Chỉ một bức ảnh chồng say rượu nhưng lại làm cả nghìn chị em ngao ngán khuyên 'bỏ quách đi cho xong'
Nhìn hình ảnh anh chồng say sưa không biết gì, quỳ như cún khiến nhiều chị em ngán ngẩm cho cảnh người vợ lận đận con thơ ở nhà.
Trong cuộc sống hôn nhân, quan trọng nhất vẫn là tôn trọng, yêu thương và sẻ chia. Nhiều người chồng không hiểu được chân lý ấy nên suốt ngày cho rằng việc nhà là việc của vợ còn mình mải mê đi chè chén suốt ngày. Thậm chí đêm nào cũng say khướt rồi về nhà trong tình trạng bất tỉnh, nôn ra nhà để vợ phải phục vụ.
Như hình ảnh của anh chồng này được người vợ chia sẻ trên mạng xã hội mới đây thực sự khiến hội chị em dậy sóng. Người chồng này không những rượu chè còn karaoke tay vịn, gái gú suốt ngày trong khi vợ một nách hai con. Nghĩ mà uất ức thay cho người vợ, cư dân mạng bình luận.
Hình ảnh anh chồng say rượu còn nôn cả ra nền nhà khiến chị em bức xúc
Nội dung được người vợ trẻ ghi lại như sau:
"Mình đi làm về, dạy thêm tới 9 giờ tối. Xong dạy con lớn học. Mệt rã rời và chồng đi với 500 anh em từ sáng tới bây giờ. Về chồng tắm xong còn không nhớ mặc quần, cái quần là mình mặc cho.
Chồng nằm không yên, mình vừa cho con bé con 1,5 tuổi uống sữa thì thế này đây. Gần 10 giờ đêm mình đi lau dọn đống này. Xong chăn màn quần áo, nhà có một cái giường nó nằm vật không biết gì.
Mình lau dọn xong phải trải chiếu xuống đất 3 mẹ con nằm. Muốn đạp cho chồng trận mà phải cho con ngủ, xong con ngủ thì lại ra bôi dầu sờ trán xem có cảm không.
Quen nhau từ lúc 18 tuổi, yêu nhau lúc 21, cưới nhau năm 23. Năm nay thằng lớn lớp 1, con bé 1,5 tuổi mà chồng mình anh em là trên hết, kệ vợ con.
Mà mình cũng kệ nói mãi giờ không muốn nói gì, bỏ thì không bỏ được. Hôm nay con trai nó bảo, nhìn kinh mẹ ạ, em Gấu trớ thôi, bố người lớn cũng trớ hả mẹ.
Mình định để cho đống kia mai mà dậy dọn, nhưng mẹ con không có chỗ ngủ, không ngửi được nên lại lóc cóc dọn.
Ai thắc mắc công việc của chồng vất vả như thế nào mà tay cháy nắng thế kia thì nói luôn cho nghe. 30 tuổi, công việc văn phòng, ngồi đọc báo, xem phim, chơi game. Lương 7,5triệu/tháng. Tay cháy nắng là tháng 4 đi du lịch 4 ngày.
Mình lương chính được 6 triệu, dạy thêm tiếng Anh được 15 triệu.
Mọi người bảo sao không ra nhà nghỉ ngủ: vợ chồng mình ở cùng bố mẹ chồng. Đi nhà nghỉ còn 2 con. Mình cũng lo sợ đêm chồng nó cảm.
Bố mẹ chồng sao không khuyên, chán rồi không nói được nữa.
Sao không bỏ được: con lớn năm nay học lớp 1, con bé 20 tháng. Mình không sợ không nuôi được nhưng chồng rượu chè nát, karaoke, gái gú nhưng nó lại rất thương con".
Sau khi đăng tải tâm sự, chị vợ được cư dân mạng hết lời khuyên nhủ từ bỏ người chồng này đi.
- Bỏ đi chị ơi, người đàn ông đã rượu chè lại còn gái gú suốt ngày thì sao có thể chấp nhận được
- Không thể chấp nhận được ngữ chồng như vậy
- Chán cảnh này lắm rồi đấy, mệt mỏi với cảnh chăm con còn chồng đi gái gú
- Ngẫm lại muốn bỏ quách cho xong
- Kệ cho hắn dậy dọn chị ạ, đừng động vào cho thiệt thân
- Nhiều khi mình chưa rơi vào hoàn cảnh ấy thì nói bỏ được luôn nhưng rơi vào rồi thì thật sự là khó bỏ vì đúng là nhìn cảnh bố con chúng quấn nhau là không cầm được lòng cũng không nhẫn tâm...
Hiện bài viết vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều khi phụ nữ chỉ mơ lấy được người chồng biết yêu thương, sẻ chia, kiếm được nhiều tiền hay chưa không quan trọng nhưng chẳng mấy được như ý nguyện nhất là sau khi sinh con cái xong rồi.
Thanh Mai (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
48 phút trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
5 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
8 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
17 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
19 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
23 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
Tin tức mới nhất
-
18 phút trước
-
18 phút trước
-
48 phút trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước