Chồng kéo vợ ngoại tình trở về để hành hạ chứ không phải tha thứ
Đàn ông ngoại tình được cho là bình thường, nên bỏ qua, tha thứ. Còn phụ nữ ngoại tình thì không thể chấp nhận, là sai trái, không còn nhân phẩm.
Chồng tôi làm thợ chụp ảnh, ăn nên làm ra, mua được ngôi nhà để hai vợ chồng ra ở riêng. Hạnh phúc của chúng tôi càng được nhân lên khi đứa con gái đầu lòng chào đời. Tôi dồn tất cả cuộc sống và sự quan tâm vào con nên không để ý đến chồng xa nhà ngày càng nhiều.
Có lần tôi hỏi thì anh cáu gắt, đánh chửi… và cả năm anh cũng chẳng thèm về nhà, có về thì lại gây gổ, đánh đập, chửi bới vợ. Tôi cắn răng chịu đựng sự ngang ngược của chồng để có gia đình ấm êm, nhưng anh vẫn bỏ rơi mẹ con tôi để sống cùng một cô gái khác, dù chúng tôi chưa ly hôn.
Mùa mưa bão năm ấy nhà tôi bị thấm dột, phải gọi thợ đến sửa. Trong nhóm thợ có một người luống tuổi, ân cần trò chuyện giúp đỡ tôi những việc nặng nhọc trong cuộc sống hàng ngày. Con gái tôi quấy sốt, anh ấy ở bên động viên, cùng tôi đưa con đi cấp cứu... và tôi đã yêu anh.
Một đêm chồng tôi về nhà và bắt gặp tôi với anh trên giường. Chồng tôi làm ầm ĩ và đuổi anh ấy với tốp thợ đi, nhưng trước mọi người lại ngọt nhạt bảo tha thứ lỗi lầm cho tôi trở về chăm sóc chồng con. Nhưng cũng từ đó tôi sống trong địa ngục trần gian.
Chồng tôi đã đưa cô gái bấy lâu quan hệ về nhà, bắt tôi ngồi bên cạnh để chứng kiến họ yêu nhau, và nhiều hành động hạ nhục tôi rất khủng khiếp. Không có lời nào có thể nói hết nỗi tủi nhục của tôi, nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng để giữ lại mái ấm gia đình leo lắt.
Nhưng mọi cố gắng như muối bỏ bể, chồng bắt tôi ký đơn li hôn với lý do tôi không chung thủy, có quan hệ bất chính với người khác. Con gái tôi cũng lánh mặt vì xung quanh chê cười có người mẹ ngoại tình. Ra đường tôi cứ phải cúi gằm mặt vì những ánh mắt mỉa mai, chế giễu của người đời.
Tại sao chồng tôi ngoại tình trước, ăn ở mấy năm trời với người khác, bỏ rơi vợ con bao lâu nay, bố mẹ chồng biết, mọi người biết thì không sao? Còn tôi ngoại tình thì lại bị hành hạ, khinh rẻ, hạ nhục...
Nếu muốn tôi sẽ xin lỗi và cùng nói chuyện đàng hoàng vể những lỗi lầm của cả hai để có quyết định về cuộc hôn nhân, chứ không phải tước đi quyền làm người cơ bản, tước cả con gái của tôi.
Xin Chuyên gia tư vấn cứu giúp tôi.
Đó là tâm sự thảm thương của một phụ nữ trót ngoại tình, bị chồng lợi dụng cơ sự để hạ nhục và chính thức ly hôn tay trắng, đổ hết mọi tội lỗi do vợ ngoại tình, còn anh ta vô can.
Trong cuộc sống hôn nhân thì phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Phụ nữ nào cũng mong muốn gia đình hạnh phúc, được chồng yêu thương, con cái ngoan hiền… như thế thì bao nhiêu khó khăn vất vả cũng sẽ vượt qua hết.
Nhưng nhiều phụ nữ không được may mắn, người vớ phải ông chồng không hòa hợp chăn gối, người chồng vũ phu, bạo lực tinh thần/ thể xác, người gia trưởng không cần biết cảm xúc của vợ, tâm trạng của vợ… Trong khi phụ nữ nào cũng muốn được yêu thương, được chồng bảo vệ, chở che.
Khi "cầu" mà không được, lại có người đàn ông khác nâng niu trân trọng thì trái tim phụ nữ dù sắt đá đến mấy cũng bị lay động, và chuyện ngoại tình là khó tránh, chưa kể những cơn say nắng trước những lời nói ngon ngọt hay những cử chỉ nhẹ nhàng, chu đáo.
Nhưng khi chuyện ngoại tình của phụ nữ bị phát giác, có những người chồng đã nhọc công níu kéo vợ về với chồng con, tại sao sau đó các ông chồng lại rất khó để tha thứ cho những người vợ đã trót ngoại tình?
Đó là bởi những nguyên nhân sau:
1. Đặc điểm tính cách
Đàn ông có mong muốn sở hữu, độc chiếm rất cao, họ không chấp nhận sự san sẻ với bất cứ ai từ đồ vật, cho đến bạn đời. Lòng tự trọng của đàn ông cũng rất cao, họ không thù dai như phụ nữ, nhưng lại không dễ tha thứ cho người khác.
Phụ nữ nói chung có bản tính hy sinh, rộng lượng, bao dung, họ không muốn con mình bị tổn thương có bố mà không có mẹ và ngược lại. Vì thế họ cam chịu, chấp nhận phần thiệt thòi về mình, nuốt nỗi giận dữ vào bên trong để tiếp tục cuộc hôn nhân với người chồng bội bạc.
2. Nguyên nhân ngoại tình
Lý do ngoại tình của đàn ông đôi khi chỉ là để thỏa mãn cảm giác muốn chinh phục, chiếm hữu của bản thân hoặc đơn giản là để đáp ứng nhu cầu sinh lý đã không được người vợ thỏa mãn, chứ không hẳn là họ đã hết tình cảm dành cho vợ, hay có ý định tiến đến hôn nhân với người tình.
Trong khi đó, phụ nữ chỉ ngoại tình khi thật sự bế tắc, thất vọng về chồng và muốn được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân đó. Rất nhiều người phụ nữ có tình cảm thật sự với người mà họ ngoại tình, tâm và thân họ một lòng muốn rời đi.
3. Cách tư duy và hành động
Đàn ông thường giải quyết vấn đề một cách dứt khoát, xử lý gọn gàng, rõ ràng. Khi người vợ phản bội anh ta ly hôn rồi quen và cưới một người mới. Những ký ức và cô vợ cũ sẽ bị anh ta xóa hết ra khỏi đầu của mình, không luyến tiếc và cũng không oán trách nữa.
Trong khi đó, mặc dù phụ nữ đã chấp nhận tha thứ cho chồng, đồng ý tiếp tục chung sống nhưng trong thâm tâm cô ấy vẫn không ngừng oán trách, dằn vặt, thù hận chồng về những lỗi lầm mà anh ta đã gây ra.
Mọi chuyện cứ nhập nhằng, giằng xé như vậy khiến bầu không khí gia đình rất căng thẳng.
4. Hệ tư tưởng cũ tác động
Một nguyên nhân nữa là đàn ông bị tư tưởng cũ "trai 5 thê, 7 thiếp, gái chính chuyên 1 chồng" đã ăn sâu vào tiềm thức, biến thành cách tư duy.
Vì vậy đàn ông ngoại tình được cho là chuyện bình thường, nên được bỏ qua, tha thứ. Còn phụ nữ mà ngoại tình thì là không thể chấp nhận được, là sai trái, lệch lạc, không còn nhân phẩm…
Chính vì những điều trên dẫn đến tình trạng đàn ông ngoại tình, phụ nữ tha thứ, bỏ qua chấp nhận cho chồng quay về, nhưng ngược lại phụ nữ ngoại tình, gia đình đó gần như chắc chắn tan vỡ chứ không thể hàn gắn nổi.
Như người phụ nữ trên, ngoại tình khi chưa ly hôn là sai. Nhưng chị ấy chấp nhận những nhục hình của chồng khiến bị lệ thuộc và người chồng đắc thắng tiếp tục tước đi quyền lợi vật chất, danh dự của chị ấy - vi phạm luật phòng chống bạo lực gia đình.
Để tự cứu mình, chị đừng im lặng, nhẫn nhịn nữa. Hãy dũng cảm nói cho Hội phụ nữ, chính quyền, đoàn thể và những người có thể trợ giúp bạn (như luật sư, người thân... chẳng hạn) biết rõ những hành động sai trái của anh ta để được trợ giúp.
Theo Giadinh
-
2 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
5 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
16 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
19 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước