Trong cuộc sống "cái khó ló cái khôn" quả không sai chút nào! Với những người lười, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào họ cũng có thể "ló" ra những kịch bản chống chế hiệu quả, nhất là chuyện ăn uống. Nếu bạn cũng thuộc "team làm biếng", không muốn động tay chân nhiều mà vẫn có đồ ăn ngon bỏ vào mồm, hãy tham khảo.

Khi bạn thèm đồ ăn nóng nhưng ngại bước ra khỏi giường.

Không có việc gì khó, chỉ sợ bạn chưa đủ lười.

Vừa đỡ tốn công rửa lại tiết kiệm nước rửa bát, tội gì mà không tiếp tục phát huy.

Hãy cho tôi một xô nước, tôi có thể vừa tắm vừa rửa bát đũa cả thể.

Tay đã bận thì chân phải đỡ đần thôi.

Nếu mà có thể ngồi nấu thì tại sao phải đứng cho mệt thân?
Nước và chanh thì đúng là nước chanh rồi còn gì!

Không có việc gì khó, chỉ sợ đầu không ló cái khôn.

Nào có luật phải uống trà bằng cốc bao giờ?
An Chi
Theo Vietnamnet
