Yêu nhau nửa năm cô gái không nấu nổi cho bạn trai một bữa cơm, cuộc tình thế là 'đứt gánh'
Còn bạn, bạn sẽ làm thế nào nếu yêu nhau - sống chung nửa năm rồi nhưng ngày nào cả hai đứa cũng phải lê lết ra ngoài ăn tiệm ăn hàng?
Mới đây trên group dành cho giới trẻ, một chàng trai tâm sự về câu chuyện tình yêu tưởng mới mà lại là vấn đề quá cũ.
Số là anh và bạn gái đã yêu nhau được nửa năm nhưng cả hai ngày nào cũng phải lê lết ra ngoài ăn hàng. Cô bạn gái chưa bao giờ vào bếp nấu cho anh một bữa cơm tử tế, không thể tiếp tục, anh quyết định chia tay.
Sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng thu về 11k lượt like và 3,2k bình luận, chứng tỏ chủ đề "tình yêu luôn phải đi qua bao tử" chưa bao giờ hạ nhiệt.
Câu chuyện được anh chàng kể lại như sau:
"Tôi nói thật là thằng con trai, thằng đàn ông nào có người yêu sau này có vợ chẳng muốn người yêu vợ mình nấu cho một bữa cơm để ăn. Có ai muốn ăn ngoài tới nửa năm mặc dù có người yêu không?
Tôi không học NEU, học bên Thủy Lợi, ra trường được 4 năm rồi người yêu tôi thì học bên NEU cũng mới ra trường một năm, sinh năm 1995 chúng tôi yêu nhau đến nay được nửa năm.
Người yêu tôi bình thường thì đi làm từ sáng đến tối khoảng 6 rưỡi , 7 giờ mới được về phòng nên tôi không ép nhưng đến cuối tuần, thứ 7, chủ nhật hay những ngày nghỉ tôi có nói là người yêu tôi nên nấu cho tôi một bữa cơm thì người yêu tôi lần nào cũng kêu mệt kêu là:
- Em mệt lắm, cả tuần em đi làm về xong cuối tuần em cũng có được nghỉ đâu đi học thêm nữa.
- Em con gái mà không đi chợ nấu cơm, làm cơm cho người yêu được một bữa à?
- Không phải em không muốn mà em bận với rất mệt.
Đấy tôi nói thẳng là có bận, có mệt đến mấy nhưng làm gì có chuyện đến nửa năm không làm cơm cho người yêu ăn được một bữa.
Các bạn chắc không nằm trong hoàn cảnh của tôi nên không hiểu được tôi bực mình lắm. Đi với lũ bạn kể cho chúng nó chúng nó cũng bảo là tôi chia tay đi vì yêu một người như vậy sau này sẽ khó lòng mà chăm sóc gia đình, con cái được, tôi vừa cảm thấy buồn vừa cảm thấy nhục nên tôi cũng nói lại cho người yêu thì người yêu tôi bảo:
- Thôi tùy anh, anh muốn thế nào thì tùy chứ hiện tại em đang rất bận và mệt.
- Em xem có cái gia đình nào, có cặp đôi nào nửa năm không làm cơm cho nhau được một bữa không? Sau này em còn lấy chồng các thứ mà giờ bữa cơm không biết làm rồi kêu không có thời gian làm?
Vậy là chúng tôi chia tay, nghe thì đơn giản nhưng cũng phức tạp đấy. Tôi hỏi các bạn, trong trường hợp này các bạn quyết định như nào?".
Rất nhiều bình luận được cư dân mạng để lại phía dưới. Phần đông đều hiểu được tâm trạng hiện tại của chàng trai.
Bạn P.T.D bình luận hài hước: "Với trường hợp này em khuyên anh chân thành, anh nghĩ như thế nào về việc hẹn hò với em, em sẽ nấu cho anh ăn cơm hàng ngày. Anh hãy suy nghĩ đi nhé".
Nickname Đ.Đ chia sẻ: "Tôi nói thật người yêu tôi mà dám đứng trước mặt tôi tuyên bố em không biết nấu cơm thì xin lỗi đi, tôi sẽ không yêu một người như thế vì con gái ít nhất phải biết nấu ăn, biết làm việc nhà chứ không cưới về để tủ kính à".
Chủ facebook T.M nói: "Chia tay là đúng, thiếu kỹ năng sống như cơm nước không sao học được, nhưng cốt cách con người mà thiếu thì hỏng hẳn. Con gái đoảng có thể sửa được chứ lười thì khó sửa được".
Bạn A.T chia sẻ: “Anh này đòi hỏi vậy không có gì là quá đáng cả. Anh ấy cũng bình thường, người yêu vất vả nên chỉ muốn cuối tuần được ăn một bữa cơm người yêu nấu thôi có gì mà nặng nhọc gì đâu, lại gắn kết tình cảm nữa. Đây mới chỉ là yêu nhau thôi, chứ lấy về rồi ngày nào cũng ăn ngoài thế thì sớm ly dị. 10 ông chồng thì có 11 ông muốn ăn cơm vợ nấu rồi”.
Câu chuyện hiện vẫn đang được nhiều người quan tâm và chia sẻ.
Khánh Chi (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
52 phút trướcNhững ngày qua, trước sức ép từ gia đình, chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ dùng số tiền mừng cưới để đi làm thụ tinh ống nghiệm.
-
5 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
13 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
23 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
2 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
Tin tức mới nhất
-
5 phút trước
-
52 phút trước