Cận vẻ kháu khỉnh của con gái Đoan Trang ngày tròn 1 tuổi

(2Sao)- Trong bộ váy màu vàng hàng hiệu đẳng cấp, bé Sol- con gái của Đoan Trang đầy dễ thương kháu khỉnh


Vừa mới đây, Đoan Trang cùng gia đình của mình đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ để 
mừng sinh nhật 1 tuổi của bé Sol- cô con gái nhỏ bé đáng yêu của mình.
 Không gian buổi tiệc được chuẩn bị khá chu đáo


Hình ảnh bé Sol suốt một năm qua đã được ghi lại và in ra treo khắp nơi ở buổi tiệc 


Trong ngày sinh nhật của mình, bé Sol được mẹ Đoan Trang sắm cho một chiếc 
đầm vàng hàng hiệu đẳng cấp, cô bé trông rất xinh đẹp 
khi diện chiếc váy điệu đà này



Những khoảnh khắc đáng yêu của bé Sol được gia đình Đoan Trang ghi lại



Trong ngày sinh nhật của bé Sol có rất nhiều bạn bè của bố mẹ, hầu hết là người 
thân thiết nên cô bé không còn xa lạ, cứ vô tư đùa nghịch


Gia đình Đoan Trang hạnh phúc trong ngày bé Sol tròn một tuổi


Đoan Trang ngày càng trẻ đẹp

Những người bạn thân thiết đều có mặt trong sinh nhật của bé Sol 

Cũng như những người mẹ khác Đoan Trang trải qua nhiều khó khăn rồi hạnh phúc ngập tràn khi được ngắm nhìn thiên thần nhỏ chào đời.

Dòng tâm sự cảm động khi con gái tròn 1 tuổi được Đoan Trang chia sẻ trên trang cá nhân:

Đoan Trang chia sẻ: "Đúng một năm trước, giờ này Sol còn nằm trong bụng mẹ, ấm áp quá Sol chẳng chịu ra. Sol rất ung dung và ngoan ngoãn chẳng làm đau mẹ. Mẹ vừa nằm trên giường sinh với ba và bà ngoại kế bên mà còn vừa chơi facebook. Đến đúng 1h trưa, sau khi thiếp đi một chút, bác sĩ vào làm mẹ tỉnh dậy, bác sĩ vội vàng cho mẹ thở oxy vì máy không đọc được tim thai, mẹ còn thấy ba và ngoại thoáng chút choáng váng vì lo cho mẹ.

Mẹ lắc tay cho ba và ngoại biết hai mẹ con mình sẽ không sao. Rồi bác sĩ nói mẹ chuẩn bị rặn, mẹ bắt đầu thấy đau và khó chịu, nhưng mẹ nghe lời ngoại không than vãn, mẹ chỉ chảy nước mắt vì thương ngoại từng như thế nhiều lần! Thế là mẹ ngoan ngoãn nhớ bài bác sĩ đã dạy, rồi rặn, nhắm đúng 3, 4 hơi cho chất lượng vào, rồi 1h25 Sol ra đời.

Hôm nay con tròn đúng 1 tuổi (1/4/2015), ba mẹ và cả nhà thương con nhiều không tả được. Hãy luôn ngoan và khoẻ con nhé! Mẹ không trông mong rồi con sẽ là gì trong cái thế giới này, cứ hãy lớn lên với những nền tảng mà hai nhà Cao và Wicklund ta đã xây dựng nên, con nhé! Vậy là mẹ đã hạnh phúc lắm rồi! Thương con gái của mẹ nhiều lắm!".


Niềm vui, niềm hạnh phúc khi sinh bé Sol được Đoan Trang chia sẻ.

Trang Đào - Xử Nữ
 (Ảnh : Hải Nguyễn)
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất