Bức xúc vì người yêu đòi công khai trên MXH, dân mạng 'vote' chia tay
Thay vì bênh vực chàng trai, đa số ý kiến cho rằng cả hai nên chia tay để cô gái tìm được người xứng đáng hơn.
Mới đây, trên mạng xã hội có đăng tải câu chuyện của một chàng trai về vấn đề thường gặp trong tình yêu, đó là có nên công khai trên mạng xã hội hay không. Bài viết rất nhanh chóng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Theo đó, chàng trai và bạn gái đã yêu nhau được 2 năm và xác định đi đến kết hôn vào đầu năm sau. Dù đã hẹn hò lâu nhưng anh chàng tuyệt đối không đăng tải hình ảnh người yêu lên mạng xã hội, chỉ có những lần bạn gái lén vào Facebook của anh để đăng ảnh hoặc chuyển sang trạng thái hẹn hò.
Điều này khiến chàng trai bức xúc cho rằng việc công khai bạn gái sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc cũng như mối quan hệ xã hội. Khi bạn gái thắc mắc, anh chàng liền lấy lý do "quan trọng là yêu như thế nào" chứ không phải nhìn vào những hình ảnh trên mạng xã hội.
Chàng trai không muốn công khai người yêu trên mạng xã hội
Nguyên văn bài chia sẻ của chàng trai này như sau:
"Mình và bạn gái đã yêu nhau được 2 năm, tình cảm của tụi mình vẫn tốt đẹp. 2 đứa có quen biết từ mấy năm trước rồi, em kém mình 2 tuổi, mình thì 26. Cả 2 xác định cưới vào đầu năm sau nên có đang ở chung với nhau.
Người yêu mình cái gì cũng tốt, trừ 1 điểm khiến mình khó chịu là em luôn muốn mình đăng ảnh, công khai hẹn hò trên Facebook.
Em tự ý lấy điện thoại vào Facebook mình để chuyển trạng thái độc thân sang hẹn hò, thỉnh thoảng còn tự ý đăng story hình 2 đứa. Mình có xoá đi và nhắc nhở nhưng hình như em bỏ ngoài tai.
Facebook của mình đơn giản là để phục vụ cho công việc, có nhiều khách hàng, đôi khi công khai mình có người yêu hay có vợ lại là cái bất lợi. Công việc của mình cần nhiều mối quan hệ, nên việc công khai có người yêu sẽ làm giảm các mối quan hệ của mình.
Ví dụ như khách hàng, bạn bè khác giới hoặc cùng giới có muốn mời mình đi cafe thì cũng phải dè chừng hơn, vì sợ người yêu mình hiểu nhầm. Trong các mối quan hệ mình cũng không bảo mình độc thân mà khéo léo tránh trả lời.
Mình chưa từng nghĩ sẽ mập mờ, gian dối gì, gia đình mình và bạn bè thân thiết đều biết 2 đứa yêu nhau, chứ mình đâu giấu.
Hôm trước bạn gái mình có so sánh việc ngày trước mình hay đăng ảnh người yêu cũ, còn em thì không được. Thật sự tình yêu ngày sinh viên và đi làm nó khác nhau lắm, đâu nhất thiết đăng ảnh kèm vài lời mật ngọt là yêu là thương đâu. Quan trọng là yêu như thế nào chứ.
Mình có giải thích rất nhiều nhưng người yêu vẫn khó chịu, vẫn cho rằng như thế là thiệt thòi, là không yêu. Nên mình nhờ bài viết này để người yêu có thể đọc và hiểu hơn nếu muốn cả 2 lâu bền. Không biết có ai có quan điểm giống mình không?".
Sau khi câu chuyện này được chia sẻ đã nhận về nhiều ý kiến của cộng đồng mạng. Thay vì đứng về phía chàng trai, đa số ý kiến lại đồng loạt "vote" (bình chọn) cả hai chia tay để cô gái tìm được người biết trân trọng và xứng đáng hơn.
Theo cư dân mạng, trong chuyện tình cảm cần có sự rõ ràng, không cần quá phô trương nhưng nhất định phải cho đối phương danh phận để công khai đến mọi người.
Thậm chí, nhiều người còn bày tỏ thắc mắc về công việc của chàng trai này khi phải giấu kín chuyện yêu đương. Một số khác đưa ra giả thiết, anh chàng không công khai bạn gái liệu có phải để tìm thêm những "mối quan hệ dự trữ"?
Một số bình luận của cộng đồng mạng:
- Bạn nữ chỉ đơn giản là muốn một hành động của bạn xác định danh phận của bạn ý thôi mà. Mình không biết công việc của bạn là gì mà lại không thể công khai người yêu hay vợ. Bạn không trân trọng được bạn nữ thì nên xem lại mối quan hệ này, nếu được thì nên giải thoát cho nhau.
- Yêu 2 năm thì con gái người ta cũng cần một cái danh phận, không quá phô trương ồn ào, không nhất thiết ngày nào cũng phải đăng. Chỉ cần thỉnh thoảng công khai cho bạn gái 1 cái danh phận, trong khi đó lại còn là vợ sắp cưới của mình nữa. Đã không có ý thức lại còn trách bạn gái kia. Không công khai có khi mọc sừng lúc nào không hay đâu.
- Trong chuyện tình cảm nhất định phải rõ ràng, rạch ròi. Nếu thật sự yêu thương thì phải cho nhau một danh phận rõ ràng, không rầm rộ nhưng phải là mối quan hệ tất cả mọi người biết. Không phô trương nhưng phải khẳng định chủ quyền. Một mối quan hệ lén lút chính là muốn có thêm nhiều mối quan hệ dự trữ. Đừng tin!
- Văn vở quá, chọn chia tay để bạn gái kia tìm được người tốt hơn.
Theo Infornet
-
2 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
7 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
9 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
10 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
11 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
12 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
17 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước