Cậu bé sinh ra từ tinh trùng "già" nhất thế giới

Tinh trùng của người cha được đông lạnh từ 23 năm trước giờ đã được thụ tinh nhân tạo ra một bé trai kháu khỉnh.

Alex Powell - người đàn ông Australia, đã quyết định đông lạnh tinh trùng của mình khi mới 15 tuổi. 23 năm sau, tinh trùng được “rã đông”, thụ tinh nhân tạo. Và bé trai Xavier Powell ra đời từ tinh trùng nhiều tuổi nhất thế giới này.

Năm 1992, Alex được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hiếm gặp. Bác sĩ nói rằng, anh phải hóa trị ngay lập tức. Việc điều trị có thể khiến anh bị vô sinh. Chính vì thế, Alex quyết định sẽ đông lạnh tinh trùng để có thể có con sau này. Mẹ kế là người đã động viên anh đi đến quyết định quan trọng trong đời này.
 
Xavier Powell, cậu bé được sinh ra từ tinh trùng “già” nhất thế giới, bên cạnh cha mẹ.

23 năm sau, Alex đã làm cha. Giờ anh đang chuẩn bị kỷ niệm những tháng tuổi đầu tiên của con trai mình cùng vợ.

Năm 2013, hai vợ chồng Alex và vi bắt đầu tiến thành thụ tinh nhân tạo đề sinh con. Alex thừa nhận, anh rất lo lắng trước khi quá trình điều trị bắt đầu: “Tôi không biết mọi chuyện sẽ xảy ra thế nào nữa. Liệu có gì không ổn hay không?” – Alex chia sẻ.


Alex Powell được chẩn đoán mắc ung thư năm 15 tuổi. Anh phải đông lạnh tinh trùng từ đó.


Phải mất một năm sau khi thụ tinh nhân tạo, Xavier mới hình thành. Ngày 17/6/2015, bé trai ra đời khỏe mạnh.

Đối với tôi, đó là khoảnh khắc không bao giờ quên. Tôi luôn muốn được quay lại thời điểm hạnh phúc tột cùng đó.” – Alex vui sướng.

Trước Xavier, một em bé tại Anh cũng được sinh ra từ tinh trùng đông lạnh 21 năm. Thông thường, tinh trùng đông lạnh chỉ nên lưu trữ trong 7 – 10 năm. Rất hiếm có trường hợp để đông lạnh đến 20 năm.


Bé Xavier được kỷ lục Guinness công nhân.

Theo Afamily/ Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao