Chồng ngoại tình nhiều lần, vợ bầu quyết định ly hôn liền bị cả nhà chồng bắt quỳ xin lỗi
Chứng kiến cảnh chồng ngoại tình hết lần này tới lần khác, cô vợ đang bụng mang dạ chửa quyết định ly hôn. Thế nhưng, gia đình chồng cô lại xem cô là người không biết điều, thậm chí còn bắt cô quỳ xuống để xin lỗi họ.
Không ít người vợ trong quá trình mang nặng đẻ đau đã phát hiện ra chồng có người đàn bà khác. Bị phản bội vốn đã là cảm giác không ai muốn phải trải qua, đây còn là phản bội khi người vợ đang vất vả mang trong mình giọt máu của họ.
Khi tình yêu đã không còn, lựa chọn ly hôn được xem là một sự giải thoát cho nhau. Tuy nhiên, có nhiều người phụ nữ đến thời buổi này vẫn còn suy nghĩ là vợ thì phải chịu nhịn, chồng có ngoại tình cũng không được ly hôn vì dù gì chồng có ra ngoài nhưng vẫn về nhà với vợ con là được.
Một cô vợ trẻ đang mang bầu đã phải chứng kiến chồng mình ngoại tình hết lần này tới lần khác. Dù đang trong quá trình bầu bí nhưng cô không những không được chồng quan tâm mà còn phải chịu nỗi đau tình thần bị phản bội.
Cô quyết định về ngoại và ly hôn để giải thoát cho cả hai. Thế nhưng nực cười rằng gia đình chồng cô lại cho rằng mọi tội lỗi đều do cô mà ra, bắt cô phải quỳ xuống xin lỗi.
Chồng ngoại tình năm lần bảy lượt khi vợ bầu bí nhưng gia đình chồng vẫn cho rằng đó là chuyện bình thường.
“Chào các mẹ, lại là em đây, người quyết định ly hôn vì chồng ngoại tình quá nhiều lần.
Em dọn về nhà bố mẹ sống rồi. Hôm trước, mẹ chồng có gọi điện hẹn gặp em các mẹ ạ! Em đến nơi thì thấy cả gia đình nhà chồng gồm bố mẹ, cô dì … tụ họp đông đủ.
Đầu tiên, họ khuyên em làm vợ thì phải nhường nhịn chồng, rồi muốn em xin lỗi chồng. Vâng! Họ muốn em đi xin lỗi con trai họ dù con trai họ là người có lỗi với em. Nói một lúc thấy em không nghe liền chuyển sang mắng chửi em.
Bà mẹ chồng mở đầu bảo chồng em tốt, em phước mấy đời mới gặp được nó. Rồi bà bảo thấy hoàn cảnh em tội nghiệp (em mất mẹ từ nhỏ, ba em gà trống nuôi con) nên mới cho cưới chứ trong nhà ai vừa gặp cũng ghét em vì nhà em không giàu. Bà còn nói chồng mình có ra ngoài gái gú nó cũng không dám bỏ vợ đâu rồi lấy bố chông em ra làm điển hình.
Mẹ chồng em nói chán chê xong tới lượt bà dì to tiếng nói em lần đầu gặp bà mà không chào. Lần đầu mới gặp em không biết bà là ai, vai vé như thế nào, em thấy có tuổi nên mới nói: “Cháu chào bác!”. Vậy là bà nhớ tới tận bây giờ.
Bà nói em không có quyền ghen, nói em vô lý chẳng có chuyện gì lại nổi giận đùng đùng. Thậm chí họ còn nói em mất mẹ nên không được dạy dỗ đàng hoàng.
Mẹ chồng bảo thấy hoàn cảnh em tội nghiệp (em mất mẹ từ nhỏ, ba em gà trống nuôi con) nên mới cho cưới chứ trong nhà ai vừa gặp cũng ghét em vì nhà em không giàu. (Ảnh minh họa)
Em là vợ nó, em không có quyền ghen thì bồ của nó có quyền à? Cháu bà ngoại tình quá nhiều lần, em ly hôn cũng là sai à? Đi cặp bồ đã đành, đằng này em gọi cũng chẳng thèm nghe máy. Em bầu bì chứ có phải bình thường như người ta, lỡ xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm.
Dù em không có mẹ thật nhưng ba em vẫn nuôi dạy em tốt. Em biết kính trên nhường dưới, biết phải trái đúng sai. Em không hại ai, không làm những chuyện không đứng đắn như chồng em.
Đấy! Thế mà nhà đó vẫn cho là em sai, còn bắt em phải về xin lỗi chồng, quỳ xuống xin lỗi nhà chồng.”
Ngay khi vừa đăng tải, rất nhiều người trong đó chủ yếu là các chị em bức xúc thay cho người vợ. Chồng ngoại tình nhiều lần đã đáng trách, gia đình chồng lại không biết điều mà tìm cách chỉ trích con dâu, thậm chí lôi cả chuyện mẹ mất sớm ra để nhiếc móc.
Chị Mai Thanh Hà phẫn nộ bình luận: “Trên đời này vẫn có nhà chồng như vậy sao. Con thì năm lần bảy lượt ngoại tình, bà mẹ không thương con dâu mà lại còn dám gọi ra để trách móc”.
Cùng quan điểm với chị Hà, bà mẹ hai con đến từ Ninh Bình chia sẻ: “Chị thấy gia đình chồng em đã không có sự tôn trọng tối thiểu đối với nhà thông gia. Mẹ em mất sớm, đó không phải là điều có thể lôi ra để chỉ trích, đổ rằng vì mẹ mất nên con không được dạy dỗ. Chị nghĩ em quyết định ly hôn là rất sáng suốt”.
Sau các bình luận tỏ ý bức xúc, rất nhiều chị em chúc mừng cô vợ bầu vì đã dám nghĩ tới chuyện thoát khỏi gia đình chồng đó.
“Dù sao cũng chúc mừng em vì đã có quyết định đúng đắn. Chồng đã không ra gì, nhà chồng lại thế thì còn gì để luyến tiếc nữa đâu. Mất mấy năm thanh xuân chôn vùi trong đó nhưng còn hơn là mất cả đời em ạ. Ai thì có thể đụng tới, chứ đụng tới mẹ mình thì không chấp nhận được”, thành viên Loan Phạm tâm sự.
Chưa biết câu chuyện của cô vợ bầu sẽ đi đến đâu, liệu gia đình chồng cô có nghĩ lại không nhưng những gì họ đã làm với con dâu và nhà thông gia quả là khó chấp nhận. Đoạn tâm sự hiện vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm và động viên tới từ người đọc. Ai nấy đều mong người vợ sớm giải thoát được và sinh mẹ tròn, con vuông.
Theo Khám phá
-
2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
13 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
16 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
22 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
3 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước