Cảm phục trước tấm lòng của HH Kỳ Duyên, người đẹp Nguyễn Thị Loan

(2Sao)- Các người đẹp không quản ngại đường xa, một người bận việc học vẫn về quê vận động hiến máu, còn người kia lên tận vùng cao mang cái ấm áp tình người dành tặng cho người dân nghèo đói, thiếu thốn.

Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên về quê hiến máu

Nằm trong chuỗi ngày hiến máu tình nguyện của Chủ nhật Đỏ 2015, vừa qua tại tỉnh Nam Định, Chủ nhật Đỏ đã diễn ra với sự tham gia của gần 1.000 sinh viên và công nhân. Kết quả Ban tổ chức đã tiếp nhận 733 đơn vị máu, nâng tổng số đơn vị máu thu gom được tại tỉnh Nam Định trong 2 ngày diễn ra Chủ nhật Đỏ (9/1 và 31/1) lên 1.567 đơn vị.








 
Trong ngày hội hiến máu tại Nam Định, nhà báo Vũ Tiến, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong đã trao 6 kỷ niệm chương cho các đơn vị có nhiều đóng góp xuất sắc vào chương trình Chủ nhật Đỏ-hiến máu tình nguyện. Các đơn vị này gồm huyện Mỹ Lộc, Trường CĐ Nghề Nam Định, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, huyện Xuân Trường, huyện đoàn Hải Hậu.  Ngoài ra ĐH Điều dưỡng cũng được nhận Bằng khen Trung ương Đoàn vì đã có thành tích trong công tác hiến máu tình nguyện của Chủ nhật Đỏ. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Bí thư tỉnh Đoàn Nam Định đã tặng bằng khen của BCH Tỉnh đoàn cho 4 cá nhân gồm: 2 cá nhân hiến máu nhiều lần và ca sĩ Thảo My, Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Hoa hậu Kỳ Duyên cũng đã trích 20 triệu trong phần thưởng của mình để tặng quà thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Âm lịch  40 suất mỗi suất 500.000 đồng.
 




Tham dự chương trình hiến máu tình nguyện tại Nam Định, Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã đến hỏi thăm và chia sẻ với các bạn trẻ hiến máu. Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết: “Lần đầu tiên tham dự một chương trình hiến máu lớn như Chủ nhật Đỏ, tôi cảm thấy rất phấn chấn. Tôi tin chắc rằng hiến máu là quyết định đúng đắn, là hành động mà mỗi người khỏe mạnh nên làm





Tại huyện Hải Hậu, hoa hậu Kỳ Duyên và các doanh nghiệp hảo tâm đã trao tặng hơn 1000 chiếc bánh chưng và các phần quà cho các hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán. Cùng ngày, hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên  đã thăm trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh Nam Định. Tại đây hiện đang nuôi dạy 87 cháu khuyết tật và có hoàn cảnh đặc biệt. Xúc động trước những hoàn cảnh bất hạnh, hoa hậu Kỳ Duyên đã trao tặng trung tâm 10 triệu đồng, đồng thời cùng gia đình trao tặng các cháu 87 phần quà Tết, mỗi phần quà trị giá 250.000 đồng.

Nguyễn Thị Loan đội rét thăm trẻ em vùng cao

Dưới cái lạnh vùng cao hơn 10 độ C, Nguyễn Thị Loan cùng đoàn tình nguyện đã có một chuyến đi vô cùng ý nghĩa, nhiều trải nghiệm và cảm xúc sẻ chia.









Hơi ấm mùa đông  là chương trình được tổ chức thường niên hàng năm vào dịp gần tết do Câu lạc bộ Kết Nối Tuổi Trẻ tổ chức, phối  hợp với Trung tâm Tình nguyện Quốc Gia, nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh còn quá khó khăn tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của Tổ Quốc.









Dù thời tiết cuối tuần qua rét đậm, rét hại bao phủ toàn miền Bắc, Nguyễn Thị Loan cũng không ngần ngại đồng hành cùng chương trình.  Người đẹp đã cùng ban tổ chức trao 650 suất quà tết (trị giá 500k/suất). Trong đó, trao cho học sinh 400 suất quà gồm mũ len, áo ấm, ủng, bánh kẹo, mứt, mỳ tôm, nước mắm, cá khổ. Và 250 suất quà cho người lớn gồm gạo, mỳ tôm, chăn ấm, cá khô, nước mắm, mỳ chính, bột canh, muối, bánh chưng, mứt, bánh kẹo; Ngoài ra ban tổ chức cũng tặng suất quà trị giá 2 triệu đồng cho một trường học, 2 triệu tiền mặt cho một em học sinh nghèo mồ côi.







Top 25 người đẹp nhất thế giới- Miss World 2014 cho biết, kêu gọi thiện nguyện là một nghĩa cử cao đẹp mà cô muốn mình thực hiện mỗi ngày, mỗi giờ. Dù hành trình tới với các em nhỏ, với bà con vùng biên có xa xôi, vất vả tới đâu, cô vẫn muốn được trải nghiệm, gặp gỡ và chia sẻ với từng hoàn cảnh sống khó khăn.

Chứng kiến các em nhỏ phải thường xuyên chịu giá rét do không đủ quần áo ấm, chân thường đi đất để tới trường, Loan và mọi người trong đoàn đều không khỏi xót xa. Chỉ ước sao mình mang được nhiều thật nhiều đồ tới đây để tặng thêm các em. Gặp những hoàn cảnh sống như thế, Loan mới thấm thía rằng, mình vẫn còn đang may mắn, hạnh phúc hơn nhiều lắm. Vì thế không có lý do gì mà mình không sẻ chia niềm hạnh phúc với các em, vơi bớt khó khăn cho các em và người dân”- Nguyễn Thị Loan nói.

Tuấn Anh
Ảnh: N.Đ-C.L.

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao