Ca sĩ Đài Loan bị đánh giữa buổi họp báo vì "ngứa mắt"

(2Sao) - Lâm Tuấn Kiệt hoàn toàn sững sờ và được đưa vào viện ngay sau khi bị đánh.

Sự việc xảy ra tại chương trình ký tặng và giao lưu với phóng viên của nam ca sĩ Lâm Tuấn Kiệt gần đây. Cụ thể, khi sự kiện đang diễn ra, một người đàn ông đột nhiên lên sân khấu và giơ tay đánh túi bụi vào mặt nam ca sĩ.

Ca sĩ bị đánh trong buổi giao lưu


Lâm Tuấn Kiệt được đưa tới viện ngay sau đó để kiểm tra. Anh không bị thương nặng nhưng tâm trạng không thoải mái. Trả lời phỏng vấn, Lâm Tuấn Kiệt nói: “Tôi không sao, tôi vẫn khỏe, chỉ là sưng nhẹ và bầm tím tai. Tôi cũng không biết ai là người đánh mình”.

Kẻ côn đồ ngay sau đó đã bị bắt. Đó là một người đàn ông 32 tuổi họ Trần. Tên này từng là tuyển thủ bóng rổ nhưng hiện nay thất nghiệp.

Tại sở cảnh sát Đài Bắc, khi bị hỏi về lý do hành hung, tên này cho biết: “Tôi hát hay hơn anh ta nhưng không nổi tiếng”. Thêm vào đó, anh ta tỏ ra ghen tỵ khi có quá nhiều phụ nữ vây quanh Lâm Tuấn Kiệt khiến anh chàng ca sĩ nổi tiếng tự cho mình quá tài ba.

Tôi đánh để anh ta biết anh ta chả là gì cả, anh ta làm tôi ngứa mắt”, Trần khai.

Lâm Tuấn Kiệt trả lời sau khi rời viện

Rain Rain
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao