Bỏ Tết hay không không quan trọng, phụ nữ hãy giải phóng bản thân trước đã
Trước khi yêu và lăn xả vì người khác, hãy yêu lấy mình đầu tiên.
Tết có là gì, khi quanh năm chị em vẫn thi nhau làm nữ cường nhân
Tết năm nay đến sớm hơn mọi năm. Gặp nhau chớp nhoáng trong giờ nghỉ trưa, tôi được dịp tâm sự chuyện Tết nhất với mấy nàng bạn thân. Hỏi han ngày Tết các nàng có phải bận rộn chuẩn bị gì không, và đây là các câu trả lời:
- Giời ơi, từ 28 đến 30 Tết, mỗi ngày xác định rửa mặt bằng trăm cái nem, đánh răng bằng chục con gà để mẹ chồng vừa bán hàng vừa biếu xén vừa để nhà ăn, rồi quay cuồng dọn nhà, lau nhà, sắm sửa đồ ăn bánh kẹo đồ trang trí…
- Tao á, quần quật lo kiếm tiền để biếu ông bà hai bên, năm nay chồng làm ăn chẳng được mấy, cuối năm chịu khó cày kéo kiếm thêm được đồng nào thì được. Cả tháng rồi có tối nào được chơi với con đâu vì về nó ngủ lăn quay từ lúc nào rồi. Mình cũng mệt phờ râu trê.
- Năm nay chắc (lại) không được về quê sớm ăn Tết với ông bà ngoại rồi. Ông bà nội với bố cu Bi (tên con trai nàng ấy) muốn cả nhà ở đây rồi đến mùng 3 mới được về quê.
…
Còn nhiều câu chuyện nữa, nhưng nghe kể thì thấy chuyện nào cũng nhuộm đầy mà tiêu cực, chán nản, thậm chí là vô cùng bi kịch! Tết nhất gì chả thấy vui vẻ gì, ai cũng quay cuồng với đồ ăn thức uống, với tiền nong, công việc, rồi lo đối nội đối ngoại… Phụ nữ, từ đó mà sợ Tết vô cùng. Khi mà mỗi ngày là một mâm cơm cúng, là vài mâm bát đĩa phải dọn rửa, là làm gì cũng phải vội vàng tranh thủ vì còn lo cho con, cho chồng trong khi thấy ai cũng vểnh râu ngồi đón Tết. Nhưng ngẫm lại, thì những người phụ nữ ấy, 360 ngày còn lại cũng đều sắm vai nữ cường nhân cả mà.
Thay vì gồng mình lên, sao chị em không thoải mái chiều chuộng bản thân hơn?
Của đáng tội, nhiều nàng cũng mê được khen, được khoác những tấm huy chương vô hình của nhà chồng, của họ hàng nội ngoại, thậm chí của hàng xóm hay đồng nghiệp lên người, kiểu như "Ôi con bé ấy đảm đang lắm, một tay nó lo Tết cho cả nhà!", thế là lại mắm môi mắm lợi gồng người lên để đóng "siêu nhân" cho tròn vai.
Họ là những người mà ngày thường hay ngày Tết cũng không khác nhau là mấy, lúc nào cũng xấp xấp ngửa ngửa chợ búa cơm nước, đi làm, đón con, chăm con, nghĩ kế chiều chồng, chiều nhà chồng… Thế nên đừng trách Tết làm chị em phát mệt. Chính chị em đang tự làm mình mệt khi cứ bị hai chữ "hi sinh" nó làm mụ mị cả đầu!
Ngày Tết, quan trọng nhất vẫn là tinh thần và tình thân
Ngày Tết, đáng quý nhất vẫn là không khí. Là cảm giác muốn trở về sum họp cùng gia đình, hay cảm giác "một khởi đầu mới tinh", tựa như cuộc đời cho chúng ta một cơ hội lớn để làm lại mọi thứ. Ý nghĩa của Tết thiêng liêng, cao quý và thắm đượm tính nhân văn như vậy. Chúng ta đừng vì những vất vả, những phú quý sinh lễ nghĩa kia mà tự gán cho Tết cái mác "mệt mỏi", "tốn kém" hay "thừa thãi, không cần thiết".
Có rất nhiều cách để đón Tết.
Người chọn ĂN TẾT sẽ chỉ nặng nề những bữa ăn, làm sao cho ngập đầu, ngập mồm, ngập miệng. Ngày Tết vì thế quanh đi quẩn lại toàn bánh chưng bánh tét thịt gà thịt lợn, ngấy và đáng sợ vô cùng.
Người chọn CHƠI TẾT sẽ nghĩ đến việc đi chơi ở đâu, du lịch chỗ nào trong mấy ngày Tết được nghỉ. Khi ấy, chúng ta sẽ không quá đặt nặng vấn đề ăn uống, mà sẽ nghỉ ngơi, thư giãn được nhiều hơn. Khi ấy, Tết sẽ thực sự trở thành dịp lễ đáng mong chờ.
Hãy cứ tận hưởng mọi thứ theo cái cách bạn muốn.
Người chọn LỄ NGHĨA sẽ nghĩ Tết chỉ đơn giản là dịp để thể hiện tình cảm với cấp trên, với gia đình hai bên, vậy là xong. Không nghỉ ngơi, không chia sẻ, không cùng gia đình sum họp đoàn viên. Tất cả chỉ là nghĩa vụ. Tết khi ấy sẽ nhạt nhẽo vô cùng.
Người chọn TẬN HƯỞNG TẾT chắc chắn sẽ là người có được cái Tết trọn vẹn nhất. Với những bữa cơm đơn giản nhưng ấm cúng, đầy đủ thành viên trong gia đình. Với những chuyến du xuân, đi lễ đầu năm. Với những lần tụ tập cùng bạn bè, cho một năm mới rộn ràng tiếng cười vui và không còn cảm giác cô đơn lạc lõng vì cả năm chẳng có thời gian gặp gỡ ai.
Bỏ Tết hay không không quan trọng, phụ nữ hãy giải phóng bản thân trước đã
Chị em thấy không, Tết nặng hay nhẹ, mệt hay nhàn, vui hay chán, ngắn hay dài đều do chúng ta mà thành.
Đừng biến mình thành một con rô-bốt làm việc quanh năm không mệt mỏi. Tết cũng quay mòng mòng chỉ để làm vừa lòng người khác. Khi ấy, công sức vừa không được coi trọng, mà lỡ chẳng may nói dại làm mệt quá rồi ốm gục ra đấy, cái bạn nhận được sẽ chỉ là những lời phàn nàn, chép miệng kiểu "Tết nhất lại lăn ra ốm, chán đời!", vậy thôi.
Trước khi yêu và lăn xả vì người khác, hãy yêu lấy mình đầu tiên.
Cũng đừng quá quan trọng việc Tết có được về nhà ăn Tết cùng bố mẹ đẻ hay không. Chúng ta hay làm quá lên khiến mỗi chuyến tàu dịp Tết cứ như cuộc li biệt không ngày gặp lại. Nếu thực sự muốn về thăm bố mẹ, thì quanh năm lúc nào cũng có dịp để bạn về. Xấu đều hơn tốt lỏi. Thà mỗi cuối tuần về thăm bố mẹ còn quý hơn rất nhiều mấy ngày Tết không được về hay về ít ngày rồi lại nước mắt ngắn dài cứ như phim Hàn Quốc.
Và quan trọng nhất, hãy để Tết là dịp NGHỈ LỄ, để xả hơi và bắt đầu năm mới thật phấn khích, chứ không phải là dịp THỂ HIỆN, hay lấy le với nhà chồng, với họ hàng. Đã đến lúc chị em cần phải phóng tư tưởng khỏi cơn nghiện các loại mề đay công nhận tài nữ công gia chánh của mình nữa. Hãy làm điều khiến mình thoải mái và vui vẻ, chứ không phải làm người khác thoải mái và vui vẻ.
Chừng nào chị em còn ngại ngùng không dám giải phóng bản thân và tư tưởng, chừng nào còn ngậm bò hòn làm ngọt chuẩn bị đến cả chục mâm cỗ rồi lại ôm gối hậm hực cả tối vì không ai thông cảm quan tâm, thì khi ấy Tết còn đáng sợ!
Theo Trí thức trẻ
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
21 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước