Bị bố vợ tương lai hỏi khó chuyện mua nhà ngày ra mắt, chàng trai đáp trả khiến dân tình 'há hốc mồm'
Câu trả lời đanh thép của chàng trai đối với bố vợ tương lai khi được hỏi chuyện mua nhà trước lúc cưới đã nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều trên diễn đàn.
Câu chuyện được chia sẻ trên diễn đàn mạng xã hội nói về việc anh chàng về ra mắt nhà người yêu và bị bố vợ tương lai hỏi chuyện mua nhà. Ông hi vọng chàng trai này sẽ có tiền để mua nhà cho con gái mình trước khi cưới. Có thể là một câu hỏi nhưng có nhiều ý nghĩa khác nhau và nhiều người suy diễn theo nhiều kiểu.
Riêng với chàng trai, anh đã cho rằng đó là một câu hỏi không mấy hay khi quá quan trọng chuyện tiền bạc, vật chất, bởi với anh chàng này, có lẽ, nhà cửa không quyết định tình yêu. Và anh chàng đã đáp lại một câu "cay đắng" khiến bố vợ tương lai "ngượng chín mặt" không nói thêm câu nào, chỉ biết ăn cơm xong đứng dậy. "Thế nhà này cũng là bác mua cho bác gái hồi mới cưới ạ".
Câu chuyện ra mắt nhà bạn gái được chia sẻ rầm rộ trên diễn đàn mạng xã hội (Ảnh internet)
Thực tình, câu chuyện sẽ không quá bi đát khi "bác trai" không hề mua nhà cho bác gái mà bác trai lại đi ở rể suốt ngần ấy năm trời. Tình huống trớ trêu này đã khiến bố vợ tương lai của anh chàng này không còn hào hứng với chuyện tình cảm của con gái mình nữa.
Cô gái sau khi thấy thái độ của bố thì không còn dám đề cập tới chuyện cưới xin và dù có muốn thì cũng lo lắng mối tình này không thành.
Nhiều ý kiến bình luận tỏ ra không hài lòng với câu hỏi đáp trả của bạn trai. Bạn L.K cho rằng: "Đây chẳng qua cũng chỉ là một câu hỏi tế nhị, bác ấy thực sự lo lắng cho con gái của mình, bạn đâu cần phải quá căng thẳng và trả lời đáp lại có chút hỗn như vậy".
Độc giả Thao Trang cũng đồng tình với quan điểm trên khi cho rằng: "Anh chàng này hơi lố rồi đó, cũng chỉ là một câu hỏi quan tâm thôi mà, với lại có khi ông cũng xác định cậu là người trong nhà, là con cái cả rồi nên hỏi xem tính toán tương lai thế nào chứ đâu có ý coi trọng vật chất hay xúc phạm".
Nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng ngày đầu về ra mắt mà bố vợ tương lai hỏi thế thì thật là thiếu tế nhị. Bởi không phải ai cũng đủ tiền mua nhà ở thành phố và chuyện đó sẽ là chuyện của tương lai, sau khi cưới xong, bố mẹ giúp đỡ. Với lại, hỏi vậy là động tới lòng sĩ diện của con trai.
Bao Thanh bình luận: "Không nên hỏi như vậy đâu bác ạ, vì bác làm vậy là động chạm tới tự tôn của bọn con trai trẻ chúng cháu. Sau khi yêu và cưới, vợ chồng đồng cam cộng khổ, kiếm tiền tích cóp rồi mua nhà chứ mấy ai đủ tiền mua nhà ngay khi chưa cưới. Vì bọn cháu còn trẻ mà".
Nick name Co Thanh còn hài hước thêm vào: "Anh về ở rể nhà em đi, không cần phải mua nhà mua cửa gì hết nhé!"
Có quá nhiều tình huống éo le trong ngày đầu về ra mắt nhà người yêu và đây cũng chỉ là tình huống khá đỗi bình thường. Nhiều người còn công khai thách cưới, đòi này đòi kia nếu có ý muốn lấy con gái họ. Có nhiều người còn không đồng ý, chê bai người yêu của con nghèo khó, không chấp nhận chuyện tình này nhưng bằng sự nỗ lực của tình yêu, họ vẫn quyết tâm vượt qua rào cản để đến với nhau.
Thiết nghĩ, chàng trai dù có bị hỏi khó như vậy thì cũng nên hiểu rằng, trong tình yêu thực sự không có sự ích kỉ cá nhân, cũng không nên vì một vài câu nói mà nản lòng. Đã yêu thực sự thì hãy chứng minh cho "bác trai" thấy chắc chắn mình sẽ lo được hạnh phúc cho con gái của bác, giúp vợ mình có được cuộc sống tương lai hạnh phúc. Đừng vì điều nhỏ mà đánh mất tình yêu lớn.
Bảo Châu (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
57 phút trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
10 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
13 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
15 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
16 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
20 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
57 phút trước
-
8 giờ trước