Cách chia tay êm đẹp không ai tổn thương, càng không sợ tiếng xấu
Chuyện hợp tan mối tình là vấn đề hết sức bình thường. Tuy nhiên, kết thúc như thế nào cho văn minh mới là điều đáng nói.
Đến với nhau khó bao nhiêu thì nói chia tay thế nào cho êm đềm nhẹ nhàng lại càng khó khăn bấy nhiêu.
Rất nhiều cuộc chia tay đi đến bước đường không thể nhìn mặt nhau được nữa chỉ vì nói ra không đúng cách. Vậy, kết thúc thế nào để hạn chế bớt tỉ lệ sát thương và văn minh nhất có thể?
Nói trực tiếp
Đó chính là sự tôn trọng đối phương. Hãy sắp xếp một cuộc gặp mặt trực tiếp giữa hai người. Không qua tin nhắn, không qua trung gian, cũng không phải bất kỳ một hình thức nào khác ngoài mặt đối mặt.
Điều này thể hiện được hai yếu tố, đầu tiên là tinh thần trách nhiệm của chúng ta đối với lời chia tay, tiếp theo là sự tôn trọng đối phương hết mực. Đây đều là hai yếu tố cần thiết cho một lần chia tay vừa nhẹ nhàng vừa ý nghĩa.
Chúng ta đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm về những lời nói mình sắp thốt ra, cũng đủ mạnh mẽ để đối mặt với những thay đổi trong mối quan hệ.
Nói rõ lý do chia tay
Chắc chắn khi nói chia tay, người kia sẽ hỏi ''tại sao''. Vì vậy bạn cần cho người ấy một lý do rõ ràng, cụ thể. Khi mà mọi thứ đã quá rõ, người kia sẽ hiểu được sự thẳng thắn, dứt khoát của bạn.
Cho dù thời gian đầu có thể rất đau khổ, song dần dần người đó sẽ dành cho bạn sự tôn trọng vì sự trung thực và thẳng thắn của mình.
Điều đau khổ nhất với người bị bỏ lại đó là không được biết chính xác lý do hai người "đường ai nấy đi" là gì. Sau chia tay, họ sẽ dằn vặt, hoang mang, tự vấn rất nhiều. Họ cần được biết lý do để đối diện với cuộc chia ly, cũng là rút kinh nghiệm cho lần yêu tới.
Chuẩn bị tinh thần trước phản ứng của đối phương
Khi bạn là người nói lời chia tay, bạn cần chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Hãy chân thành lắng nghe, giải đáp mọi thắc mắc của họ và chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.
Vì đau lòng nên có lẽ họ sẽ khóc và cố gắng níu giữ mối quan hệ này, nhưng bạn cũng cần phải cẩn thận trước những hành động, phản ứng mạnh từ đối phương.
Không đổ lỗi cho đối phương
Rất nhiều cuộc chia tay đi đến bước đường không thể nhìn mặt nhau được nữa. Phần lớn các cuộc chia tay này kết thúc trong cãi vã, vì ai cũng đổ lỗi và trách cứ đối phương đến mức nặng nề.
Đổ lỗi đúng sai cũng không còn thay đổi được kết cục chia tay, hà cớ gì phải dày vò nhau đến phút cuối cùng, phải không?
Tỏ thái độ dứt khoát và cứng rắn
Tốt nhất khi đã không còn yêu và muốn chia tay, bạn nên tỏ thái độ dứt khoát để người kia hiểu. Mặc dù nghe có vẻ hơi tàn nhẫn, song cách này sẽ giúp cả hai không còn những hy vọng hão huyền về một mối quan hệ đã không thể cứu vãn.
Việc càng lấp lửng hoặc dè chừng thái độ của đối phương sẽ chỉ khiến bạn thêm chùn bước và khó chia tay dứt khoát.
Có thể bạn sẽ đề nghị làm bạn với người yêu cũ, nhưng hãy hiểu rằng cả bạn và họ đều cần thời gian để ổn định tâm lý sau khi chia tay.
Nếu cả hai quyết định vẫn giữ liên lạc, hãy thể hiện cho họ thấy rằng về sau hai người chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Đừng hứa hẹn hay gieo hy vọng về một cơ hội tái hợp trong tương lai.
Giai đoạn đầu chia tay, có hạnh phúc bên tình mới cũng đừng công khai rầm rộ. Chia tay rồi, ai cũng có quyền tìm cho mình người yêu/người bạn đời khác. Thế nhưng dù không còn tình cảm với người cũ nhưng bạn cũng cần nghĩ đến cảm giác của họ.
Sẽ ra sao nếu vừa chia tay, trong khi anh/cô ấy đang tổn thương thì bạn lại chia sẻ rầm rộ hình ảnh thân mật, hạnh phúc với người mới trên mạng xã hội? Điều này chắc chắn dù ít hay nhiều cũng sẽ gây tổn thương cho người cũ của bạn.
Xét cho cùng, chúng ta từng yêu, từng vì nhau, không đến được với nhau thì xem như duyên phận ngắn ngủi. Hãy trân trọng đoạn tình cảm đẹp để nhớ về đối phương như phần ký ức thanh xuân.
Hãy coi những hiểu lầm, sai trái của nhau là bài học để biết tốt hơn với người mới, chứ không phải để thù hằn và ghét bỏ. Hãy để tình cảm ấy được chôn cất theo cách yên bình nhất, bằng cách chia tay người yêu nhẹ nhàng nhất, không gây tổn thương cho đôi bên.
Theo VTC News
-
5 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
8 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
10 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
12 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
15 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
5 giờ trước