Chất bí ẩn giúp tội phạm Trung Quốc lộng hành khắp thế giới
Một loại bột trắng đang trở thành công cụ lợi hại của những phần tử tội phạm Trung Quốc. Chúng thổi bột vào mặt người dân khiến họ tự nguyện trao tiền và mọi thứ chúng muốn.
Một phụ nữ lớn tuổi bước trên phố ở quận 20 của thành phố Paris. Đột nhiên bà thấy một phụ nữ Trung Quốc tiếp cận bà để hỏi đường.
Khi cả hai cúi xuống tấm bản đồ, người phụ nữ Trung Quốc thổi một đám bột trắng vào mặt của quý bà Pháp. Những diễn biến sau đó giống như cảnh tượng trong phim kinh dị. Cô ả người Trung Quốc đã thổi loại bột mang biệt danh "Hơi thở của quỷ", một chất độc có khả năng biến những người hít phải nó thành "xác sống", nghĩa là họ không còn khả năng kiểm soát ý chí của bản thân.
Nhiều bộ lạc thổ dân ở Nam Mỹ dùng "Hơi thở của quỷ" để thổi vào mặt vợ của những thủ lĩnh đã chết. Theo tục lệ của bộ lạc, nếu thủ lĩnh qua đời, các thành viên trong bộ lạc sẽ chôn sống vợ của họ để các bà có thể theo chồng sang thế giới bên kia. Với "Hơi thở của quỷ", họ có thể sai khiến các bà vợ của thủ lĩnh quá cố bước vào trong tâm trạng vui vẻ.
Người ta chế biến "Hơi thở của quỷ" từ hạt của một loài cây trong môi trường hoang dã ở Colombia, Ecuador và Venezuela. Giờ đây nó trở thành vũ khí lợi hại của những tổ chức tội phạm ở châu Âu. Chúng thổi bột vào mặt người dân rồi sai khiến họ giao cho chúng những tài sản có giá trị.
Một trong 20 nạn nhân mới nhất của "Hơi thở của quỷ" là người phụ nữ lớn tuổi tại Paris. Cách thức gây án của bọn tội phạm khá đơn giản: Chúng thổi bột trắng vào mặt mục tiêu. Sau khi hít bột, nạn nhân vẫn có khả năng vận động, song họ phục tùng mọi mệnh lệnh của người khác. Theo một nguồn tin trong lực lượng cảnh sát Pháp, nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái thôi miên và chịu sự điều khiển của những người nói chuyện với họ.
"Chúng yêu cầu nạn nhân đưa chúng về nhà họ. Khi tới nhà, chúng bảo nạn nhân nhét tất cả tiền, đồ trang sức vào một túi và trao cho chúng", nguồn tin mô tả.
Cảnh sát đã bắt hai phụ nữ Trung Quốc và một người đàn ông châu Âu thuộc nhóm tội phạm dùng "Hơi thở của quỷ". Nhưng nhà chức trách lo ngại hàng trăm người khác ở châu Âu đã hoặc sẽ trở thành nạn nhân của thứ bột trắng đáng sợ.
Trong một phim tài liệu gần đây, vài cảnh sát khẳng định "Hơi thở của quỷ" là thứ chất cấm đáng sợ nhất trên thế giới. Miriam Gutierrez, một chuyên gia về độc dược tại thành phố Bogota, Colombia, giải thích: "Trên phương diện y khoa, nó là chất hoàn hảo để thực hiện hành vi ác, bởi nạn nhân không thể nhớ bất kỳ điều gì".
Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ từng sử dụng "Hơi thở của quỷ" để moi thông tin từ những người mà họ thẩm vấn. Joseph Mengele, viên sĩ quan mang biệt danh "bác sĩ tử thần" trong chế độ Đức Quốc xã, đã dùng nó trong các thử nghiệm rùng rợn trên cơ thể hàng nghìn tù nhân Do Thái.
Do nạn nhân không thể nhớ những việc đã xảy ra, việc điều tra những kẻ dùng bột trắng trở nên rất khó khăn. Cảnh sát chỉ có thể bắt vài nghi phạm sau khi các nạn nhân liên hệ với nhà chức trách và kể lại ký ức mơ hồ mà họ có thể nhớ. Nạn nhân thừa nhận họ hợp tác với bọn tội phạm, thậm chí còn tiết lộ mật khẩu của tài khoản ngân hàng để chúng rút tiền. Họ thực hiện mọi hành động trong trạng thái giống như ngủ mơ.
Ngoài thủ đoạn thổi bột vào mặt nạn nhân, bọn tội phạm còn có một cách khác. Chúng tiếp cận người dân trên phố và nói rằng chúng đã phối hợp một số loại thảo dược để tạo ra loại thuốc cổ truyền rất quý. Sau đó chúng thuyết phục "con mồi" ngửi thuốc.
"Bọn bất lương luôn tìm cách tiếp cận nạn nhân ở chỗ vắng vẻ rồi thuyết phục họ ngửi hỗn hợp thảo dược. Chúng tuyên bố thảo dược của chúng có thể trị nhiều bệnh hiểm nghèo và cũng có thể xua đuổi vận rủi", một cảnh sát nói với báo Le Parisien.
Trong quá trình điều tra hoạt động của hai phụ nữ Trung Quốc, các thám tử Pháp phát hiện cặp nghi phạm ở trong một khách sạn ở ngoại ô phía bắc thành phố Paris. Họ cũng phát hiện bột trắng cùng găng tay y tế và cân tiểu ly trong phòng khách sạn.
Nhà chức trách Pháp nhận định hai phụ nữ Trung Quốc là thành viên của một mạng lưới tội phạm hoạt động khắp châu Âu và Mỹ. Các báo dẫn nhiều nguồn tin cho hay, có thể bọn tội phạm đã cướp vài triệu Euro nhờ chất bột trắng. Chúng chuyển tiền cho các "đại ca" ở Trung Quốc.
Cảnh sát Trung Quốc xác nhận những người mà nhà chức trách Pháp bắt ở thành phố Paris là thành viên của một tổ chức tội phạm khét tiếng. Chúng hoạt động khắp thế giới và chuyên khống chế thần kinh của nạn nhân bằng một loại chất bí ẩn.
Khả năng giết người của "Hơi thở của quỷ" là vấn đề rất đáng lo ngại. Các chuyên gia y tế khẳng định một gram bột đó có khả năng gây tử vong, còn liều lượng thấp hơn có thể gây ảo giác và khiến nạn nhân rơi vào trạng thái giống như thôi miên.
Theo Zing
-
52 phút trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
1 giờ trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
2 giờ trướcNgày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người và bị thương 51 người.
-
2 giờ trướcTrong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước đón thêm một ngày nắng nóng gay gắt, nhiều nơi dự báo ngưỡng nhiệt trên 41 độ C.
-
6 giờ trướcLãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, lý do không kịp thời phát hiện lúc người phụ nữ tử vong ở khu chung cư cao cấp là do người ngoài không ai vào được căn hộ.
-
7 giờ trướcCông an tỉnh Nam Định thông tin, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng.
-
7 giờ trướcBị can 15 tuổi sát hại thiếu nữ ở Hải Phòng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội danh Giết người.
-
8 giờ trướcBé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.
-
8 giờ trướcTrung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.
-
12 giờ trướcCông an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân tử vong của một nữ giới trong căn hộ chung cư thuộc phường Tây Mỗ.
-
12 giờ trướcHình ảnh hai du khách đậu xe ngược chiều, tiểu bậy ngay trên kè biển Vũng Tàu khiến nhiều người bức xúc, đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc.
-
12 giờ trướcTừ hôm nay đến 30/4, miền Bắc bước vào chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ cao nhất lên tới 40 độ. Các khu vực khác trên cả nước tiếp tục có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt.
-
1 ngày trướcChiều 26/4, người dân đã bắt đầu đổ xô về các bến xe tại Hà Nội để về quê nghỉ lễ 30/4-1/5. Dự kiến hành khách đi xe tuyến cố định năm nay tăng đột biến.
-
1 ngày trướcTheo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.
-
1 ngày trướcKết quả kiểm nghiệm mẫu nguyên liệu thực phẩm phát hiện vi khuẩn Staphylococcus aureus ở phần rong biển cơm cuộn là tác nhân khiến 74 người ở Khánh Hòa bị ngộ độc.
-
1 ngày trướcSau khi bị tuyên án tử hình, bà Trương Mỹ Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, cho rằng mình không chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB.
-
1 ngày trướcSau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.
-
1 ngày trướcCơ quan điều tra xác định, do mâu thuẫn tình cảm nên đối tượng Hàng A Hồ (Lai Châu) dùng dao nhọn đâm tử vong 2 mẹ con chị L.
-
1 ngày trướcNguyễn Minh Nhựt ở Vĩnh Long cầm hung khí đe dọa giết cha mẹ và nhiều người thân của mình.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước