Chồng chuyển khoản cho 10 triệu đồng cùng lời chúc sinh nhật ngọt ngào, vợ chẳng hề vui vẻ còn đâm đơn ly hôn
Tài khoản ngân hàng của cô vừa được chồng chuyển cho 10 triệu đồng. Nhưng sắc mặt của Tiên lại đổi từ vui vẻ sang sa sầm, bực tức.
Tiên lấy chồng được 10 năm. Cuộc sống hôn nhân của cô vẫn luôn êm đềm. Cả hai vợ chồng đều có thu nhập khá cao. Tuấn - chồng Tiên là người đàn ông có ngoại hình, chiều vợ và chưa từng "đụng tay đụng chân" với vợ.
Cũng chính vì điều này mà Tiên luôn tin tưởng chồng, bao năm nay cô chưa bao giờ nghi ngờ anh điều gì. Tiền lương của chồng, Tiên cũng không quản.
Mỗi tháng anh đưa bao nhiêu thì cô biết bấy nhiêu. Điện thoại của Tuấn, cô không sờ đến. Những lần đi sớm về khuya, Tuấn luôn chủ động thông báo vợ, và cô cũng không truy hỏi hay dò xét.
Cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những lúc to tiếng với nhau, nhưng cô cũng chưa bao giờ giận anh đến quá 1 ngày. Tuy nhiên, sau sự việc sáng ngày hôm qua, Tiên đã dọn đồ về nhà ngoại.
Sự việc xảy ra ngày hôm qua như sau: Khi Tiên đang tập trung làm việc, thì điện thoại bỗng có thông báo tin nhắn đến. Tiên mở máy lên xem thì thấy tài khoản ngân hàng của mình được chồng chuyển khoản 10 triệu đồng kèm lời nhắn: "Chuc vo yeu sinh nhat vui ve. Yeu em" (Chúc vợ yêu sinh nhật vui vẻ. Yêu em).
Tuấn gọi vợ thì đúng là Tiên đây rồi, nhưng... nay không phải sinh nhật cô...
Lập tức trong đầu Tiên liền nảy lên nhiều câu hỏi: Tại sao Tuấn lại gửi nhầm, sinh nhật của cô mới tổ chức vài tháng trước, lẽ nào anh không nhớ? Mà nếu số tiền này chuyển cho người khác, sao anh lại gọi người đó là vợ?
Tiên bất giác cảm thấy có việc chẳng lành, giác quan thứ 6 mách bảo cô lên lưu ý việc này. Sắc mặt của Tiên nhanh chóng chuyển từ vui vẻ sang sa sầm, khó chịu.
Nhận được tiền chồng gửi, Tiên mất vui. (Ảnh minh họa)
Tiên xin nghỉ giữa chừng, với lý do... đau bụng. Cô lập tức bắt xe về nhà, mở máy tính của chồng lên. Vận dụng hết tất cả các kĩ năng tin học của mình, cuối cùng Tiên cũng điều tra ra.
Tuấn đang ngoại tình. Tiểu tam kia cũng có tên là Tiên. Cả Facebook, Zalo anh đều lưu biệt danh cuộc trò chuyện của cô và người phụ nữ kia giống nhau. Chỉ có 1 cái khác đó là icon mặt cười đằng sau. Nếu nhìn qua thì sẽ nghĩ anh vẫn đang nhắn tin với vợ. Tiên cười nhạt, thì ra anh dùng chiêu này để "qua mắt" vợ.
Trò chuyện qua mạng với 2 người phụ nữ tên Tiên, lại cùng biệt danh, chắc Tuấn phải có trí nhớ tốt lắm và đặc biệt cẩn thận nữa. Bởi nhầm một chút thôi là anh bại lộ. Nhưng đúng là cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Hôm nay, Tuấn lại gửi nhầm tiền cho cô.
Tiên kéo cuộc hội thoại để xem, Tuấn đã xóa hết những phần nói chuyện trước đó với cô gái này, chỉ còn đoạn nói chuyện 1 vài ngày gần đây, nhưng đó cũng đủ để Tiên biết mối quan hệ giữa anh và cô gái đó. Tiên cẩn thận chụp lại để làm bằng chứng.
Vào trang cá nhân của người phụ nữ kia, Tiên đánh giá cô gái này là người có nhan sắc, còn rất trẻ, kém Tiên cô hơn chục tuổi. Tiên lại cười nhạt một lần nữa, nhưng tim cô đau nhói. Đúng là đàn ông luôn bị hấp dẫn bởi cái mới lạ.
(Ảnh minh họa)
Tuấn cũng rất nhanh sau đó nhận ra sự nhầm lẫn tai hại của mình. Anh vội vàng nhắn tin cho Tiên: "Anh chúc sinh nhật sớm cho vợ đó. Nay anh được thưởng nè". Nhưng Tiên lại nhắn lại: "Không phải là anh định gửi cho Phương Tiên, mà lại nhầm thành Bảo Tiên à? Em đang ở nhà soạn đơn ly hôn rồi".
Quả nhiên, chỉ 30 phút sau khi Tiên nhắn dòng đó, chồng cô tức tốc về nhà. Vừa thấy Tiên anh đã hạ giọng xin lỗi, lục lạy các kiểu. Anh nói đó chỉ là hiểu lầm.
Nhưng Tiên đáp lại: "Tôi đã nói lời nào đâu mà anh tự khai. Hay lắm, hiểu lầm mà gửi cả ảnh XXX cho nhau xem à. Hiểu lầm mà xưng chồng với vợ ngọt xớt. Hiểu lầm sao anh phải đổi biệt danh cho tôi và cô ta giống nhau. Đồ dối trá.
Số tiền 10 triệu cũng không phải nhỏ. Anh có thế nào thì mới sẵn sàng bỏ ra cho gái chứ?".
Tiên chìa điện thoại về phía Tuấn. Chồng cô lập tức tái mặt khi cô đã có trong tay những đoạn tin nhắn của anh và bồ nhí.
Lúc bấy giờ Tuấn mới chịu thừa nhận việc mình ngoại tình. Anh nói rằng chỉ lấy cô ta để lấp chỗ trống khi mà Tiên luôn bận rộn. Anh thề sẽ cắt đứt với cô gái đó ngay lập tức.
Tiên không muốn nghe. Cô quay về phòng thu dọn quần áo vào va li và bỏ về nhà ngoại. Từ hôm qua đến nay Tuấn liên tục nhắn tin xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm nhưng Tiên không trả lời. Cô muốn mình bình tĩnh lại để đưa ra quyết định đúng nhất. Và muốn làm rắn một phen để Tuấn sợ.
Tuy nhiên Tiên cũng hối hận vì tháng ngày qua đã quá tin tưởng chồng. Các chị em ạ, đừng đặt hết niềm tin ở một chỗ, rồi sẽ có ngày phải thất vọng ê chề. Nếu như hôm qua, Tuấn không gửi nhầm tiền, Tiên mãi mãi chỉ là "kẻ khờ".
Theo Phapluatbandoc
-
3 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
5 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
7 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
9 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
12 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước