Từng yêu nhau, giờ kẻ cắm sừng, người đòi tiền thuê nhà làm dân mạng không biết bênh ai
Câu chuyện dở khóc dở cười của cặp đôi kẻ cắm sừng, người đòi tiền thuê nhà chung khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa.
Tình huống nghe có vẻ trớ trêu lại có phần khó hiểu nhưng thực hư câu chuyện khi tìm hiểu kĩ cũng khá là đơn giản. Chỉ là trong tình huống này, cộng đồng mạng không biết nên đứng về phía nào, bênh vực ai. Người cắm sừng thì sai rành rành nhưng người đi đòi lại tiền thuê nhà có vẻ cũng "hơi quá".
Câu chuyện về cặp đôi này thực sự đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Rất nhiều người đưa ra những bình luận trái chiều, tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội. Tình huống cụ thể như sau:
Tâm sự của chàng trai làm dân mạng tranh cãi nảy lửa
Dòng tin nhắn qua lại đòi tiền của 2 người từng yêu nhau
"Cứ nghĩ rằng 3 năm yêu nhau, chung sống với nhau trong 1 mái nhà là tôi sẽ hiểu hết về cô ấy nhưng không ngờ tôi lại chẳng hiểu gì cả. 3 năm yêu nhau cô ấy cắm cho tôi 2 cái sừng, lần đầu thì là với người yêu cũ của cô ấy. Nhưng do lúc đó say không làm chủ được bản thân và cô ấy cũng đã xin lỗi cho nên tôi đã tha thứ. Thế nhưng cái sừng lần này lại tiếp tục tiếp diễn với một người đồng nghiệp của cô ấy mà cô ấy coi như "em trai", khi mà tôi tình cờ thấy được tin nhắn nói về chuyện đi nhà nghỉ của 2 người.
Thế nhưng lần này khác với lần trước, cô ấy không xin lỗi khi tôi phát hiện ra nữa mà là chủ động chia tay. Tiền nhà thì tôi cũng đã đóng trước cho cả 2 đứa nhưng do kẹt tiền nên tôi đã đòi cô ấy chia 1 nửa tiền nhà, còn tiền sinh hoạt coi như là tôi bao. Cô ấy bảo 10h sáng chuyển khoản cho tôi nhưng đến giờ tôi vẫn chỉ nhận được những cái "đã xem" và không có chút hồi âm nào.
Tôi phải làm sao bây giờ, thật sự là đòi lại tiền lúc này tôi cũng rất là ngại nhưng tôi cũng chẳng dư giả gì để mà cho được".
Tình huống thanh niên này sau khi đăng tải nhận về rất nhiều lượt bình luận và chia sẻ của dân mạng.
Bạn Đoàn Dương bình luận: "Buông bỏ được là tốt cho bản thân cũng như người ta . Đừng so đo thiệt hơn làm gì cả vì sau cùng cũng chẳng để làm gì. Có oán hận hay đau khổ thì ngày mai vẫn phải sống nên cứ để nó như dòng nước đến và đi lặng lẽ".
Linh Lê đồng cảm với chàng trai: "Tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Lúc yêu có thể trả được nhưng không yêu nữa thì mọi thứ sòng phẳng là chuyện bình thường, có sao đâu".
Bảo Châu than thở: "Đuổi cô ta ra khỏi nhà đi anh, hạng người này còn cắm nhiều sừng nữa, ai yêu phải cô ta chác cả đời đi chặt sừng" .
Đa số bình luận đứng về phía bạn trai vì chuyện ngoại tình vốn là chuyện khó có thể chấp nhận. Dù chàng trai có thế nào thì cô gái cũng là người sai trước. Phản bội được tha thứ rồi lại tiếp tục phản bội... vậy ai đúng ai sai.
Có những người khi đã có được tình yêu của người khác rồi lại nghĩ đơn giản, nghĩ người ta cần mình vậy nên không bao giờ muốn giữ. Chỉ đến khi mất đi và khi chính mình chịu nỗi đau phản bội thì mới cảm nhận được nỗi đau và việc làm sai trái của mình. Chỉ sợ là nhận ra điều ấy đã quá muộn màng!!!
Tú Linh
Theo Vietnamnet
-
56 phút trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
6 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
17 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
20 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
22 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
23 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
26 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước