Chết lặng khi biết quá khứ đáng sợ của cô vợ xinh đẹp
Vợ tôi xinh đẹp, có thể gọi là "hot girl" nhưng lại rất giản dị, chỉ thích tự tay vào bếp nấu cơm, cắm hoa, chăm sóc chồng con. Tôi tưởng rằng mình may mắn lấy được cô vợ vừa đẹp người, vừa đẹp nết, nhưng nào ngờ sự thật quá phũ phàng.
Chúng tôi kết hôn được hơn 1 năm, tôi rất hãnh diện khi cưới được cô ấy. Vợ tôi không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, mà còn rất học thức, gia đình cũng cơ bản, bố mẹ đều là công chức nhà nước.
Tôi và vợ quen nhau qua một người bạn giới thiệu, vậy nên tôi lại càng tin tưởng. Hơn nữa, với nhan sắc của vợ tôi, có lẽ bất cứ người đàn ông nào gặp cũng si mê.
Trước khi kết hôn, vợ tôi có cuộc sống khá sang chảnh, thường dùng đồ hiệu, ở chung cư hạng sang. Nhưng cô ấy nói tất cả những điều đó đều do bản thân tự kinh doanh buôn bán mà có. Vợ tôi có một cửa hàng thời trang làm ăn khá phát đạt nên tôi cũng tin lời cô ấy.
Tôi đã rất tự hào, hãnh diện khi cưới được cô vợ xinh đẹp (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Sau khi chúng tôi kết hôn, vợ tôi thể hiện rõ là một người vợ hiền dâu thảo. Thay vì những bữa ăn ngoài nhà hàng sang trọng, cô ấy tự tay vào bếp nấu cơm cho chồng, cách ăn mặc cũng giản dị, kín đáo.
Vợ tôi chỉ có thú vui duy nhất là ở nhà cắm hoa, dọn dẹp nhà cửa, thi thoảng cuối tuần tôi thấy vợ hay hẹn bạn bè đi cafe đâu đó, nhưng những cuộc hẹn đó của vợ, tôi chưa bao giờ đi cùng.
Tôi đã rất hãnh diện vì cưới được một cô vợ vừa đẹp người vừa đẹp nết.
Thế nhưng mới đây, khi vợ tôi đang trong nhà tắm, tôi thấy điện thoại rung liên tục, một số máy lạ gọi đến. Khi tôi tò mò mở ra nghe, từ đầu dây bên kia có giọng người đàn ông nói: "Em vẫn chưa hết hợp đồng với anh mà baby, lấy chồng rồi em định bỏ nghề à bé đường".
Nghe đến câu đó, tôi chết lặng, vội tắt điện thoại và xóa lịch sử cuộc gọi trong máy vợ.
Từ hôm đó, tôi không thể ngủ được, đêm nào cũng trằn trọc, tôi quyết định sẽ thuê người điều tra quá khứ của vợ. Đến khi biết được sự thật thì tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi không thể ngờ cô vợ hiền, học thức, gia giáo của tôi lại từng cặp với rất nhiều đại gia để kiếm tiền. Ngay cả khi chúng tôi đã kết hôn, cô ta vẫn lén lút tiếp tục hợp đồng tình ái với một vài gã đại gia khác nhau.
Tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi đã quyết định ly hôn sau khi biết sự thật quá cay đắng này.
Theo VOV
-
3 giờ trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
6 giờ trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
9 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
13 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
19 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
2 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
3 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước