Chiết xăng xe để đi làm nuôi vợ con, người đàn ông bị bốc cháy, hóa thành 'ngọn đuốc sống'

Người đàn ông chiết xăng từ xe vợ để đổ vào xe mình đi làm. Tuy nhiên khi đi ngang qua điếu thuốc đang hút còn để trên gạt tàn, anh bất ngờ lên cơn động kinh làm đổ chai xăng khiến cơ thể biến thành "ngọn đuốc".

Đó là trường hợp của anh Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1978, quê huyện Củ Chi, TP.HCM).

Chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1979, vợ anh Tuấn) chia sẻ, hơn hai tuần qua chồng chị phải gồng mình chống chịu đau đớn của những vết hoại tử khắp người vì bỏng nặng.

Chị Nhung cho biết, sự việc đau lòng xảy ra với chồng chị vào sáng sớm ngày 8/4.

Chiết xăng xe để đi làm nuôi vợ con, người đàn ông bị bốc cháy, hóa thành ngọn đuốc sống-1
Anh Nguyễn Thanh Tuấn.

"Lúc đó hơn 5 giờ sáng, chồng em thức dậy chuẩn bị đi làm. Đang hút thuốc thì ảnh mới nhớ ra xe hết xăng nên mới bỏ thuốc trong gạt tàn, đi lấy chai chiết xăng từ xe em qua để đổ vào xe mình đi làm. 

Ảnh cầm chai xăng vừa chiết đi ngang qua chỗ để gạt tàn thì té xuống làm đổ chai xăng. Mồi thuốc còn lửa phụt lên cháy hết người ảnh. Em nghe ảnh la lên chạy ra thì lửa lan khắp người rồi. Lúc đó em đang ở trong với hai con" - chị Nhung kể và cho biết chồng có tiền sử bị động kinh, khi tái phát thường không làm chủ được hành động.

Chiết xăng xe để đi làm nuôi vợ con, người đàn ông bị bốc cháy, hóa thành ngọn đuốc sống-2
Bệnh nhân được đưa vào BV Chợ Rẫy ngày 8/4.

Nạn nhân được đưa vào một bệnh viện ở huyện Củ Chi trước khi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy vì tình trạng rất nặng.

Tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, các bác sĩ xác định anh Tuấn bị bỏng lửa xăng toàn thân diện tích 54% độ 2-3, 5% độ 3. Sau thời gian nằm phòng săn sóc đặc biệt, bệnh nhân được đưa ra phòng ngoài.

Chiết xăng xe để đi làm nuôi vợ con, người đàn ông bị bốc cháy, hóa thành ngọn đuốc sống-3
Phòng săn sóc đặc biệt, nơi bệnh nhân điều trị những ngày đầu.

Ngày 23/4, bệnh nhân được mổ cắt lọc lần đầu tiên sau những ngày bù dịch, kháng sinh, thay băng, nâng cao thể trạng.

Theo chị Nhung, hai vợ chồng chị gốc ở Củ Chi nhưng rời quê lên Trảng Bàng, Tây Ninh mưu sinh mấy năm nay. Cả hai đều làm mướn, thu nhập bấp bênh. Vợ chồng chị còn hai đứa con trai, đứa lớn mới 10 tuổi còn nhỏ mới 5 tuổi.

Chiết xăng xe để đi làm nuôi vợ con, người đàn ông bị bốc cháy, hóa thành ngọn đuốc sống-4
Người vợ chăm sóc anh Tuấn trên giường bệnh.

Những ngày qua khi chồng bị nạn, chị Nhung phải gửi con vào viện chăm sóc cho anh Tuấn. Đến nay, số tiền tạm ứng mà chị phải đóng là khoảng 80 triệu đồng, đều do vay mượn mà có.

Trước tình trạng nặng của bệnh nhân, các bác sĩ vẫn chưa dự tính được ngày anh Tuấn xuất viện.

Độc giả muốn hỗ trợ trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thanh Tuấn vui lòng liên hệ trực tiếp người vợ (chị Nhung) qua số điện thoại: 0356530 646. Xin chân thành cảm ơn.

 

Theo Dân Sinh 


bị bỏng nặng

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao