Chàng trai Cần Giờ phải lòng em hàng xóm 80kg, bỏ ống heo 10 năm để rước nàng về dinh
Vừa làm hàng xóm được 2 tháng, Bình theo bố mẹ chuyển nhà nhưng vẫn tìm mọi cách liên lạc lại với Ngọc Thảo.
Ngày lên xe hoa về nhà chồng, Ngọc Thảo (sinh năm 1993) khi ấy 24 tuổi, nặng 80kg. Vậy nhưng trong mắt Phước Bình – ông xã của cô, Thảo vẫn là cô dâu xinh đẹp nhất. Chuyện tình 10 năm gắn bó của cặp đôi từng bị nhiều người trêu là “đũa lệch” sẽ khiến bạn thấy tình yêu thật đẹp và trong trẻo biết bao.
Cô hàng xóm tưởng mất liên lạc vì chàng theo gia đình chuyển về Cần Giờ
Thảo gặp Bình lần đầu tiên khi nhà cô chuyển từ quận 10 về quận 7 sinh sống. Cả hai trở thành hàng xóm của nhau, bắt đầu từ những lời hỏi thăm xã giao rồi dần dần qua lại thân thiết. Thảo lúc đó học lớp 8, Bình hơn cô 3 tuổi. Cả hai nảy sinh những tình cảm thương mến nhưng không ai nói ra.
“2 tháng sau đó, mình nghe cả xóm đồn ba anh bị tai biến, phải bán nhà đi Cần Giờ. Mình đã xác định sẽ mất liên lạc từ đây. Vậy nhưng không ngờ, vài tuần sau, anh bỗng liên lạc lại với mình”, Thảo nhớ lại.
Hóa ra, ngay sau khi gia đình ổn định cuộc sống ở Cần Giờ, điều Bình làm đó là lập tức tìm về gặp Thảo. Chàng trai sinh năm 90 từ đó cứ đi đi về về giữa Cần Giờ và quận 7 để thăm cô. Cả hai yêu nhau từ lúc nào không hay.
Thảo tâm sự: “Anh lo cho mình từng tí một. Vì anh lớn hơn nên không học chung với nhau. Vậy nhưng anh luôn cố gắng chở mình đi học mỗi ngày, không để mình đạp xe một mình. Anh là người luôn động viên mình học tập để thi đỗ cấp 3 và cả nhiều năm sau này để vào được đại học nữa.”
8 năm cùng nhau ăn bát bánh canh 10 nghìn, để tiền tiết kiệm chờ ngày kết hôn
Đến khi Thảo vào lớp 10, cặp đôi chính thức yêu nhau. Bình từ ngày đó đã bày tỏ mong muốn được lấy Thảo làm vợ. Cặp đôi cùng nhau bỏ ống heo, để dành tiền tiết kiệm cho tương lai.
“Ngày đó mình học cấp 3 chưa có tiền, anh thì đã nghỉ học đi làm nên hầu hết tiền trong ống heo là do anh bỏ. Hồi đó, gần nhà có chỗ bán bánh canh chả cá 10 nghìn một bát. Hai đứa cứ đi chơi là ra đó mua 2 tô ăn mất 20 nghìn rồi ra công viên ngồi. Tiền dư bao nhiêu gom lại nhét heo hết. Mãi đến khi mình học đại học, đi làm thêm cho một quán bán pizza được gần 4 triệu/ tháng thì mới bắt đầu bỏ ống heo phụ anh”, Thảo nhớ lại.
Khi yêu nhau, Thảo đã khá mập. Cô cho biết thực tế, cô và Bình bằng cân nặng nhau nhưng vì cô chỉ cao 1m6 trong khi Bình cao 1m8 nên trông hai người có sự chênh lệch ngoại hình.
“Mình biết bản thân không được thon thả như những người con gái khác. Cơ địa từ nhỏ sinh ra đã được 4,2kg. Lớn lên đi học thì toàn bị xếp ngồi bàn cuối, bạn bè hay chọc ghẹo, chê bai. Lúc gặp anh, mình cũng không dám nghĩ lẽ nào anh thích mình?
Mình từng cả trăm lần có ý định giảm cân mà không được. Hồi đó đi chơi, mình cũng hay bị người ngoài chỉ trỏ, cũng buồn, cũng “quê” lắm. Nhưng anh biết ý, vẫn cứ vừa lái xe vừa nắm tay mình như thầm nói “Ôi kệ đi em, đừng quan tâm”. Rồi những khi mình tủi thân, hỏi anh sao quen được nhiều cô đẹp hơn mà lại yêu mình, anh chỉ cười bảo hỏi ông trời chứ anh làm sao biết được” (cười).
Bước ngoặt tiến đến công khai chuyện tình cảm
Thảo cho biết, vì không có nhiều tiền hẹn hò hàng quán nên cô và Bình hay về nhà anh ở Cần Giờ để mẹ anh nấu cơm cho hai đứa ăn. Được bố mẹ Bình biết và ủng hộ chuyện tình cảm, vậy nhưng với bố mẹ mình, Thảo lại giấu kín không dám nói.
“Nhà anh đông anh em nên không giàu có gì, mình sợ mẹ phản đối, sợ mẹ chê anh tội nghiệp nên suốt 7 năm trời cứ yêu nhau lén lút. Đến năm thứ 8, khi không thể giấu mãi được nữa, mình mới dám dẫn anh về”.
Thảo kể, trước ngày dẫn Bình về ra mắt, cô dò hỏi ý mẹ: “Bây giờ con có bạn trai thì sao mẹ?"
“Mẹ mình ngay lập tức bảo: 'Trời ơi quá tốt. Đâu sao con không dẫn về?'. Thế là mình kể về anh, vừa nói vừa khóc, lo lắng ngập ngàn. Vậy nhưng mình không ngờ, mẹ nghe xong lại nói rằng: 'Sao con khờ vậy. Bố mẹ có bao giờ đòi hỏi xét nét chuyện học thức giàu nghèo đâu. Tụi bay quen nhau 7, 8 năm trời lén lút ngoài đường ngoài xá. Dẫn về liền đi'. Khi ấy mình mới nhẹ nhõm”.
"Anh hàng xóm" làm việc cật lực để quyết rước nàng về dinh
Chuyện tình yêu của cặp đôi chính thức được gia đình hai bên ủng hộ. Sang đến năm thứ 9 bên nhau, một hôm Thảo hỏi Bình “khi nào mình cưới”. Bình tỉnh bơ trả lời cô “chắc vài năm nữa, khi nào thật sự lo được cho em và đủ tiền cho những đứa con thì cưới”.
“Mình nghe vậy thì cũng thôi không hỏi nữa vì nghĩ cả hai cũng còn trẻ. Ai ngờ vài ngày sau, anh vào thẳng nhà mình, đứng trước mặt bố mẹ mình rồi nói: Hai bác cho con xin phép để thứ 7 nhà con lên thưa chuyện. Con với em Thảo quen nhau lâu rồi, cả hai đều sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân. Bác cho con xin phép đón em Thảo về chung nhà”.
Khi đó, bố mẹ Thảo vô cùng ngạc nhiên còn Thảo bật khóc ngay lập tức bởi hạnh phúc. Vậy là tháng 5/2016, bố mẹ Bình đến nhà Thảo thưa chuyện. Tháng 10/2016, cặp đôi đi làm đăng ký kết hôn và đến tháng 1/2017 chính thức làm đám cưới.
Khoảng thời gian trước đám cưới, Bình lao vào làm việc cật lực với mức thù lao 350 nghìn/ngày. Số tiền kiếm được sau 8 tháng chuẩn bị, Bình mang đi mua vàng hỏi cưới Thảo. Con heo đất mà đôi tình nhân trẻ để dành bao năm nay cũng phát huy tác dụng.
Bình lấy tiền bỏ heo mua thêm cho Thảo một cái lắc tay, cọc 5 triệu cho nhà hàng, chụp ảnh cưới hết 7 triệu và số còn lại để mua quần áo, giày guốc đám cưới, trang trí nhà cửa hai bên.
Vừa lên xe hoa cũng là lúc Thảo phát hiện mang bầu được 6 tuần. Chuyện tình 9 năm kết thúc bằng một đám cưới đẹp và giờ đây khi tròn 10 năm, gia đình nhỏ của Thảo và Bình vừa đón chào thêm thành viên mới. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng tình yêu luôn ngập tràn trong tổ ấm của đôi vợ chồng trẻ.
Theo Khám Phá
-
2 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
11 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
16 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
18 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
19 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
20 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
21 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước