Chấp nhận cưới chồng một đời vợ, sau 1 năm phát hiện bí mật động trời
"Lúc phát hiện ra thì mình đang bầu sắp sinh, thực sự chỉ muốn giết chết hắn luôn lúc đó. Giờ sinh con xong rồi, vẫn ở cùng nhưng tâm lý mình lúc nào cũng cảm thấy bực bội", người vợ kể.
Lấy một người chồng là khi phụ nữ mong mỏi kiếm được người đàn ông có thể bên cạnh đỡ đần, sẻ chia trong cuộc sống. Lấy chồng mà còn phải cùng họ chịu đựng nỗi vất vả thậm chí là bất công thì nên xem xét tất cả.
Mới đây, trong một group, một cô vợ đăng tải bài viết chia sẻ về chuyện gia đình với đầy rẫy những điều khiến người ta phải thở dài. Chuyện như sau:
"Mình gái tân, lấy chồng đã qua đời vợ, có 1 đứa con riêng để chồng nuôi. Vợ chồng hắn bỏ nhau, vợ cũ bỏ đứa con gái chưa được 2 tuổi ở lại cho hắn nuôi, không hỏi han chu cấp gì cho con, giờ nó cũng 12 tuổi rồi.
Đợt ấy mình vì chia tay người yêu cũ, suy sụp, may có hắn ở bên quan tâm, yêu thương nên cũng vơi đi phần nào.
Dần dần cũng có tình cảm với hắn, sau 2 năm quen nhau thì cưới. Cưới về được hơn năm thì phát hiện ra hắn có 1 đứa con riêng với 1 người khác nữa, nhưng cả nhà hắn giấu mình.
Đứa con riêng đó giờ ở với mẹ nó và hắn phải chu cấp tiền hàng tháng cho nó 5 triệu. Trong khi mình lấy hắn, hắn làm ăn nợ nần nhiều, mình đi làm còn phải lấy tiền lương trả lãi thêm cho hắn.
Bài viết được đăng tải.
Hắn thỉnh thoảng mới đưa mình được 500 nghìn - 1 triệu đi chợ chi tiêu, tiền đã không có còn phải lo cho hết đứa này đến đứa khác.
Lúc phát hiện ra thì mình đang bầu sắp sinh, thực sự chỉ muốn giết chết hắn luôn lúc đó. Giờ sinh con xong rồi, vẫn ở cùng nhưng tâm lý mình lúc nào cũng cảm thấy bực bội.
Vui thì không sao nhưng chỉ cần mình nghĩ đến chuyện hắn lừa mình là mình lại muốn kiếm chuyện cãi nhau với hắn.
Gia đình bên nội thì nghèo, sống ỷ lại vào hắn vì cả nhà có mình hắn là tu chí làm ăn, từ ngày lấy hắn về đến bây giờ có con, ông bà nội còn chưa cho con mình được 1 quả trứng.
Thỉnh thoảng ông bà lại gọi lên xin tiền con trai trong khi dịch bệnh vợ chồng không làm ăn gì được, nợ lãi tiền tỉ.
Ông bà ốm, em gái chồng ốm, đến cháu con em trai chồng ốm hắn cũng phải lo làm mình cũng nặng gánh theo.
May còn nhờ được bên ngoại nhà mình giúp cho vay trả được 1 ít. Giờ mình chán chỉ muốn ly hôn, nhưng vì hắn đối với mình rất tốt, rất yêu thương con nên mình chưa đành.
Nhưng thâm tâm mình thì mãi không thể tha thứ được nên lúc nào cũng bực bội trong lòng.
Khuyên các chị em, đừng bao giờ lấy chồng đã ly hôn vợ và có con riêng. Nếu muốn lấy, trừ khi nó rất tốt với mình, và nó phải thật giàu nữa. Còn chỉ tốt thôi thì cũng vẫn khổ 1 đời, đừng dại".
Đọc xong bài viết, ai cũng cảm thấy những nỗi bí bách, nhọc nhằn mà cô vợ đang phải chịu đựng. Đầu tiên, việc cô đồng ý kết hôn với người đàn ông qua đời vợ, có con riêng chứng tỏ cô cũng có tình yêu dành cho anh ta. Thế nhưng đổi lại là một sự thật điếng người bị che giấu và chờ ngày công khai.
Hóa ra, anh ta còn có một người con riêng nữa, hàng tháng phải chu cấp số tiền cố định cho con. Đó là điều bình thường, là trách nhiệm mà người đàn ông phải làm.
Thế nhưng đứng trên lập trường của cô vợ, cô phải cùng anh ta chịu khoản nợ nần, không được chồng đưa tiền để nuôi con, có đưa cũng chỉ được 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Ngoài ra, cô còn phải nặng gánh lo toan về những chuyện bên chồng. Người phụ nữ này quá thiệt thòi, quá vất vả và chịu nỗi bất công mà không được chồng đỡ đần nhiều trong cuộc sống.
Ngoài ra, điều to tát nhất là cô đã bị lừa dối ngay từ đầu để bước chân vào cuộc hôn nhân ấy. Anh ta rõ ràng có đến hai người con riêng nhưng không nói để đến khi cô chính thức kết hôn rồi mới vỡ lẽ.
Nhiều dân mạng đều đồng loạt cho rằng quyết định ly hôn là điều nên nghĩ đến bây giờ. Hai vợ chồng sống với nhau phải có được niềm vui, sự hạnh phúc nhưng rõ ràng cô không có được điều đó.
Cô bí bách, luôn nghĩ đến chuyện lừa dối của chồng và buồn bực trong người. Sống trong tình cảnh đó thì biện pháp tự giải thoát cho cả mình và con, chấm dứt hôn nhân có lẽ sẽ tốt hơn.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
14 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
20 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
10 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước