây tổn thất cho tinh thần và sự nghiệp
Mặc dù lý do này khách quan nhưng nó cũng khiến cho một số đàn ông sợ không dám ly hôn. Họ lo lắng rằng, việc ly hôn sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình, tương lai bị hủy hoại chỉ vì mang tiếng ngoại tình, bỏ vợ con.
Nếu là người biết suy nghĩ, họ sẽ không hy sinh sự nghiệp của mình chỉ để theo một cô nhân tình trẻ đẹp nhất thời.
4. Rạch ròi mối quan hệ giữa vợ và nhân tình
Tất cả những người đàn ông ngoại tình trước tiên bị hấp dẫn bởi ngoại hình của nhân tình. Ban đầu, họ bắt đầu mối quan hệ vụng trộm này với tâm lý thử cho biết, không có ý định nghiêm túc.
Ngay cả khi cả hai thực sự có tình cảm, trong trái tim người đàn ông vẫn ý thức về việc vợ và nhân tình khác nhau. Họ sẽ không bỏ vợ con đến với nhân tình chỉ vì một chút vụng trộm lén lút như thế này. Sự đánh đổi này là không đáng.
Theo Văn Học Nghệ Thuật
-
33 phút trướcNhững ngày qua, trước sức ép từ gia đình, chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ dùng số tiền mừng cưới để đi làm thụ tinh ống nghiệm.
-
5 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
13 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
23 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
2 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.