Chồng làm nhân tình có thai về mếu máo, vợ chỉ cười nói đúng 1 câu
"Thực ra tôi đã biết có con nhỏ cứ đeo bám chồng mình từ lâu, biết ả cũng chẳng phải loại tử tế gì, chỉ cặp bồ để trực vơ vét".
Chồng tôi là người đàn ông hiền lành, tài giỏi lại rất thương vợ. Nhà anh có điều kiện, mẹ chồng tâm lý nên ngay sau đám cưới, ông bà đã mua cho chúng tôi một căn chung cư ra ở riêng cho thoải mái.
Chồng tôi có duyên ngầm, ngày trước tôi đồng ý lấy anh cũng vì cái duyên ấy. Anh hiền như vậy mà “sát” gái vô cùng. Trông anh lù đù mà chả hiểu sao gái cứ ở đâu đâm đầu vào mới lạ.
Nếu nói anh ngoại tình thì tất thảy bạn bè, đồng nghiệp của tôi đều không tin và cho rằng tôi ghen tuông vớ vẩn.
Tôi không ghen, tôi tin chồng, tôi tự tin vì bản thân mình là người có nhan sắc, nặng lực và chủ động vun vén xây dựng được hạnh phúc cho gia đình. Tuy nhiên, nhiều khi thấy chồng nhắn tin rồi cười mỉm cũng khiến tôi nghi vấn và quản chặt hơn.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Và cuối cùng kết quả khiến tôi thất vọng toàn tập – chồng tôi có bồ. Tôi biết được điều đó vì thời gian gần đây anh thường xuyên đi sớm về khuya, mỗi lần tôi hỏi đi đâu anh đều ấp úng và giật mình thon thót.
Cũng may là tôi đề phòng sớm nên đút lót cho trợ lí của anh làm tay trong để dễ dàng biết được mọi thứ.
Cách đây vài hôm, chồng về rất muộn. Anh tưởng tôi đã ngủ nên nhẹ nhàng trèo lên giường, tôi hỏi làm anh giật mình: “Anh đi đâu về muộn thế?”.
“Ừ… anh, anh có chút việc cần giải quyết. Xong rồi, xong hết rồi, em không cần bận tâm”, chồng tôi lắp bắp trả lời.
Tôi ngồi bật dậy hỏi tiếp: “Ở công ty có chuyện gì à?”
“Không, có gì đâu”.
“Đừng nghĩ anh có thể qua mắt được em. Khai mau đi trước khi quá muộn”
Thực sự thì tôi đã biết anh đang lo sợ chuyện gì. Run run nắm chặt tay tôi, anh bảo:
“Anh xin lỗi, anh đã trót phản bội vợ. Anh bị lừa, hôm đó anh uống say quá. Giờ cô ta có thai rồi mà anh chẳng biết làm sao. Em giúp anh với, chỉ em giúp được anh thôi”.
Tôi đau lòng cắn chặt môi đến bật máu. Nghe những lời này từ chồng quả không dễ chịu chút nào. Tôi muốn đánh chồng, giết chồng nhưng nhìn anh cúi gầm mặt xuống hối lỗi lại chẳng đành.
Tôi thản nhiên cố nặn ra một nụ cười: “Sai thì sửa, chửa thì đẻ. Giúp thế nào được mà anh bảo tôi giúp”.
(Ảnh minh hoạ)
Thực ra tôi đã biết có con nhỏ cứ đeo bám chồng mình từ lâu, biết ả cũng chẳng phải loại tử tế gì, chỉ cặp bồ để trực vơ vét. Chỉ là tôi không ngờ nó lại gài chồng tôi đến mức này.
Bản thân tôi tin là chồng không có ý muốn phản bội vợ. Hoặc có thể cô ta đang dùng chiêu trò nói dối có thai, thậm chí nếu có thật thì chắc gì đứa bé trong bụng là của anh.
Giờ ra cơ sự như thế này, phá đi thì tội nghiệp đứa bé. Tôi đành đợi đến lúc sinh ra, có phải con của chồng tôi không thì tính tiếp…
NQ
Theo VietNamnet
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
23 phút trước
-
58 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước