Bóc phốt chị họ lương cao không bao tiền nhà, cô gái bị mắng sa sả
Những tưởng chia sẻ câu chuyện này lên mạng là để giãi bày, tìm sự đồng cảm, nào ngờ cô gái lại nhận trái đắng thế này.
Cuộc sống ở trọ chung, ghép phòng với người khác mà không vừa ý nhau có lẽ chẳng còn xa lạ. Nhưng càng khó xử hơn khi đấy lại là người thân quen trong gia đình.
Mới đây, cư dân mạng lại truyền tay nhau màn kể xấu của một cô gái ở chung với chị họ mà khiến ai nấy đọc xong cũng phải mang cục tức trong người.
Theo cô gái này chia sẻ, vì mới đi làm nên lương mỗi tháng được 8 triệu. Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, cô sang ở cùng chị họ, hai chị em thuê phòng trọ cũng khá thoải mái, một tháng điện nước hết khoảng 3 triệu.
Nói về người chị họ, chủ nhân bài viết cho hay, chị dù mới ra trường được hai năm nhưng lương đã được 30 triệu, có tháng thưởng lên tận đầu 4.
Hai chị em sống với nhau cũng khá sòng phẳng, mọi thứ đều chia đôi, còn riêng tiền nhà mỗi tháng cô bỏ 1 triệu, còn lại người chị chi 2 triệu.
Biết em điều kiện chưa bằng mình,thi thoảng, người chị họ cũng mua đồ ăn ngon, dẫn đi ăn nhà hàng, quán xá, hoặc mua cho em thỏi son hay cái áo.
Cứ tưởng như vậy là hai chị em sống vui vẻ, yên ổn cùng nhau, nhưng cô gái vẫn chưa hài lòng về cách ứng xử của chị mình.
Cô gái chia sẻ câu chuyện của mình trên một hội nhóm, ngay lập tức đã nhận được rất nhiều quan tâm của netizen (Ảnh chụp màn hình)
“Không hiểu sao chị có điều kiện như thế mà vẫn bắt mình đóng tiền nhà. Lương mình thấp, hoàn cảnh nhà mình thì chỉ có mẹ và mình, được 8 triệu thì gửi về cho mẹ 2 triệu, rồi trả tiền nhà. Mới đây, mình mới mua thêm điện thoại trả góp nữa (tháng trả góp gần 2 triệu) để phục vụ công việc nên chẳng tích lũy được gì.
Chị lấy lý do rằng gửi tiền về cho bố mẹ, rồi tích góp tiền nộp học phí cao học, rồi trữ 1 khoản tiết kiệm để sang năm lấy chồng. Nói chung là mình thấy chị có nhiều lí do thôi, cho em gái 1 triệu tiền nhà thì có khó khăn gì với chị đâu”.
Cô gái cho rằng, một người có mức lương cao như vậy mà lại so đo 1 triệu tiền nhà với em họ khó khăn hơn mình gấp nhiều lần.
Thêm một vấn đề nữa, trước đây, người chị này ở chung với một người khác thì lại không bắt người ta phải đóng tiền nhà. Điều này khiến cô ấm ức, không hiểu lý do vì sao lại phân biệt giữa người lạ và người thân quen trong gia đình như vậy.
“Xong thỉnh thoảng về quê sang nhà mình chơi, chị cũng hay biếu mẹ mình tiền. Nhưng lại toàn nói mình là ham chơi, đua đòi mua điện thoại xịn, nhắc mẹ mình quản lý tiền của mình chặt vào, chứ không lại chẳng để ra được gì.
Mẹ mình cũng nghe theo, bắt đầu từ tháng này đòi mình gửi về 3 triệu với lí do tiền nhà có 1 triệu, tiền ăn uống không mất, chỉ cần giữ lại 3 4 triệu để tiêu pha, tích góp.
Nhiều khi chán không buồn nói. Mình đang muốn ra ngoài ở riêng mà lại không đủ kinh tế. Không biết làm thế nào với bà chị nữa! Ở cùng người thân lợi chẳng thấy đâu chỉ thấy tính toán so đo…”.
Ảnh minh họa
Dưới phần bình luận, cư dân mạng đã rần rần bày tỏ quan điểm trước màn kể xấu trên. Đa số đều tỏ ra bất bình, nhưng không phải bức xúc về người chị họ mà mọi mũi dùi lại chĩa vào chủ nhân bài viết. Tuy nhiên, một số lại cho rằng người chị họ phải có thái độ cư xử ra sao mới dẫn đến việc cô nàng ấm ức đến vậy.
"Dù chị họ của bạn lương 100 triệu đi chăng nữa thì ở chung với người ta cũng phải đóng góp chút tiền nhà dù ít dù nhiều. Bạn làm vậy là sống không biết điều đó"
"Mới chỉ là chị họ mà đã như này, không hiểu ở với chị ruột thì như nào? Đòi hỏi gớm thế"
"Tôi mà là chị họ của bạn thì tôi mời bạn ra khỏi nhà lâu rồi. Mang tiếng cũng ra trường đi làm rồi mà sao cứ thích ăn bám thế không biết"
"Nhưng sao chị ở với người trước thì không lấy tiền nhỉ? Ai để ý vụ đó không?"
"Chị dẫn đi ăn, mua đồ cho là còn tốt chán rồi nhé. Bạn mà có người yêu chắc họ cũng chạy mất dép"
Không biết khi đọc được ý kiến của cư dân mạng thì cô sẽ cảm thấy ra sao, nhưng để tìm được người chia sẻ, đồng cảm với mình trong tình huống này thì thật khó rồi!
Lem
Theo Vietnamnet
-
53 phút trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
3 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
13 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
14 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
19 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
1 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
1 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.