Chính thất 'đánh son không đánh ghen', xử đẹp chuyện chồng vụng trộm

Màn xử lý dứt khoát, thẳng thắn của người vợ khi phát hiện chồng có bồ nhí khiến dân mạng nể phục.

Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải bài viết của một người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình. Thay vì buồn bã, bi lụy vì hôn nhân không hạnh phúc, người vợ trong câu chuyện lại vô cùng bình tĩnh và dứt khoát giải quyết với chồng của mình.

Thậm chí, cách đánh ghen trong im lặng của cô vợ này cũng khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ.

Chính thất đánh son không đánh ghen, xử đẹp chuyện chồng vụng trộm-1.
Ảnh minh họa

Nguyên văn bài chia sẻ như sau:

Mình năm nay ngoài 30 tuổi, hiện đang làm tại một trung tâm việc làm. Mình đã kết hôn và có 2 cháu, cuộc sống vô cùng viên mãn, chồng mình cũng làm trưởng phòng tại một công ty.

Khi phát hiện ra chồng có tình nhân bên ngoài, lúc mới biết mình sốc lắm. Nhưng thay vì kéo đến tận nhà đánh ghen, mình thuê người đi chụp hình, thu thập chứng cứ chồng hẹn hò với tiểu tam. Khi gia đình 2 bên đang đông đủ, mình đưa ra toàn bộ chứng cớ đó cùng một tờ giấy ly hôn.

Chồng mình khóc lóc, quỳ xuống xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, anh nói do thường xuyên phải đi tiếp khách anh trót dại bị dụ dỗ chứ chưa bao giờ có ý định bỏ vợ, bỏ con. Mình đã nói thẳng với chồng: 'Nếu hôm nay người ngoại tình là tôi, tôi cũng nói như anh thì anh sẽ tha thứ cho tôi chứ hay đánh tôi?'.

Hai bên gia đình cũng ra sức khuyên bảo kêu mình nghĩ cho các con, dù anh mắc sai lầm nhưng là người bố tốt. Thế nhưng, mình vẫn giữ nguyên quyết định vì nghĩ rằng có lần 1 rồi sẽ có lần 2, không thể chấp nhận sự phản bội mà chồng đã làm với mình.

Mình cho chồng thời gian 3 ngày để ký giấy không sẽ đơn phương nộp ra tòa cùng bằng chứng ngoại tình của chồng, lúc đó đừng trách mình đã không giữ lại chút thể diện cho anh ấy”.

Bài viết đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đồng tình với cách xử lý dứt khoát, quyết đoán của người vợ.

Thậm chí, một số người còn cho rằng đây là cách giải quyết thông minh, không to tiếng, không cần đánh ghen “sứt đầu mẻ trán” mà còn giữ sĩ diện cho người chồng. Bên cạnh đó, một số người lại cho rằng người vợ đã quá vội vàng, không lắng nghe suy nghĩ của chồng mà đã dẫn đến quyết định “đường ai nấy đi”.

Một số bình luận nổi bật của cộng đồng mạng:

Tại sao khi bắt quả tang rồi mới hối lỗi và xin tha thứ? Rồi đâu ra cứ ngoại tình mà quay lại là được? Nhất là đối với đàn ông coi đó là chuyện bình thường. Do chúng ta chấp nhận tư tưởng như vậy mới nhiều người dám ngoại tình.

Nếu đàn ông có yêu vợ, thương con thì dù có chút động lòng với người ngoài nhưng nghĩ đến hậu quả hay nghĩ đến suy nghĩ vợ con khi biết được thì sẽ không ngoại tình đâu. Mình là mình ly dị, không nói nhiều. Cảm thấy có lần 1 thì sẽ có lần 2”.

“Mình ủng hộ cách làm của chị vợ, đầy khôn khéo và quyết đoán. Đây cũng là cách dứt khoát nhất để quên đi nỗi buồn. Tất cả là do người chồng, chứ chồng không cho phép thì mấy 'trà xanh' cũng chả chen chân được”.

“Phụ nữ từng trải họ tính toán và suy nghĩ rất kỹ trước khi hành động rồi. Có những sai lầm không tha thứ được và cũng không nên tha thứ, giải quyết như thế này là tôn trọng nhau lắm rồi”.

“Nếu có thể mình nghĩ chị vợ nên nói chuyện thẳng thắn với chồng đã rồi hãy quyết định ly hôn hay không vì giữa 2 người còn có con cái, gia đình 2 bên. Đâu phải cứ dứt là dứt hẳn được đâu. Khổ các con thôi”.

Phụ nữ hiện đại thường nói “đánh son không đánh ghen”. Nếu như phải đối mặt với kẻ thứ 3, phụ nữ hãy mạnh mẽ để đưa ra những quyết định thông minh và đúng đắn nhất.

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/chuyen-nha/chinh-that-dung-chat-danh-son-khong-danh-ghen-xu-ly-dut-khoat-chuyen-chong-vung-trom-287511.html

người thứ ba Ngoại tình hôn nhân Tình yêu

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao