Màn ngụy trang 'đi gặp đối tác' đỉnh cao của anh chồng khiến dân mạng cười nghiêng ngả
Đi chơi 2 giờ sáng chưa về nhưng lại nói dối vợ là đi gặp đối tác, anh chồng thiết kế ra "bằng chứng" chết cười.
Kết hôn đối với các ông chồng mà nói đó là một cuộc tình có ràng buộc. Việc đi lại chơi bời, tụ tập bạn bè không được như xưa nữa, đều phải "đi thưa vè gửi" chứ đừng có hi vọng được tự do tự tại như ngày mới yêu. Thế mới nói "cái giá của hạnh phúc chính là sự ràng buộc". Nếu không chấp nhận ràng buộc thì đừng kết hôn còn đã có vợ có con thì nên chấp nhận một cuộc sống vì gia đình, hết lòng vì vợ con.
Vậy nên mới có những ông chồng vừa để được lòng vợ vừa được lòng cả bạn bè, cả "xã hội" đã luôn nghĩ ra những chiêu trò lừa vợ mình là anh đi công việc nhưng thực chất anh lại đang trong quán karaoke.
Anh chồng trong bài viết dưới đây đi chơi đến tận 2 giờ sáng chưa về. Vợ nhắn tin hỏi "anh không định về à, nhìn đồng hồ hộ xem mấy giờ rồi cái". Ngay lập tức anh chồng gửi cho vợ bức ảnh kèm theo màn hình vi tính đang để bàn thiết kế nhà cửa, công trình: "Chốt xong công việc anh về, 2 mẹ con ngủ trước đi".
"Bằng chứng" anh chồng gửi cho vợ xác định... hậu quả khôn lường (Ảnh KSC)
Có lẽ anh chồng này không thể lường trước được dối trá có hậu quả gì. Tuy đã ngụy trang màn hình hát hò thành màn hình công trình dự án nhưng anh lại quên mất ánh đề mờ trong phòng karaoke. Vậy nên dân mạng mới được phen lo lắng cho "số phận" của anh chồng này khi về nhà. Chẳng có bà vợ nào lại không phát hiện ra ánh đèn mờ mờ ảo ảo, tím tím hồng hồng kia là ánh đèn chốn ăn chơi.
- Phen này thì ông toi rồi ông ơi, nói dối là tội chết người đó
- Thà nói thật cho nó xong ông ạ vì dù sao xung quanh ông cũng không có gái
- Đi với bạn trai thì có thể thông cảm được nhưng cái sai của ông chính là dám lừa dối đi gặp đối tác
- Hẹn hò đối tác mà đèn mờ vậy bác, bác nghĩ lừa được ai?
Bài viết nhanh chóng nhận được sự chú ý của dân mạng. Ai cũng cho rằng anh chàng này quá liều lĩnh vì dám gửi bức ảnh quá thiếu sót đó làm bằng chứng. Nhiều người lo ngại cho kết cục của anh chồng này sau khi về nhà.
Các đấng lang quân ạ, đi chơi cũng được, tụ tập cũng không sao nhưng nên nhớ giữ thân trong sáng và đặc biệt lưu ý, có sao nói vậy đừng bao giờ lừa dối vợ con, đó là chuyện không thể tha thứ!
Tú Anh
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
5 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước