Cha mẹ bó tay trước các ước mơ kiểu 'IQ vô cực' của lũ trẻ

Thôi thì không ai có quyền đánh thuế ước mơ, thế nên đã mất công mơ nhất định phải mơ cho đã!

Chắc hẳn khi còn bé, ai trong chúng ta đều được hỏi ước mơ khi lớn lên của mình là gì. Có bé muốn trở thành bác sĩ, có bé lại mơ ước thành kĩ sư, ca sĩ, giáo viên,...

Bên cạnh những ước mơ đơn thuần ấy, có những đứa trẻ ngây thơ đưa ra những câu trả lời vô cùng khó đỡ, khiến cha mẹ phải cười lăn vì sự hồn nhiên ấy.

Thôi thì vẫn có câu: "Không ai có quyền đánh thuế ước mơ", thế nên đã mất công mơ nhất định phải mơ cho đã!

Cha mẹ bó tay trước các ước mơ kiểu IQ vô cực của lũ trẻ-1
Có vẻ đây là ước mơ của nhiều người. Đó là trở thành một người chỉ ở nhà và không làm gì cả.

Cha mẹ bó tay trước các ước mơ kiểu IQ vô cực của lũ trẻ-2
Ước mơ của cậu nhóc này chỉ đơn giản là biến thành: Con cún.

Cha mẹ bó tay trước các ước mơ kiểu IQ vô cực của lũ trẻ-3
Nỗi niềm "nhỏ nhoi" của một cậu nhóc cô đơn: Có bạn gái, hôn cô ấy và thống trị thế giới.

Cha mẹ bó tay trước các ước mơ kiểu IQ vô cực của lũ trẻ-4
Cậu bé này chỉ đơn giản muốn thành Michael Jordan. Và để đạt ước mơ chỉ cần trở nên to lớn hơn, cạo trọc và sở hữu làn da đen là được.

Cha mẹ bó tay trước các ước mơ kiểu IQ vô cực của lũ trẻ-5
 Cậu bé ước mơ không kết hôn vì "đây là cuộc sống". Đúng là mới bé tí đã tỉnh và rất đẹp trai rồi.

Cha mẹ bó tay trước các ước mơ kiểu IQ vô cực của lũ trẻ-6
 Khi thần đèn rơi vào tay kẻ tham ăn, ước mơ ấy chỉ là muốn một cơn mưa bánh Tacos mà thôi.

Cha mẹ bó tay trước các ước mơ kiểu IQ vô cực của lũ trẻ-7
Ước mơ xa xỉ của cô bé này là biến thành cái vòi chữa cháy?! Sống đơn giản cho đời thanh thản.

Cha mẹ bó tay trước các ước mơ kiểu IQ vô cực của lũ trẻ-8
 Động lực nào khiến con có mơ ước trở thành củ khoai tây vậy? 

Ying Ying
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/cha-me-bo-tay-truoc-cac-uoc-mo-iq-vo-cuc-cua-lu-tre-n-280800.html

lũ trẻ nghịch ngợm Hình ảnh hài hước

Tin tức mới nhất