Chiêu trị chồng ngoại tình nghe thôi đã 'lạnh gáy': Bỏ ra hơn 300 nghìn mua thuốc khiến đàn ông liệt dương
Kể cả chồng chỉ mới có dấu hiệu hay đã thực sự ngoại tình, các bà vợ đều có cách xử lý chỉ nghe qua thôi ai nấy đều thấy lo ngại!
Trong hôn nhân ai mà chẳng muốn chồng mình chung thủy, cuộc sống gia đình hạnh phúc, ấm êm. Thế nhưng đôi lúc cũng có những bước ngoặt khiến người ta không lường trước được. Nếu lâm vào hoàn cảnh ấy thì xử lý thế nào cho thuyết phục nhất đây?
Mới đây, trên SCMP đăng tải bài viết chia sẻ về vấn đề đang gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo đó, xu hướng mới của các bà vợ xứ Trung là lén bỏ thuốc cho chồng ăn để giảm hiệu suất tình dục, gây liệt dương.
Đây là cách mà các bà vợ hi vọng rằng sẽ khiến cho chồng mình không ngoại tình. Hoặc giả dụ, có ngoại tình thì những ông chồng cũng sẽ không "làm ăn" gì được và sớm quay về với gia đình.
Bài đăng, được cho là do một người nào đó cố gắng vạch trần các cửa hàng trực tuyến bán thuốc, tuyên bố rằng một số người vợ đã bí mật cho chồng của họ ăn diethylstilbestrol (DES), một loại thuốc estrogen tổng hợp, để đảm bảo họ suy giảm khả năng tình dục, không thể quan hệ và dần dần sẽ bỏ rơi nhân tình.
Đây là loại thuốc bột màu trắng, không mùi và hòa tan trong nước ngay lập tức.
Thuốc diethylstilbestrol.
Xiaoxiang Morning Herald đưa tin rằng bài đăng đã lan truyền và ảnh chụp màn hình cho thấy một số phụ nữ đã để lại bình luận bên dưới nói rằng cách làm ấy đã "đạt được kết quả tốt".
Một bình luận viết: "Phải mất 2 tuần sau khi cho chồng tôi dùng thuốc thì thuốc mới phát huy tác dụng. Chồng tôi bây giờ ở nhà rất ngoan".
Một người khác viết: "Chồng tôi bị rối loạn chức năng tình dục sau khi sử dụng nó và tự hỏi mình tại sao. Đừng trách tôi, tôi đã làm điều đó vì gia đình và sẽ tiếp tục sử dụng nó cho anh ấy".
Một phóng viên của tờ Xiaoxiang Morning Herald ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã tìm kiếm DES trên một nền tảng mua sắm trực tuyến và tìm thấy một số cửa hàng. Họ không quảng cáo loại thuốc này nhưng cho biết có thể giao thuốc bất cứ lúc nào.
"Bạn cứ mua các sản phẩm khác nhưng chúng tôi vẫn giao đến DES", trợ lý giấu tên của của hàng nọ cho biết.
50 gam thuốc có thể được mua với giá 90 NDT (318 nghìn đồng), 100 gam với giá 170 NDT (hơn 600 nghìn) và 200 gam với giá 320 NDT (hơn 1,1 triệu đồng).
"Nhiều người đã mua chúng, ít nhất 100 lượt mua mỗi tháng", trợ lý cửa hàng cho hay.
Phóng viên này tiếp tục tham khảo ở các cửa hàng khác và họ bảo rằng không bán mặt hàng ấy. Một cửa hàng thì nói rằng loại thuốc đỏ chỉ được sử dụng trên động vật.
Phóng viên tờ SCMP tìm thấy loại thuốc này trên một trang bán hàng trực tuyến nhưng đến hôm sau thì chúng đã biến mất, không thể tìm được nữa.
Một trợ lý bán hàng của cửa hàng có thuốc chia sẻ rằng loại thuốc này có dạng bột màu trắng, không mùi và tan nhanh. 1-2 gam thuốc có thể được thêm kín đáo vào bữa ăn của chồng mà chồng không hề hay biết.
Thuốc mất 15 ngày để có hiệu lực. Khả năng sinh dục của nam giới có thể trở lại bình thường sau 21 ngày kể từ lúc ngừng dùng thuốc.
Luo Mo, một dược sĩ ở Hồ Nam cho biết DES chủ yếu được sử dụng để điều trị thiếu hút estrogen và điều hòa kinh nguyệt cho phụ nữ. Tuy nhiên nó đã bị loại bỏ dần vì các dạng estrogen tự nhiên ngày càng phổ biến.
Việc dùng thuốc này gây ảnh hưởng đến chức năng tình dục của nam giới và không nên dùng trong thời gian dài vì có thể liên quan đến tim mạch và gan.
Ông Luo cũng chia sẻ rằng loại thuốc có thể gây ung thư bộ phận sinh dục và bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Nó chỉ nên dùng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.
Yao Zhidou, một luật sư của công ty luật ở Bắc Kinh, chia sẻ rằng những người chồng gặp vấn đề sức khỏe nhẹ do dùng thuốc có thể kiện nhà sản xuất và cửa hàng trên trang bán hàng trực tuyến để đòi bồi thường, nhưng sẽ vô nghĩa nếu kiện người vợ vì hai bên đều có chung tài sản.
Tuy nhiên, người vợ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu sức khỏe của chồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sử dụng thuốc này dài lâu.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
1 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
4 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
6 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
8 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
11 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước