Câu nói của cô vợ chân ngắn khiến chồng đại gia 'bừng tỉnh'
"Giờ là lúc em sống cho bản thân mình. Em cũng quyết định rồi, nếu anh còn qua lại với người phụ nữ khác, em và anh ly hôn, bố mẹ có nói gì, em cũng chấp nhận."
Huy vốn là chàng trai hào hoa, phong nhã. Anh từng có không ít mối tình với các cô gái chân dài xinh đẹp, tuy nhiên, vì nguyện vọng của gia đình, anh cưới Linh- cô gái có chiều cao khiêm tốn, nhan sắc thuộc diện trung bình.
Dù thế, Linh rất giỏi giang khi cô tốt nghiệp 2 trường đại học và từng có 5 năm tu nghiệp ở nước ngoài. Khi về làm vợ, Linh cũng không kém phần đảm đang, khéo léo, cô được bố mẹ chồng yêu thương hết mực.
Lấy được vợ hiền, gia đình có điều kiện, dường như điều đó chưa đủ với Huy, anh vẫn đi sớm về khuya, có những mối tình chớp nhoáng bên ngoài. Không ít lần Linh nhắc nhở, nhưng Huy vẫn chứng nào tật ấy. Nhiều đêm vò võ chờ chồng, khiến Linh mệt mỏi vô cùng, nếu không vì hai đứa con, có lẽ, cô cũng chẳng níu giữ cuộc hôn nhân này làm gì.
Câu nói của Linh khiến Huy lặng người (Ảnh minh họa)
Đặc biệt, từ ngày Huy lên chức giám đốc chi nhánh, anh đổ đốn, có đôi lần, Linh phải thay chồng giải quyết hậu quả, như đưa bồ của chồng đi phá thai, cứu cánh cho anh khi bị đánh ghen ở nhà nghỉ. Sau những lần đó, Huy cũng hứa với Linh: “Anh sẽ thay đổi”, nhưng Linh chờ hết lần này, lượt khác, Huy vẫn không hồi tâm chuyển ý.
Rồi một ngày, khi cả hai có to tiếng, chỉ vì Linh “tố cáo” chuyện Huy bồ bịch với bố mẹ chồng, dẫn tới việc Huy bị ông bà trách mắng. Trong lúc nóng giận, Huy nói ra những lời chê bai khiến Linh lặng người.
Linh biết chồng đào hoa, nhưng cô không ngờ, anh đánh giá người khác chỉ vì vẻ bề ngoài, chưa kể anh còn nặng lời nói rằng, vợ chân ngắn, ăn mặc quê mùa như cô không xứng với anh. Chưa kể, cạnh anh có biết bao người con gái theo đuổi, xinh đẹp hơn: “Xưa kia nếu bố mẹ không ép chắc gì tôi đã cưới cô”.
Sau hôm đó, Linh quyết tâm thay đổi diện mạo, cô dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn, chưa kể, cô còn đầu tư thời gian đi spa. Sau 3 tháng, Linh trở thành cô gái xinh đẹp, ai nhìn cũng phải trầm trồ. Chưa kể, Linh không còn quan tâm, đốc thúc chuyện chồng đi sớm về muộn nữa.
Huy thấy Linh ngày càng xa cách, thậm chí thường xuyên vắng nhà, anh thấy khó chịu. Đôi lần, anh sinh nghi vợ có bồ nên gắt gỏng, ghen tuông, Linh nói: “Đã bao giờ anh quan tâm tới cảm xúc của em? Giờ là lúc em sống cho bản thân mình. Em cũng quyết định rồi, nếu anh còn qua lại với người phụ nữ khác, em và anh ly hôn, bố mẹ có nói gì, em cũng chấp nhận”. Huy nghe thế thấy nóng mặt, lần đầu tiên, anh cảm nhận cô kiên quyết tới như thế.
Những hôm sau đó, Linh hờ hững. Nếu như trước đây, cô thường xuyên vắng các buổi tiệc ở cơ quan, “trốn” đi du lịch để ở nhà với chồng con, nay cô tham gia nhiệt tình. Vợ vắng nhà, Huy quay cuồng với việc chăm con, dọn dẹp nhà cửa, anh thấy nhớ Linh vô cùng.
Trong giây phút đó, Huy chợt hiểu, nếu anh để mất Linh, có lẽ đó là thất bại lớn nhất đời mình. Chính câu nói chiều nay của Linh khiến anh tỉnh ngộ: “Thực ra, thời gian qua, em cũng chỉ gắng gượng vì con, còn tình yêu với anh trong em có lẽ...”. Nghĩ rồi, anh cầm điện thoại, gọi điện xin lỗi cô và mong được tha thứ thêm một lần cuối.
Theo Người đưa tin
-
2 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
5 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
16 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
19 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước